Miu Lê: Tôi không bị hội chứng fomo

Thứ năm, 23/04/2026 14:00 (GMT+7)

Khi thấy đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thông báo tuyển diễn viên cho phim Đại tiệc trăng máu 8, Miu Lê để lại icon giơ tay, chỉ nghĩ... cho vui.

Miu Lê: Tôi không bị hội chứng fomo - Ảnh 1.

Miu Lê trong buổi ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8 - Ảnh: NVCC

Không ngờ, Miu Lê được đạo diễn mời thử vai, rồi được chọn vào vai nữ chính Đại tiệc trăng máu 8. Trong phim, cô đảm nhận vai hot TikToker Chin Chin.

Lần đầu tiên Miu Lê khóc vì...hạnh phúc

*Được biết, Miu Lê từng hợp tác cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh qua hai bộ phim Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua. Chị nói gì khi mọi người cho rằng đạo diễn ưu ái người quen?

- Khi thấy bình luận, anh Linh nhắn tin hỏi tôi muốn đóng phim thật không? Tôi thật thà kể mình chỉ comment dạo, để bạn bè biết rằng tôi vẫn theo dõi họ. Hơn nữa thời điểm đó, tôi đang bận tham gia Em xinh say hi. Cuối cùng phim dời lịch quay, tôi cũng diễn xong concert, thế là hai anh em lại đồng hành, tôi nghĩ đó là duyên.

Thú thật, anh Phan Gia Nhật Linh là “ngoại lệ” của tôi, nên nếu anh mời, tôi sẽ đồng ý (cười). Dù là người quen nhưng tôi vẫn phải thử vai. Đạo diễn cho rằng nhân vật không dễ nhập vai, lại đòi hỏi biên độ diễn xuất lớn.

Miu Lê: Tôi không bị hội chứng fomo - Ảnh 2.

Miu Lê cùng dàn diễn viên của Đại tiệc trăng máu 8 - Ảnh: ĐPCC

* Đại tiệc trăng máu 8 được remake (làm lại) từ tác phẩm One cut of the dead của Nhật Bản, có kịch bản “phim chồng phim” khá rối rắm, nhất là 30 phút đầu khá nhàm chán. Chị có lo ngại điều này?

- Khi đọc kịch bản, tôi không hiểu gì. Tôi cũng xem lại bản gốc và đúng như mọi người nhận xét, 30 phút đầu khá nhàm chán. Tuy nhiên, những cú twist sau đó khiến tôi ngỡ ngàng, phải thừa nhận rằng người viết kịch bản quá thông minh.

Khi tham gia phim này, tôi áp lực nhất cảnh one shot dài 35 phút. Cảnh quay khiến tôi cảm thấy quá sức, hoài nghi khả năng của bản thân.

Không chỉ tôi, những bộ phận khác, từ quay phim, phục trang, hóa trang... ai cũng căng thẳng. Đến ngày quay cuối, khi đạo diễn bảo: “Chúng ta làm được rồi!”, tôi bật khóc, cảm giác hòn đá tảng trong mình những ngày qua được nhấc lên.

Đó là điều xưa giờ tôi ít khi cảm nhận được. Trước giờ tôi chỉ khóc vì buồn thôi, hiếm khi nào khóc vì hạnh phúc.

Miu Lê: Tôi không bị hội chứng fomo - Ảnh 3.

Nữ diễn viên vào vai một TikToker đi đóng phim - Ảnh: NVCC

*Xã hội có nhiều định kiến về các TikToker, chị lại đảm nhận vai diễn này, chị có sợ bị so sánh?

- Nếu sợ tôi đã không nhận vai diễn này. Không biết ngoài kia mọi người nhìn nhận thế nào, tôi thì thấy công việc nào cũng có những giá trị riêng. Bạn bè tôi làm công việc này rất nhiều. Trong thâm tâm tôi không lăn tăn, suy nghĩ điều gì cả.

Trong phim này, ngoại trừ cảnh one shot, còn lại mọi thứ đối với tôi rất dễ thở. Khi vào vai TikToker, con người lanh chanh trong tôi được dịp... trỗi dậy. Tôi có cảm giác thoải mái, gần như không cần diễn gì.

Dẫu vậy, tôi vẫn có chút lo lắng. Nếu cứ mang con người thật của mình vào phim, mình không phải là diễn viên giỏi. Tôi mong sau khi xem phim, khán giả nhớ đến mình qua vai diễn chứ không phải là một Miu Lê đóng phim. Do đó, tôi phải cân đối, tìm ra màu sắc riêng cho vai diễn.

Miu Lê: Tôi không bị hội chứng fomo - Ảnh 4.

Nữ diễn viên áp lực với cảnh one shot dài 35 phút - Ảnh: NVCC

*Trong trailer tung ra, Đại tiệc trăng máu 8 có nhiều cảnh quay, câu thoại “đụng chạm” một số người trong ngành phim, chị có lo lắng?

- Thực ra vai của tôi không đụng chạm nhiều đâu. Ngẫm nghĩ lại, chỉ có câu thoại với Quỳnh Lý là hơi nhạy cảm một chút. Cụ thể tôi gọi cậu ấy là thuốc độc phòng vé, đóng tới đâu flop (không thành công) tới đó.

Cũng xin nói thật, tôi không nghĩ ra đó là ai, chỉ nghĩ đó là tình huống trong phim thôi. Kịch bản là “phim trong phim” mà. Đạo diễn cũng nói anh làm phim để giễu nhại chính mình, không chỉ đích danh ai cả.

*Trong phim, chị và Liên Bỉnh Phát không ưa nhau, còn hậu trường thế nào?

- Đạo diễn cho biết đã phải thử vai rất nhiều người để tìm ra “người không quá thân với Miu”. Lần đầu gặp Liên Bỉnh Phát, bị anh cà khịa, tôi cảm thấy đã tìm đúng bạn diễn rồi. Trước đó, tôi luôn nghĩ anh Phát là người đạo mạo, khô khan, khó tiếp cận, không ngờ anh rất... nhí nhố. Dù vậy, khi làm việc, anh lại rất tập trung, chuyên nghiệp.

Miu Lê: Tôi không bị hội chứng fomo - Ảnh 5.

Miu Lê và Liên Bỉnh Phát không ưa nhau trên phim - Ảnh: ĐPCC

Tôi là cô nàng thư giãn

* Cũng hơn 3 năm, kể từ phim Chiếm đoạt, chị mới quay lại đóng phim, vì sao thế?

- Tôi là kiểu người làm việc khá... chill, phải thích thì mới làm. Sở dĩ tôi dừng lại là vì muốn chữa lành, đồng thời tìm cảm hứng mới cho mình. Phim nào không thành công là tôi buồn dữ lắm. Nó khiến tôi hoài nghi năng lực bản thân.

Thật sự, có những giai đoạn tôi không biết mình muốn gì, làm gì. Miu nghĩ việc tốt nhất mình có thể làm là “lặn” đi. Khi lặn đủ sâu, ngẫm nghĩ đủ thứ thì tôi mới “ngoi” lên. Điều này khiến mọi người có cảm giác tôi không siêng năng, đúng không?

Miu Lê: Tôi không bị hội chứng fomo - Ảnh 6.

Miu Lê chưa vội trở lại với âm nhạc sau Em xinh say hi - Ảnh: NVCC

*Đó là lý do chị vẫn im ắng sau Em xinh say hi? Nhìn sang các chị em khác, chị có sốt ruột?

- Như chia sẻ, tôi là cô nàng thư giãn, làm việc theo cảm hứng và tâm trạng. Tôi cũng không bị hội chứng fomo (hội chứng bỏ lỡ), thấy mọi người làm thì mình làm. Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi mình thoải mái và sẵn sàng.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: