Món quà bất ngờ ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 của cô bé bán vé số

Thứ ba, 01/06/2021 19:43 (GMT+7)

Người đàn ông dừng xe lại, mua hết những tấm vé số còn sót lại trên tay cô bé giữa một chiều mưa tầm tã...

Sài Gòn chiều nay mưa rơi tầm tã. Góc đường ngã tư Võ Thị Sáu giao Hai Bà Trưng có một bé gái tầm 9 tuổi mang áo mưa kín mít, người run cầm cập. Cô bé ngồi bệt dưới vỉa hè giơ xấp vé số bán ế chiều nay để mời chào mọi người. Xe cộ qua lại đông đúc, ai nấy đều hối hả, không ai để ý đến cô bé. Cũng có người nhìn qua và dành tặng cho bé một ánh mắt thương cảm. Thế nhưng, ai nấy đều nhanh chuyển động theo từng giây của đèn xanh đèn đỏ để kịp về với gia đình.

Bỗng một chiếc xe máy dừng lại, người đàn ông vẫy vẫy cô bé và hỏi:

- Con còn bao nhiêu tờ vé số?

Gương mặt cô bé thoáng buồn, mếu khóc, im lặng.

- Con đếm đi, còn bao nhiêu tờ chú mua cho con!

Thấy bé vẫn im lặng, người đàn ông ấy tự đếm vé số cho bé, tổng cộng 37 tờ, anh lấy ra 2 tờ 200k đưa luôn cho bé 400k.

- Chú mua hết cho con nhé, ướt hết rồi, tranh thủ về chơi lễ thiếu nhi với gia đình.

Cô bé cầm lấy tiền, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, bước chân sáo băng qua đường, dáng người nhỏ nhắn mất hút dần trong dòng người qua lại.

Có lẽ đối với cô bé, đây chính là món quà 1/6 tuyệt vời nhất với em.

Tôi kịp trò chuyện với anh vài câu, anh tên Tâm (39 tuổi, Quận 11) kể rằng đoạn đường từ Điện Biên Phủ (chỗ làm) về nhà, anh Tâm mua rất nhiều vé số nhưng rất ít khi dò. Không chỉ mua ủng hộ trẻ em nhỏ tuổi mà thấy những người già, người tàn tật anh đều mua ủng hộ.

Từ mùa dịch đến giờ anh Tâm nói mình đã mua cả chục triệu tiền vé số. Xuất phát từ tấm lòng của mình, nhất là trong mùa dịch, anh hi vọng rằng những người có hoàn cảnh khó khăn, các cô chú có thể về nhà sớm để đảm bảo an toàn, giữ sức khoẻ cho bản thân.

Giữa mùa đại dịch, trông thấy những hình ảnh này trên đường, chắc chắn ai cũng sẽ thấy ấm lòng!"

THANH TÂM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: