Mê mẩn với loạt phim Hàn Quốc có cảnh biển đẹp đến nao lòng

Thứ tư, 29/05/2024 22:00 (GMT+7)

Loạt phim Hàn Quốc này có bối cảnh biển cả khiến mọt phim Hàn mong muốn được 'xách ba lô lên và đi' sau khi xem.

Mê mẩn với loạt phim Hàn Quốc có cảnh biển đẹp đến nao lòng- Ảnh 1.

Hometown Cha-cha-cha là bộ phim chữa lành yêu thích của nhiều mọt phim Hàn. - Ảnh: tvN.

Hometown Cha-cha-cha (Điệu Cha-cha-cha làng biển)

Hometown Cha-cha-cha là câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô nàng nha sĩ Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) và tổ trường Hong Du Sik (Kim Seon Ho) tại vùng biển Gongjin xinh đẹp.

Khi mất hết sự nghiệp và phải từ thành thị chuyển đến làng chài Gongjin, Yoon Hye Jin rất ghét sự nhiệt tình quá mức của người dân nơi đây. Đặc biệt, những lần "đụng độ" đầy phiền toái với tổ trưởng Hong Du Sik - người nổi tiếng nhất vùng, luôn vui vẻ hòa đồng và giúp đỡ người khác cũng khiến Yoon Hye Jin ngán ngẩm.

Mê mẩn với loạt phim Hàn Quốc có cảnh biển đẹp đến nao lòng- Ảnh 2.

Chuyện tình nhiều pha hài hước đáng yêu của cô nàng thành thị - anh chàng nhà quê trong Hometown Cha-cha-cha - Ảnh: tvN.

Qua quãng thời gian dài tiếp xúc, Yoon Hye Jin dần cởi bỏ sự đề phòng và hòa nhập với cuộc sống tại vùng quê mới lạ này. Ngoài ra, cô còn nảy sinh tình cảm với Hong Du Sik. 

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, Hometown Cha-cha-cha còn ghi điểm bởi bối cảnh yên bình tại vùng biển Gongjin. 

Bãi cát trắng, biển xanh tuyệt đẹp được lột tả dưới những thước phim đậm chất điện ảnh mang năng lượng chữa lành, giúp khán giả có thể giải tỏa căng thẳng sau ngày dài vất vả.

Our blues (Nơi đảo xanh)

Our blues là bộ phim được triển khai theo phong cách slice of life (lát cắt cuộc sống). Bộ phim không tập trung vào một nhân vật nhất định mà xoay quanh cuộc sống của những người tại vùng biển Jeju. 

Ngoài cách triển khai mới lạ, hiếm gặp trong phim Hàn, Our blues còn quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Shin Min Ah, Lee Byung Hun, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won…

Mê mẩn với loạt phim Hàn Quốc có cảnh biển đẹp đến nao lòng- Ảnh 4.

Our blues ghi điểm bởi cách triển khai phim độc đáo. - Ảnh: tvN.

Mỗi nhân vật chính trong Our blues khi trở về Jeju đều mang những câu chuyện riêng và những vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Đó là chuyện tình dang dở của Eun Hee (Lee Jung Eun) và Han Soo (Cha Seung Won). Đó là mối tình chia xa 7 năm của Dong Seuk (Lee Byung Hun) và Min Sun Ah (Shin Min Ah) - người tìm về Jeju khi mắc căn bệnh trầm cảm và bị cấm gặp mặt con nhỏ. 

Hay đó là câu chuyện về cặp bạn trẻ dũng cảm vượt qua "mối thù" của hai gia đình, chịu trách nhiệm với những việc mình đang làm,...

Cách đặt vấn đề, triển khai và giải quyết đầy hợp lý đã giúp Our blues nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Welcome to Samdalri (Chào mừng đến Samdalri)

Năm 2023 được xem là năm lên ngôi của loạt phim chữa lành Hàn Quốc, trong đó có Welcome to Samdalri. Lấy bối cảnh vùng biển Jeju đầy thơ mộng, bộ phim là hành trình tìm lại chính mình và tình yêu của Jo Sam Dal (Shin Hye Sun).

Sau khi rời quê nhà Jeju đến thành phố lập nghiệp, Jo Sam Dal đã trở thành nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng, được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy ra, khiến cô phải tạm ngưng công việc và trở về Jeju. Tại đây, cô gặp lại Jo Yong Pil (Ji Chang Wook) - mối tình đầu  "thanh mai trúc mã".

Mê mẩn với loạt phim Hàn Quốc có cảnh biển đẹp đến nao lòng- Ảnh 5.

Miền biển Jeju thanh bình trong Welcome to Samdalri. - Ảnh: JTBC.

Ngoài câu chuyện của tuyến nhân vật chính, Welcome to Samdalri còn đi sâu vào nghề nghiệp của các hải nữ (nữ thợ lặn ở đảo Jeju), về những khó khăn, nguy hiểm mà họ phải đối diện hằng ngày và công việc của các nhà dự báo khí tượng. Qua đó, khán giả có thể thấy để gìn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên của đại dương và nét văn hóa của cư dân vùng biển không phải là điều dễ dàng.

Summer stricker (Hè rồi, nghỉ việc thôi!)

Summer stricker xoay quanh Lee Yeo Reum (Seol Hyun), một người trẻ điển hình tại thành phố. Dù cố gắng làm việc, song, nỗ lực của Yeo Reum vẫn không được ghi nhận. Bên cạnh đó, cô còn đối diện với hàng loạt vấn đề xuất phát từ môi trường công sở khiến cuộc sống trở nên bức bối hơn bao giờ hết.

Mê mẩn với loạt phim Hàn Quốc có cảnh biển đẹp đến nao lòng- Ảnh 6.

Summer stricker tái hiện lại hàng loạt vấn đề mà người trẻ đang gặp phải. - Ảnh: K-MOVIE.

Sau khi mẹ đột ngột qua đời, sự nghiệp chạm đáy, Lee Yeo Reum đã gom hết số tiền mình có, rời Seoul về một vùng biển nhỏ tại Daegu để tạm "nghỉ hưu" 1 năm. Tại đây, cô đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với anh chàng thủ thư Ahn Dae Bum (Im Si Wan) - thiên tài toán học sa sút sau sự cố bị nghi ngờ đạo luận văn.

Summer stricker đã tái hiện hàng loạt vấn đề mà người trẻ trong xã hội hiện đại đang gặp phải. Khán giả có thể dễ dàng bắt gặp chính mình qua bộ phim. 

Tuy nhiên, sau tất cả, các nhân vật đều dũng cảm vượt qua và bắt đầu hành trình hành trình của chính mình. 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: