Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Byun Yo Han đã chứng minh tài năng qua hàng loạt vai diễn nặng tâm lý - Ảnh: K-BIZ
Sinh năm 1986, Byun Yo Han bắt đầu sự nghiệp khi tham gia hơn 30 phim ngắn với tư cách sinh viên Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Năm 2014, Yo Han tạo được dấu ấn đầu tiên với Misaeng: Incomplete life. Trong phim, anh vào vai Han Seok Yool - một nhân viên tân binh lanh lợi, ngổ ngáo nhưng không kém phần sâu sắc.
Misaeng là bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp của anh - Ảnh: K-DRAMA
Sự tương phản giữa nét hài hước và nỗi cô đơn nội tâm khiến nhân vật của anh trở nên nổi bật giữa dàn cast trẻ tài năng như Kang Ha Neul, Yim Si Wan,…
Không chấp nhận bị đóng khung trong hình tượng dễ mến, Byun Yo Han nhanh chóng mở rộng dải màu diễn xuất.
Năm 2015, anh gây ấn tượng mạnh trong Six flying dragons với vai kiếm sĩ Lee Bang Ji trầm lặng, cô độc nhưng trung thành tuyệt đối và gánh trên vai nhiều nỗi đau quá khứ. Vai diễn đã mang đến cho anh đề cử tân binh xuất sắc của Baeksang.
Trong phim độc lập Socialphobia (2015), Byun Yo Han sắm vai một sinh viên cảnh sát bị cuốn vào vụ án mạng do mạng xã hội khơi mào. Bộ phim từ đó phơi bày góc tối tâm lý của giới trẻ hiện đại.
Byun Yo Han thường xuyên hợp tác với các tiền bối lão làng - Ảnh: K-MOVIE
Với Will you be there? (2016), anh đóng phiên bản trẻ của nhân vật chính - một bác sĩ trở về quá khứ để cứu người mình yêu, thể hiện được sự đồng cảm và khắc khoải trong một câu chuyện giả tưởng đầy chất thơ.
Trong A day (2017), Yo Han lại hóa thân thành người đàn ông mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, cố gắng cứu vợ mình khỏi một vụ tai nạn lặp đi lặp lại. Diễn xuất căng thẳng, chuyển biến tâm lý dồn dập trong suốt bộ phim giúp anh ghi điểm với khán giả lẫn giới phê bình.
Tuy nhiên, vai diễn mang lại cho Byun Yo Han vinh quang lớn nhất trên màn ảnh rộng có lẽ là The book of fish (2021) - thước phim đen trắng nghệ thuật lấy bối cảnh thời Joseon.
Trong đó, anh thủ vai một ngư dân ham học đối thoại với vị học giả lưu vong (Sol Kyung Gu) về văn hóa, học thuật và nhân sinh. Với vai diễn này, Byun Yo Han lần đầu tiên nhận đề cử Thị đế Rồng Xanh, đề cử Nam chính xuất sắc của Buil Film Awards và Director's Cut Awards.
Với Hansan: Rising dragon (2022), Yo Han lại đảm nhận một vai nặng ký khác - kẻ thù hung hiểm của Đô đốc Yi Sun Shin (Park Hae Il). Bằng khả năng nhập vai thần sầu trong dòng phim sử thi, anh liên tiếp chiến thắng Nam phụ xuất sắc của tam đại giải thưởng điện ảnh Hàn là Rồng Xanh, Baeksang và Đại Chung.
Không chỉ điện ảnh, Byun Yo Han cũng ghi dấu đậm sâu trên màn ảnh nhỏ.
Điển hình với kiệt tác Mr. Sunshine của biên kịch Kim Eun Sook, anh hóa thân thành Kim Hui Seong - chàng quý tộc Joseon lịch lãm, hài hước nhưng cũng rất bi tráng trong tình yêu và thời cuộc.
Chàng nam phụ gây xao xuyến của Mr. Sunshine - Ảnh: K-DRAMA
Giữa dàn cast tên tuổi như Lee Byung Hun, Kim Tae Ri hay Yoo Yeon Seok, nhân vật của Yo Han vẫn gây thương nhớ bởi nét trữ tình, hào sảng đầy nhân văn bất chấp thời đại rối ren.
Năm 2024, Byun Yo Han trở lại với một hình tượng đầy thử thách trong Uncle Samsik, diễn xuất cùng tài tử gạo cội Song Kang Ho. Lần này, anh vào vai người thanh niên đầy lý tưởng, nuôi khát vọng cải cách đất nước nhưng phải đối mặt với hiện thực phức tạp và nhiều uẩn khúc đạo đức.
Sự điềm tĩnh, nhạy cảm và bùng nổ đúng lúc mà anh lột tả đã thể hiện một diễn viên thực sự chín muồi, sẵn sàng đặt bản thân vào bất kỳ loại vai nào.
Để rồi cuối năm 2024, Yo Han tiếp tục khiến khán giả nặng lòng với hành trình minh oan trong Snow white must die.
Vai diễn bị hàm oan đầy cảm xúc trong Snow white must die - Ảnh: K-DRAMA
Tuy không phải dự án lớn về mặt truyền thông, bộ phim một lần nữa cho thấy sự ổn định và sức nặng diễn xuất không thể phủ nhận của anh.
Có thể thấy Byun Yo Han chưa bao giờ chạy theo hình mẫu mỹ nam hay những vai diễn ăn khách dễ dàng. Thay vào đó, mỗi vai diễn của anh là một lát cắt khác nhau của con người: đôi khi thô ráp, đôi khi nhạy cảm, nhưng chân thực và có chiều sâu.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận