Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 08/02/2017 20:05 (GMT+7)

Có lẽ “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” không xa lạ gì với chúng ta, song mỗi lần nghe, nhất là vào dịp tết và chào mừng ngày giải phóng miền Nam, bài hát lại gợi cho chúng ta nghĩ về mùa xuân năm 1975 ở thành phố.

Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình.

Vâng, đúng thế, đó là mùa xuân đẹp mãi, sống mãi trong lòng mỗi con người Việt Nam, trái tim Việt Nam. Mùa xuân đó đã đi vào lịch sử của dân tộc, mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc lớn; đồng thời là niềm tự hào của người dân thành phố, của mỗi con người Việt Nam. Mùa xuân ấy đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử to lớn của dân tộc, mùa xuân của hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của chúng ta.

Có lẽ “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” không xa lạ gì với chúng ta, song mỗi lần nghe, nhất là vào dịp tết và chào mừng ngày giải phóng miền Nam, bài hát lại gợi cho chúng ta nghĩ về mùa xuân năm 1975 ở thành phố. Những hình ảnh mang niềm vui, hạnh phúc của con người trong mùa xuân năm ấy hiện lên qua từng câu hát làm cho người nghe có thể cảm nhận được điều đó của hơn 40 năm về trước.

Hòa chung niềm vui, hạnh phúc của đất nước, với cảm xúc trào dâng, nhạc sĩ Xuân Hồng đã sáng tác ca khúc này để ngợi ca mùa xuân lịch sử, mùa xuân của biết bao năm đợi chờ của dân tộc gửi gắm lại cho chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau.

Âm hưởng hào hùng, nhịp điệu nhanh, mạnh và dồn dập của không khí ngày chiến thắng mà nhạc sĩ viết lên đã đi vào lòng người nghe ngay từ những lời mở đầu. Mùa xuân đó không chỉ mang lại cho con người mà dường như đất trời cỏ cây hoa lá cũng mà cảm nhận được niềm vui cho con người mà dường như đất trời cỏ cây hoa lá cũng cảm nhận được niềm vui ấy nên đẹp hơn, xanh tươi hơn “Cây xanh tươi ra lá trổ hoa, chào nua xuân về với mọi nhà”. Niềm vui chiến thắng bắt đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan toả khắp cả nước. “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh quê ta, ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào, cờ sao tung bay cao qua hết rồi những năm thương đau”. Thương đau đã qua, cảm xúc trào dâng của niềm hạnh phúc làm cho “nước mắt lại trào”. Không đẹp sao được, không tự hào sao hào sao được khi khắp nơi cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới chào chiến thắng, cả nước đang vẫy chào niềm vui, nước mắt trào dâng của hạnh phúc mà mấy mươi năm đợi chờ. Có lẽ, do mất mát quá nhiều, đau thương quá lớn, nên khi chiến thắng dường như nó lại đem đến cho con người sự bất ngờ. Sự bất ngờ ấy khiến nhạc sĩ đã dùng những hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa và sâu sắc để diễn tả “Mà niềm vui như đến bất ngờ, ngày đi như trong đêm mơ, tuổi lớn rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa hay ta đi giữa rừng cờ”.

Đi giữa mùa xuân năm nay, sống giữa Thành Phố Hồ Chí Minh năm nay mà lòng rạo rực niềm vui, niềm tự hào về thành phố của hơn 40 năm về trước. Chính vì thế, chúng ta vẫn luôn tự hào rằng “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình” như lời ca mà nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết.

THÁI HOÀNG (Q. TÂN PHÚ)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: