Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Đạo diễn Mai Tài Phến - Ảnh: HÒA PHẠM
* Xin chào Mai Tài Phến. Ngay từ tác phẩm đầu tay, vì sao anh chọn phim hành động mà không phải thể loại khác?
- Từ nhỏ tôi đã thích xem phim hành động và có ước mơ sau này mình sẽ làm được một phim hành động, đánh đấm ra trò. Tôi là người miền Tây nên “buộc” chọn bối cảnh cũng là miền Tây, đặc biệt là chợ cá.
Tôi thích bối cảnh này vì ở đó có nhiều mảnh đời mà mình có thể kể chuyện. Không hiểu sao tôi cảm giác như miền Tây, chợ cá thân thuộc với mình lắm nên tôi đưa vào phim ngay từ khi nhen nhóm những phác thảo ban đầu.
* Anh thấy làm phim hành động dễ hay khó hơn phim tình cảm, gia đình? Vì sao?
- Theo tôi, mỗi thể loại đều có cái khó riêng, không thể nói cái nào dễ hơn. Phim hành động đòi hỏi rất nhiều về thể lực, kỹ thuật, sự chính xác trong từng chuyển động và cả tinh thần kỷ luật cao.
Một cảnh quay ngắn thôi nhưng phải tập luyện rất lâu, phối hợp với nhiều bộ phận để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Thời gian và thể lực của diễn viên cũng là một áp lực lớn.
Còn phim tình cảm, gia đình thì khó theo cách khác. Nó yêu cầu sự tinh tế trong cảm xúc, sự chân thật trong từng ánh mắt, lời nói. Nếu cảm xúc không đủ thật thì khán giả sẽ cảm nhận được ngay. Với tôi, diễn những điều càng đời thường lại càng khó, vì phải làm sao để tự nhiên như chính cuộc sống.
Tôi nghĩ dù hành động hay tình cảm, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành với nhân vật. Khi mình hiểu và tin vào câu chuyện, thì thể loại nào cũng trở thành cơ hội để học hỏi. Tôi không xem cái nào dễ hay khó hơn, chỉ xem đó là những trải nghiệm khác nhau trên hành trình làm nghề của mình.
* Để thực hiện những cảnh hành động trong phim Tài, anh đã chuẩn bị ra sao?
- Tôi và các diễn viên trong đoàn phải học đánh võ trước đó mấy tháng trời. Trước ngày quay, tôi và các anh ấy phải “dợt” lại cho thật khớp, canh góc máy thế nào cho đẹp, đánh nhịp nào, té ra sao... Nói chung, người đánh hay người bị đánh phải phối hợp thật nhuần nhuyễn, ra set quay là chỉ việc bấm máy thôi.
* Đối với anh, cảnh quay nào khó nhất? Cảnh rượt đuổi trên ghe hay những cảnh hành động?
- Với tôi, khó nhất là những cảnh đòi hỏi cảm xúc bên trong, như lúc nhân vật Tài ngồi một mình và khóc. Hành động thì mình còn có thể tập luyện thể lực, chuẩn bị kỹ thuật, làm sai thì làm lại được, nhưng cảm xúc thì không thể “diễn cho đúng” bằng kỹ thuật thôi, mà phải thật sự sống trong tâm trạng của nhân vật.
Có những ngày quay cảnh khóc, tôi phải ngồi rất lâu để tìm lại cảm giác cô đơn, bất lực của nhân vật, nhiều khi quay xong vẫn còn nặng lòng.
Với tôi, làm phim là hành trình đi vào nội tâm con người. Những cảnh biểu cảm bằng ánh mắt, cử chỉ và ít thoại lại khiến bản thân tôi áp lực hơn. Nhưng chính những phân đoạn đó giúp tôi hiểu nhân vật sâu hơn và trưởng thành hơn trong nghề.
* Tài xem như đã hoàn thành, hiện tại anh có ấp ủ dự án tiếp theo chưa?
- Tôi vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và nhìn lại hành trình vừa qua. Với tôi, mỗi bộ phim là một quá trình dài học hỏi và trải nghiệm nên cần thời gian để nhìn lại những gì mình đã làm được và chưa làm được.
Hiện tại tôi có một vài ý tưởng mới, nhưng vẫn đang ở mức phác thảo, chưa dám nói trước điều gì. Tôi luôn thích những câu chuyện gần gũi với đời sống, về con người bình thường với những khát vọng rất giản dị.
Có thể dự án tiếp theo vẫn sẽ xuất phát từ trải nghiệm cá nhân hoặc những điều tôi quan sát được trong cuộc sống. Tôi tin rằng khi câu chuyện đủ chín muồi, đủ “duyên” thì nó sẽ tự tìm được cách để ra đời.

Các diễn viên trong phim Tài - Ảnh: HÒA PHẠM
* Ngoài hành động, thể loại phim nào mà anh muốn thử sức?
- Ngoài phim hành động, tôi rất muốn thử sức với những câu chuyện đời sống, tâm lý hoặc những bộ phim mang màu sắc hài nhẹ nhàng. Tôi thích những câu chuyện đơn giản nhưng có thể chạm vào cảm xúc người xem khiến họ thấy mình đâu đó trong nhân vật.
Tôi cũng muốn làm phim về tình cảm gia đình hoặc hành trình trưởng thành của một con người vì đó là những đề tài gần gũi với trải nghiệm của tôi. Những câu chuyện về sự cố gắng, về người trẻ đi tìm chỗ đứng trong cuộc sống luôn khiến tôi đồng cảm.
Tôi không đặt giới hạn cho mình ở một thể loại nào. Điều tôi quan tâm là câu chuyện có ý nghĩa và có thể mang lại cảm xúc tích cực cho khán giả. Nếu có cơ hội, tôi muốn thử nhiều thể loại khác nhau để hiểu bản thân mình hơn.
*Anh có buồn không khi nhiều người cho rằng Mai Tài Phến được như hôm nay nhờ sự hỗ trợ và giúp sức từ Mỹ Tâm?
- Tôi thấy mình may mắn khi gặp được Mỹ Tâm. Trong cuộc sống, gặp được người tin tưởng và giúp mình phát triển, đó là một may mắn lớn. Tôi luôn cố gắng làm việc nghiêm túc, học hỏi không ngừng để xứng đáng với niềm tin mà người khác dành cho mình.
Tôi khao khát sống và làm nghề một cách chân thành. Khi mình làm việc bằng tất cả tâm huyết, khán giả sẽ dần hiểu con đường mình đi. Tôi xem mọi ý kiến như động lực để cố gắng nhiều hơn và hoàn thiện bản thân từng ngày.
* Cám ơn anh!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận