Luyện “thần công” như teen miền Tây

Chủ nhật, 18/06/2017 15:11 (GMT+7)

Đã bao giờ bạn nhắm mắt và tưởng tượng mình có thể ngồi trên mặt nước theo kiểu phim kiếm hiệp xưa? Ấy vậy, mà teen miền Tây nhiều bạn đã luyện thành công bí kíp “thần công”mê hồn như “Sở Kiều Truyện”.

Bí kíp của teen miền Tây nằm ở những chiếc lá sen kì bí tọa lạc tại Chùa Phước Kiển hay còn gọi là Chùa Lá Sen ở Châu Thành, Đồng Tháp. Sen được trồng ở đây là giống sen có nguồn gốc từ vùng Amazon, trung bình mỗi lá sen có đường kính từ 1,5 đến 2m, thậm chí lên đến 3m, thân sen to có nhiều gai, đặc biệt, lá sen có thêm vành cao từ 2 đến 5cm như bảo vệ người ngồi. Hoa sen khi nở có màu trắng hồng, sau đó đậm dần, đến khi tàn chuyển sang màu tím.

Hè này để luyện công nhiều teen nhà mình đã í ớ gọi nhau mở “đại hội võ lâm” ở đây. Những chiếc lá sen mỏng manh lại “cõng” trên mình nhiều bạn nặng gần 70kg. Cảm giác đứng đủ dáng “bá đạo” trên những lá sen trở thành đề tài thú vị, “hot”nhất hè này của teen miền Tây.

Bạn Cẩm Tú (Giồng Riềng, Kiên Giang) chia sẻ : “Mình nghe đồn mà không tin đâu, lại đây được chứng kiến tận mắt mới ngỡ ngàng. Để bước được trên lá sen bạn phải cẩn thận di chuyển chậm, đứng vào trọng tâm lá, lúc này tha hồ mà tạo dáng, có nhiều bạn chưa vào được lòng sen đã lọt tỏm xuống ao”.

Không chỉ thỏa chí tò mò, hè về trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa khoảng không trời nước còn gì thú vị bằng.

TRÚC NGOAN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: