Nam sinh lớp 11, cao 1m84 ấn tượng trên sàn catwalk

Thứ năm, 14/05/2026 09:00 (GMT+7)

Lần đầu bước lên sàn catwalk tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân - Hè 2025, nam sinh lớp 11 Trọng Minh tim đập dồn nhưng ánh mắt vẫn giữ thẳng.

Tuổi 17 trên sàn catwalk - Ảnh 1.

Ảnh: NVCC

Giữa ánh đèn rực rỡ, nam sinh 17 tuổi bước thật chắc, vừa run, vừa háo hức trong lần đầu tiên ra khỏi vùng an toàn.

Bước chân từng thiếu tự tin…

Cơ duyên đến với nghề người mẫu của Nguyễn Trọng Minh (lớp 11, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP.HCM) bắt đầu từ sự quan sát của ba. Thấy con trai có chiều cao 1,84m và ngoại hình nổi bật, ba Minh chủ động đăng ký cho cậu bạn theo học một khóa người mẫu.

Minh kể gia đình làm dịch vụ giặt sấy, trước đó không ai theo nghệ thuật. Việc được gia đình ủng hộ theo đuổi người mẫu là điều khá bất ngờ với bạn.

“Lúc đầu mình cũng phân vân lắm, nghĩ đến việc đi trên sàn diễn là thấy... sợ rồi”, Minh kể. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, cậu bạn quyết định thử sức, vì muốn khám phá giới hạn của bản thân.

“Trong lớp học người mẫu có sáu học viên, ba nam, ba nữ. Hai bạn nam kia rất tự tin còn mình thì rụt rè”, Minh nói. Sau một tháng học những kỹ năng cơ bản như catwalk, tạo dáng, làm quen với ống kính... Minh thử bước vào buổi casting đầu tiên.

Ba ngày liên tiếp, từ sáng đến tối, Minh cùng ba có mặt tại địa điểm casting Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân - Hè 2025 vào tháng 5. Xung quanh là những gương mặt tự tin, kinh nghiệm, còn Minh chỉ là một cậu học sinh lớp 10 mới bắt đầu đi diễn.

Ngày đầu trôi qua trong hồi hộp và chưa có kết quả khả quan. “Ngày thứ hai khép lại bằng sự im lặng khi tên mình không được nhà thiết kế nào gọi”, Minh kể.

Tuổi 17 trên sàn catwalk - Ảnh 2.

Minh trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt NamThu - Đông 2025 -Ảnh: NVCC

Đến ngày thứ ba, khi đã gần 22 giờ, Minh mới được một nhà thiết kế lựa chọn. “Lúc đó mình vừa mệt, vừa vui, sự chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả”, Minh kể.

Phía sau vài chục giây trên sàn catwalk là cả một ngày dài: có mặt từ sáng, thử đồ, tổng duyệt, ngồi chờ đến tối. Minh không chỉ chờ, mà còn quan sát cách các anh chị người mẫu giữ ánh mắt, bước đi, cách họ làm việc trong hậu trường. Từ đó, cậu bạn dần sửa những lỗi nhỏ như thói quen nhìn ngang khi đi, tập trung hơn vào từng bước chân.

…Đến sàn diễn ánh sáng

Sáu tháng sau, Minh bước vào một thử thách lớn hơn, bay ra Hà Nội tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025. Đó là lần đầu tiên Minh đi máy bay mà không có gia đình bên cạnh. Từ sân bay, chỗ ở đến lịch casting, tất cả đều phải tự xoay xở. “Lúc đó vừa háo hức, vừa lo, vì cái gì cũng là lần đầu”, Minh nhớ lại.

Năm ngày ở Hà Nội trôi qua nhanh nhưng dày đặc công việc. Hai ngày đầu casting, Minh liên tục di chuyển, chờ đợi và bước vào từng lượt thử. Kết quả đến sớm hơn mong đợi, ngay ngày đầu, Minh đã được một nhà thiết kế chọn. Sang ngày thứ hai, cậu tiếp tục được thêm ba nhà thiết kế khác lựa chọn. Tổng cộng, Minh trình diễn bốn show trong mùa đó.

Những ngày sau là guồng quay hậu trường. Có ngày Minh diễn hai show, đồng nghĩa với việc phải ghi nhớ hai phong cách trình diễn khác nhau, chạy giữa các khu thay đồ, thay layout trong khoảng thời gian ngắn.

“Có lúc vừa diễn xong là phải chạy vào thay đồ ngay để kịp show tiếp theo”, Minh kể. Dù vậy, cảm giác tự mình lo liệu mọi thứ, từ di chuyển đến công việc lại là điều khiến Minh nhớ nhất. Đó không chỉ là một chuyến đi diễn, mà là lần đầu cậu học cách tự lập.

Song song với sàn diễn là những buổi chụp ảnh thời trang. Nếu trong studio mang lại sự quen thuộc, thì ngoại cảnh lại là thử thách khác. Minh nhớ nhất một buổi chụp tại khu trung tâm TP.HCM vào năm 2025, nơi dòng người qua lại không ngừng.

“Lúc đầu mình ngại vì ai cũng nhìn”, Minh cười. Nhưng rồi cậu tự thay đổi suy nghĩ: xem những ánh nhìn đó là sự chú ý tích cực. Khi tâm lý ổn định, Minh bắt đầu thoải mái hơn, tập trung vào biểu cảm và hoàn thành buổi chụp.

Giữa tất cả những trải nghiệm đó, Minh vẫn đảm bảo việc học. “Lịch casting, chụp hình thường được mình sắp xếp vào buổi chiều hoặc cuối tuần. Những show trùng lịch kiểm tra, mình sẽ từ chối”, Minh chia sẻ.

Tuổi 17 trên sàn catwalk - Ảnh 3.

Minh trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 - Ảnh: NVCC

Minh duy trì thói quen rèn luyện thể chất đều đặn với thời lượng từ một đến hai tiếng đồng hồ mỗi ngày. Sau giờ học, cậu bạn dành thời gian cho nhiều bộ môn như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đồng thời kết hợp tập gym và boxing để nâng cao thể lực, giữ vóc dáng.

Việc tập luyện không chỉ giúp Minh cải thiện sức khỏe mà còn hỗ trợ hiệu quả cho công việc người mẫu, góp phần xây dựng hình thể cân đối và phong thái tự tin trên sàn diễn.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: