Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

U17 Mỹ chính thức vào vòng 32 đội U17 World Cup 2025 - Ảnh: FIFA
Trong trận đấu với U17 Mỹ tại bảng I U17 World Cup 2025, U17 Tajikistan gây bất ngờ khi Muhammad Nazriev đánh bại thủ thành Aidan Stokes từ phút thứ 3 sau pha phối hợp ăn ý với Mehrubon Odilzoda.
Tuy nhiên với tư cách là đội có 19 lần tham dự U17 World Cup, Mỹ đã nhanh chóng lấy lại thế trận và đưa trận đấu về vạch xuất phát vào phút 30.
Từ tình huống cố định Nimfasha Berchimas đánh đầu vào lưới Tajikistan khiến thủ thành Rakhmonov phải vào lưới nhặt bóng.
Có bàn thắng giúp tinh thần đội bóng xứ châu Mỹ dâng cao và liên tục gia tăng sức ép lên khung thành đối phương từ hiệp 2.
Phút 61, Mỹ được hưởng một quả phạt đền sau khi hàng thủ Tajikistan mắc sai lầm trong phòng ngự.
Không mắc một chút sai lầm, Cavan Sullivan thực hiện thành công quả phát đền, ấn định tỉ số 2-1 cho Mỹ. Anh cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Chiến thắng 2-1 trước Tajikistan giúp Mỹ lên ngôi đầu bảng với 6 điểm, qua đó giành vé vào vòng 32 đội U17 World Cup 2025.

Grady McDonnell ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Ireland trước Uzbekistan - Ảnh: RTE
Tương tự Tajikistan, Uzbekistan cũng để thua ngược dù là đội mở tỉ số trước ở phút 20 nhờ Abubakir Shukurullaev tận dụng sai lầm của thủ thành Alex Noonan.
Tuy nhiên đến phút thứ 33, Ireland nhanh chóng có bàn sửa sai. Trong một pha tranh chấp, Grady McDonnell giúp Ireland gỡ hòa bằng pha bật cao đánh đầu chuẩn xác.
Bước sang hiệp hai, cả hai đội đều chơi đôi công, song cả hai đều bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Nhưng đến phút 75, Michael Noonan trở thành người hùng khi ấn định chiến thắng 2-1 cho Ireland bằng cú đánh đầu vào lưới Uzbekistan. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Màn lội ngược dòng trước Uzbekistan giúp Ireland toàn thắng 2 vòng, qua đó giành vé vào vòng 32 đội U17 World Cup 2025.

Johannes Moser mở tỉ số cho Áo sau khi sút phạt đền thành công - Ảnh: FIFA
Từ một pha phạm lỗi của đối phương, Áo được hưởng một quả phạt đền. Không mắc sai lầm, Johannes Moser đưa bóng chuẩn xác vào lưới đối phương, mở tỉ số ở phút 36.
Tình thế của Mali càng trở nên khó khăn khi đến phút 57, Samba Konare phải nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng thô bạo và buộc phải rời sân. Từ đây, Mali phải chơi bóng với 10 người trên sân.
Tận dụng lợi thế hơn người, Áo tiếp tục áp đảo và nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 61 sau pha dứt điểm tinh tế của Hasan Deshishku.
Áo tiếp tục ngày thi đấu thăng hoa của mình khi Nicolas Jozepovic đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 vào phút 90+5. Với màn trình diễn ấn tượng, Dominik Dobis được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Chiến thắng trước Mali giúp Áo giành quyền vào vòng loại trực tiếp World Cup U17 lần đầu trong lịch sử.
CH Czech - Burkina Faso 1-2
Uganda - Chile 1-1
Pháp - Canada 0-0
Paraguay - Panama 2-1
Saudi Arabia - New Zealand 3-2
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận