MV “Có không giữ mất đừng tìm": vẫn giữ thương hiệu trào phúng nhưng Trúc Nhân vẫn “thật bất ngờ”

Thứ năm, 12/05/2022 23:26 (GMT+7)

Bên cạnh những khung hình ngập tràn màu sắc, âm nhạc đậm hơi thở sôi động của mùa Hè, MV “Có không giữ mất đừng tìm” khiến người xem “bật ngửa" khác bởi loạt twist “giật mình".

Được sự nhào nặn của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, được phối bởi 4 Producer (TDK - Minh Hoàng - Long X - Nguyễn Hải Phong) , “Có không giữ, mất đừng tìm” gần như phô bày các “đặc sản" trong âm nhạc của Trúc Nhân: Nhanh, mạnh, sôi nổi khiến người nghe không thể không nhún nhảy theo.

Đặc biệt, việc liên tục thay đổi tiết tấu trống, bất chợt “thả" không gian để nghệ sĩ thỏa thích chơi đùa ở quãng cao, kết hợp yếu tố Hip-Hop mới lạ trước điệp khúc 2 cho thấy sự thông minh cùng khả năng tạo bất ngờ của Trúc Nhân.

Ngoài ra, sức hấp dẫn của “Có không giữ mất đừng tìm” không thể không nhắc đến Bùi Công Nam. “Mọi người vẫn thấy Nhân trào lộng, hài hước mà mọi người lại chưa được thấy nhiều khía cạnh khác của Nhân. “Có không giữ mất đừng tìm” cũng là một Trúc Nhân hóm hỉnh, vui nhộn nhưng lại chững chạc hơn, điềm đạm hơn. Nếu mọi người để ý ca từ của bài hát không quá chua ngoa, đanh đá hay ẩn dụ. Ngược lại, nó rất thẳng thắn, mạnh mẽ đúng kiểu của một người đàn ông trưởng thành. Và Nam đã hỗ trợ Nhân thể hiện được sự nam tính đó rất tốt” - Trúc Nhân bày tỏ.

Trong MV lần này, Trúc Nhân cũng chơi lớn khi tập trung 300 dancers trong cảnh quay xuất hiện chưa đầy 1 phút. “Cha đẻ" của vũ đạo đồng đều – Tân Redcat cho biết: “Ban đầu, Nhân tính có 60 người thôi, nhưng sau đó Nhân muốn làm cho cảnh này thật đặc biệt, đã cái nư nên thành 300.. Mình rất nể Nhân vì Nhân vừa phải nhớ vũ đạo của Nhân, bởi vũ đạo trong bài thay đổi liên tục, rồi Nhân còn phải nhớ từng tiếng đếm để hoàn tất cảnh quay với 300 dancers”.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư “bóc phốt" người bạn của mình: “Trúc Nhân là nghệ sĩ rất kỹ tính, tinh mắt, sai sót nhỏ là thấy liền nên mình cũng được truyền cái cảm hứng đó. Phải nói khi hoàn thành thì cảnh này khiến mình cảm thấy rất đã".

Được Trúc Nhân “giấu” từ đầu đến phút cuối cùng, danh tính nữ chính - Miu Lê thực sự tạo nên vô vàn cảm xúc vỡ òa. Không chỉ hết mình “cosplay" thành người-yêu-cũ-bám-dai, Miu Lê còn sẵn sàng lăn xả ở rất nhiều phân cảnh để mang đến khía cạnh đa dạng của danh xưng “người yêu cũ".

Ngoài Miu Lê, sự xuất hiện của Trấn Thành trong vai trò đặc biệt cùng những pha “cua gắt” khiến khán giả thêm “ngỡ ngàng".

Với Có không giữ mất đừng tìm đã giúp Trúc Nhân khẳng định mạnh mẽ thêm lần nữa dấu ấn độc đáo của mình: Một nghệ sĩ với trái tim đầy nhiệt huyết với nghệ thuật và cái đầu đủ “lạnh” để không lặp lại chính mình.

Xem thêm 1 số hình ảnh trong MV Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân

KHANG NGỌC

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: