Mang lời ca đến với Trường Sa

avatar DUY LÊ

Thứ sáu, 07/07/2023 12:08 (GMT+7)

Đó là nhiệm vụ ý nghĩa của bạn Võ Trà My (sinh viên Trường đại học KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) trong hành trình đến với Trường Sa đầu tháng 6 vừa qua.

Trà My đã vinh dự được làm Đội trưởng Đội văn công, phục vụ tất cả các chương trình giao lưu văn nghệ trong chuyến đi đến Trường Sa. 

Xúc động bật khóc khi được chọn đi Trường Sa

Chào Trà My, bạn đã chuẩn bị những gì trong chuyến đi đến Trường Sa của mình?

- Ngoài tinh thần và sức khỏe, mình cùng với các bạn chuẩn bị sẵn 15 tiết mục cho các chương trình văn nghệ trên tàu và trên đảo. Có cả tiết mục chúng mình tập luyện cùng với các đại biểu để chuẩn bị cho đêm văn nghệ mang tên Hành trình bài ca sinh viên trên đảo Trường Sa Lớn...

Mang lời ca đến với Trường Sa - Ảnh 1.

Trà My. Ảnh: NVCC

Cảm xúc của My như thế nào lúc biết tin mình được chọn ra Trường Sa phục vụ văn nghệ?

- Trước đây mình từng ước mơ được đến Trường Sa. Ngày nhận thông báo được tham gia chuyến đi, mình đã bật khóc vì cảm thấy vô cùng vinh dự. Mình quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chuyến đi.

Sân khấu đặc biệt nhất từng biểu diễn

Với vai trò chủ nhiệm CLB văn nghệ, từng biểu diễn ở rất nhiều sân khấu, nhưng "sân khấu" lần này của My có gì đặc biệt?

- Không phải là hội trường hoành tráng hay nhà hát đầy ánh đèn lắp lánh, sân khấu lần này của chúng mình vô cùng thiêng liêng. Đó là khoảng trống trên boong tàu, trước cabin để diễn phục vụ cho các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/2. 

Trên đảo, có sân khấu tại đơn vị, nhà truyền thống và trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Được biểu diễn giữa biển trời bao la của Tổ quốc khiến mình thấy vô cùng tự hào, tình yêu quê hương đất nước cũng vì thế mà dâng cao.

Mang lời ca đến với Trường Sa - Ảnh 2.

Tiết mục văn nghệ được biêu diễn trên tàu. (Ảnh: NVCC)

Với chuyến đi ý nghĩa này, chắc chắn My đã có nhiều kỉ niệm khó quên?

- Đó là câu chuyện về buổi giao lưu văn nghệ giữa Đoàn công tác và cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn DK1/2. Do sóng quá to, không thể lên thăm nhà giàn, tàu đã neo lại trước nhà giàn và tổ chức giao lưu văn nghệ thông qua bộ đàm. Đội văn nghệ chúng mình cùng với các nghệ sĩ trên tàu hát qua bộ đàm cho các chiến sĩ nghe. 

Mang lời ca đến với Trường Sa - Ảnh 3.

Diễn văn nghệ trên tàu. ( Ảnh: NVCC)

Hai bên song ca đối đáp, bên này hát một câu, bên kia hát một câu, cứ như vậy bài hát được cất lên nhưng hai bên không hề thấy mặt nhau. Đội văn nghệ dùng chiếc nón lá có hình ngôi sao vàng trên nền đỏ để làm đạo cụ. Nhờ bộ phận buồng lái kết nối nhạc vào loa lớn của tàu và chúng mình múa ngay trên boong tàu để các chiến sĩ trên nhà giàn xem.

Không thấy rõ mặt nhau, chỉ thấy bóng người uyển chuyển theo lời ca, điệu múa, thấy những cánh tay đưa lên cao và lá cờ Tổ quốc được các anh chiến sĩ phất liên tục. 

Đó có lẽ là buổi biểu diễn dâng trào và đặc biệt nhất trong đời mình. Tuy xa cách bởi những cơn sóng mạnh, tiếng gió rít cao nhưng lại vô cùng thân thương, gắn kết và gần gũi nhau.

Mang lời ca đến với Trường Sa - Ảnh 5.

Vẫy tay chào các chiến sĩ trên nhà giàn. (Ảnh: NVCC)

Hành trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2023

Đây là hành trình được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Cục Chính trị Hải quân tổ chức cho gần 200 đại biểu là cán bộ, sinh viên ưu tú đến thăm huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay hành trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc đã tròn 10 năm diễn ra và đưa hơn 3.000 hội viên, sinh viên đến với các đảo Lý Sơn, Phú Quốc, Thổ Chu...

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: