Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Các tân binh team building ở lâu đài - ẢNH: YEAH 1
Các Tân binh toàn năng đã có một ngày nghỉ và cùng nhau chơi các trò chơi đầy thử thách của chương trình. Họ được hoạt động ngoài trời và tại một toà lâu đài bí ẩn.
Những tưởng sẽ có một ngày vui chơi chữa lành, ai ngờ lại là lành ít dữ nhiều. Mở đầu là hoạt động tại Phòng Lễ Tân (Phòng lỡ chân). Tại đây, các tân binh sẽ phải làm ngược lại những gì được yêu cầu.
Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng, Lâm Anh, Duy Lân là những gương mặt xui rủi "dính bẫy" người điều phối và phải chịu hình phạt.
Long Hoàng, thái tử "chưa từng làm việc nhà" phải đi lau tường. Thái Lê Minh Hiếu thì quét lá đa trên sân. Lâm Anh, Duy Lân hoá… cây sào phơi chăn.

Thử thách đầu tiên, phòng lỡ chân - ẢNH: YEAH 1
4 tân binh này khiến khán giả cười nghiêng ngả khi chẳng chịu yêu phận nhận hình phạt. Khi thì người này kêu cứu người qua đường, khi thì người kia đòi đình công. Tuy vậy, cuộc nổi dậy vẫn nhanh chóng thất bại bởi bốn chàng trai tiếp tục "dính bẫy" người điều phối.

Các thợ săn KPI - ẢNH: YEAH 1
Hoạt động thứ hai, các tân binh hoá thân thành nhân viên văn phòng, rượt đuổi theo deadline và KPI Đây là phiên bản văn phòng hành động, các nhân viên phải rượt đuổi theo đúng nghĩa đen.
Trò chơi tiếp tục khiến giả cười mệt nghỉ bởi màn đuổi bắt thú vị. Trò chơi được các tân binh yêu thích bởi lâu rồi họ mới được "thả ra ngoài tự nhiên".
Hoạt động thứ ba - Hành lang số phận là thử thách gây chấn động nhất với các tân binh. Họ phải lần lượt từng người bước vào các căn phòng quái dị của lâu đài. Và tất nhiên, màn "doạ ma" các tân binh là không thể thiếu.
Dù đã biết trước là sẽ có gì đó khi nghe những tiếng hét thất thanh của đồng đội đi trước, các tân binh vẫn bị hù đến mức ngã nhào xuống đất như Wonbi, nhảy tưng tưng lên như Lâm Anh.
Chưa hết, vượt qua được thử thách của chương trình, mỗi tân binh lại tiếp tục bị anh em "tính kế" để hù lần ba. Trò chơi đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho các thành viên. Họ lại tiếp tục "bị hại" khi có thêm một loạt meme hốt hoảng.
Ở hoạt động tiếp theo, các tân binh được gặp gỡ Mỹ Nhụy - chủ nhân của lâu đài và là một con ma hài hước. Mỹ Nhụy liên tục đặt ra thử thách cho một vài thành viên.
Đức Duy phải nhìn sâu vào mắt Mỹ Nhụy đến khi con ma này cảm nhận được sự chân thành. Duy Lân thì phải tạo dáng cặp đôi với Mỹ Nhụy.
Phúc Nguyên phải nói lời thả thính làm Mỹ Nhụy xiêu lòng. Nhưng tất cả đều không thể "mắc cỡ" bằng Thái Lê Minh Hiếu khi phải diễn lại một đoạn phim "sến súa" với Mỹ Nhụy

Bộ phim "Tình đầu là sói" với diễn viên Minh Hiếu, Mỹ Nhuỵ - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Để thoát khỏi lâu đài "hắc ám" này, các tân binh phải vượt qua hai ải cuối. Đầu tiên là viết lời hát và biên vũ đạo cho bài hát đó dựa trên nhạc nền có sẵn. Thử thách này dễ dàng với các tân binh khi chạm đúng sở trường của họ.

Đường đến kho báu của các tân binh - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Thử thách cuối cùng, các tân binh đi tìm mật mã để mở kho báu. Các chàng trai đã vượt thử thách một cách xuất sắc, ngoài mong đợi của ekip chương trình.
Dù chữa lành kiểu "lành ít dữ nhiều", nhưng chắc hẳn các tân binh toàn năng đã có một trải nghiệm đáng nhớ sau khoảng thời gian luyện tập vất vả.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận