Bí mật 12 cung hoàng đạo: Một chút tình cờ

avatar PHẠM HÀ PHƯƠNG

Thứ năm, 15/06/2023 15:18 (GMT+7)

"Đừng thích Sư Tử, cậu ấy được mệnh danh là chúa "cả thèm chóng chán" đó, cậu không biết sao?

"Đừng thích Sư Tử, cậu ấy được mệnh danh là chúa "cả thèm chóng chán" đó, cậu không biết sao?" - Ma Kết thì thầm với Bạch Dương khi thấy cô bạn thân không thể rời mắt khỏi anh chàng đang đứng trên sân bóng rổ.

Bạch Dương nghe gật gù, nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục bị thu hút bởi dáng hình kia. Cô bạn "đuổi khéo" Ma Kết rồi một mình ngồi lại trên sân bóng, tâm trí toàn những suy nghĩ về câu nói khi nãy.

Một chút tình cờ - Ảnh 1.

Sự thật là dạo gần đây, hai người có tương tác với nhau hơi nhiều. Bạch Dương và chàng khóa trên Sư Tử quen nhau qua câu lạc bộ guitar của trường. Cô bạn là người bị ấn tượng bởi tài năng nổi bật của anh trước, nhưng may mắn thay, Sư Tử lại là người chủ động đến làm quen với Dương. Dần dần, tần suất chạm mặt của hai người ngày một nhiều hơn. Bất cứ nơi nào Dương đến, ngay lập tức sẽ gặp Sư Tử, bằng một "phép màu" nào đó.

Mới đầu, Bạch Dương và Sư Tử chỉ trao đổi về hoạt động của câu lạc bộ và gu ăn uống, đơn thuần như hai người bạn. Thế rồi dần dần, Bạch Dương nghĩ mình đã phải lòng anh chàng kia mất rồi. Với cả, cô đã từng nghe từ những người bạn của anh, Sư Tử cũng đang thích một người trong cùng câu lạc bộ. Nghĩ đến đây, Bạch Dương bất giác nở một nụ cười, cô gái ấy có khi nào là cô không?

Chợt một bóng người vụt qua trước mắt Bạch Dương, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô. Là chị Xử Nữ trong câu lạc bộ đến đưa nước cho Sư Tử? Cảnh tượng ấy làm Bạch Dương ngẩn người đứng nhìn. Hai người ấy cười với nhau rồi thì thầm to nhỏ điều gì đó lâu lắm.

Hình như là...

Bạch Dương bỗng nhớ lại mới tuần trước, Sư Tử đã dịu dàng xoa đầu cô, nói bằng một giọng điệu khiến cô mơ màng chẳng biết là thật hay đùa: "Anh thích cô gái nhiều năng lượng tích cực như Bạch Dương lắm!". Chút chua xót dâng lên trong lòng cô. Chỉ vừa mới tuần trước thôi mà, sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Hay là trước giờ mọi thứ đều là do cô tự ảo tưởng...

Bạch Dương lẳng lặng rời khỏi sân bóng.

Hôm nay, lịch hoạt động của câu lạc bộ diễn ra đúng kế hoạch. Nhưng trái với mọi lần, Bạch Dương không ngồi đàn cùng Sư Tử nữa, điều đó khiến anh lấy làm lạ. Bạch Dương chỉ mỉm cười:

- Thôi ạ, chị Xử Nữ sẽ không vui đâu.

Rồi Bạch Dương bỏ lại Sư Tử ngơ ngác ở đó.

Mãi cho đến hôm sau, Bạch Dương mới biết được chuyện "động trời": Xử Nữ chính là người nghe ngóng và mách với Sư Tử rằng câu lạc bộ guitar có Bạch Dương tham gia. Nhờ đó anh chàng mới vội vàng đăng kí.

Thấy cô vẫn đang ngẩn tò te, Sư Tử không nhịn được mà bẹo má Bạch Dương một cái.

- Ngốc thật! Trước giờ em nghĩ những lần chúng ta chạm mặt đều là tình cờ sao?

Chuyên mục Bí mật số 12 đăng những câu chuyện ngắn (khoảng 400 - 600 chữ) về các chòm sao theo tính cách đặc trưng của từng cung.

Mời bạn gửi truyện do chính bạn sáng tác (chưa từng đăng ở bất kì báo nào) về email: cunghoangdao.muctim@gmail.com kèm số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng nhé! Nhuận bút rủng rỉnh đang chờ bạn đó.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: