Năm tháng hào hùng của cậu thiếu niên tuổi 15

Thứ hai, 29/04/2024 20:00 (GMT+7)

Tham gia cách mạng với nhiều vai trò khác nhau, tuổi thanh xuân của chú Phan Anh Điền (hiện nay là phó chủ nhiệm CLB Truyền Thống Thành Đoàn) là những chặng đường từ gian nan, hiểm nguy cho đến tháng ngày hạnh phúc huy hoàng, chứng kiến cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày 30-4-1975.

Năm tháng hào hùng của cậu thiếu niên tuổi 15- Ảnh 1.

Chú Phan Anh Điền - Ảnh: AN BANG

Lần vượt sông sinh tử

Những năm 1960, khi chỉ mới là cậu thiếu niên 15 tuổi nhưng chú Phan Anh Điền đã bắt đầu tham gia cách mạng.

Chú Điền cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Củ Chi có truyền thống yêu nước. Anh em bà con của tôi đều tham gia cách mạng nên khi còn là học sinh tôi đã được thừa hưởng tinh thần ấy từ thế hệ anh, chú trong gia đình.

Khu vực Tân Phú Trung, Củ Chi lúc này phong trào du kích sôi nổi, bạn bè tôi có người đi tòng quân còn tôi xuống thành phố tiếp tục học. Song song đó tôi được các anh chị lớn cho kết nạp làm hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Học sinh khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định”.

Năm 1962, chú Điền 17 tuổi và được phân công phụ trách khu vực Tân Định - Gia Định. Nơi này có nhiều trường tư như Nguyễn Công Trứ, Văn Lang, Vạn Hạnh... chú Điền đã âm thầm xây dựng Hội, phát triển Đoàn trong các cơ sở trường học.

Tuy nhiên đến năm 1965 một số đồng đội không may bị bắt, nhận thấy bản thân có nguy cơ bị bại lộ danh tính, chú Điền phải di chuyển về công tác tại căn cứ ở Bến Cát - Củ Chi.

Năm tháng hào hùng của cậu thiếu niên tuổi 15- Ảnh 2.

Đình Bình Đông (quận 8) ngày nay từng là căn cứ che chở cho chú Điền hoạt động ngày xưa tại Hố Bần - Ảnh: AN BANG

Chú Điền nhớ lại: “Thời điểm gần Tết 1967, địch tổ chức trận càn mang tên Lột vỏ trái đất (ủi sập, lật tung địa đạo Củ Chi). Địch đánh vô căn cứ Khu Đoàn từ bắc Bến Cát đến nam Bến Cát.

Chúng huy động xe tăng, máy bay B52, pháo... càn quét kéo dài đến 15 ngày khiến địa đạo bị sụp, lương khô, nước uống đều không còn. Tôi và đồng đội buộc phải mượn thuyền vượt sông nhưng không may lại lọt vào ổ phục kích của địch. Tôi trúng hai vết thương trên tay và bả vai”.

Lúc này trên thuyền có tất cả 16 người nhưng bị địch bắn rớt sông 9 người, 7 người bị thương. Tuy bị thương nhưng chú Điền và đồng đội may mắn qua được sông, được người dân bảo bọc, chăm lo.

Chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh

Năm 1970 chú Điền được phân công làm bí thư liên quận Đoàn quận 7, 8. Chú về bám trụ và công tác tại khu vực Hố Bần (phía nam quận 8, tiếp giáp Bình Chánh ngày nay) với nhiệm vụ xây dựng Đoàn địa phương, tuyên truyền để thanh niên tham gia cách mạng, chuẩn bị lực lượng cho tương lai.

“Khu vực này toàn dừa nước, cây bần, cây đước mọc thành rừng nên người ta gọi là Hố Bần và có du kích về bám trụ. Ban ngày tôi đội nón đi ra ngoài giả vờ là người làm ăn, hái rau muống... nhưng thực chất là làm nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng, gài lựu đạn. Tôi và đồng đội ở đây từ năm 1973 đến 1975, để địch không phát hiện chúng tôi phải sinh hoạt thật khéo, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, chú Điền chia sẻ.

Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra trong ngày 30-4-1975 chú Điền cùng đồng đội được phân công lãnh đạo người dân nổi dậy cướp chính quyền và sau đó là tiếp nhận chính quyền khu vực quận 7, 8. Đặc điểm của khu vực này là có rất nhiều kho ngũ cốc, bột mì, gạo như kho Bình Đông, kho Cây Sung... của địch.

Chú Điền cho biết: “Thời điểm này tôi và đồng đội tiếp quản thực hiện nhiệm vụ với lực lượng rất mỏng nên gặp nhiều khó khăn. Tình hình loạn lạc, chiến sự căng thẳng nên người dân dễ nổi dậy cướp bóc, tấn công nhà kho, nhất là các thành phần thanh niên quá khích”.

Để ngăn chặn cướp bóc và chờ lực lượng bộ đội đến hỗ trợ, chú Điền đã nghĩ ra cách phân công, vận động luôn các thanh niên tại địa phương đảm nhận nhiệm vụ cùng canh gác quản lý nhà kho, nhờ vậy tình hình khu vực quận 7, 8 ngày đó không xảy ra bạo loạn.

Chú Điền nhớ lại: “Trong ký ức của tôi, ngày 30- 4-1975 mãi không bao giờ quên, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp đường phố. Sau những ngày tháng chiến tranh kéo dài, hòa bình đã đến nên tinh thần của người dân khắp nơi rất phấn khởi”.

Nhớ về đồng đội

Để có được cột mốc vẻ vang ngày 30-4-1975, trước đó nhiều thế hệ cha anh đã hy sinh trong các chiến dịch, trận đánh.

Nhắc về đồng đội của mình, chú Điền cho biết: “Tôi nhớ đến anh Nguyễn Sơn Hà, người đồng đội đã hy sinh khi còn rất trẻ, chỉ mới khoảng 24 tuổi. Anh Sơn Hà là Đoàn Ủy phụ trách võ trang trong học sinh.

Có lần anh Sơn Hà về căn cứ núi Dinh học nghị quyết nhưng bị địch mở trận càn vào tháng 10-1966. Địch bao vây chân núi Dinh, để thoát khỏi vòng vây anh Hà phải cạo đầu, giả làm thầy chùa bận áo của người tu hành đi cùng các nhà sư tản cư xuống núi.

Sau khi thoát trận càn lần đó anh Sơn Hà được phân công làm tổ vũ trang và phụ trách khởi nghĩa khu vực Bàn Cờ, đường Nguyễn Thiện Thuật năm 1968.

Năm tháng hào hùng của cậu thiếu niên tuổi 15- Ảnh 3.

Các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà (quận 3) đọc tiểu sử anh hùng Nguyễn Sơn Hà - Ảnh: AN BANG

Rạng sáng 5-5-1968, trong đợt hai chiến dịch Mậu Thân, tới giờ G ấn định anh Hà phát động anh em mang loa, rải truyền đơn kêu gọi đồng bào đứng lên. Nhưng lúc đó anh bị rơi vào tình thế đơn độc. Địch đã điều lực lượng đến bao vây yêu cầu đầu hàng và anh đã bị địch bắn chết. Để ghi dấu sự hy sinh của anh, tại khu vực Bàn Cờ (quận 3) ngày nay còn có con đường và Trường tiểu học Nguyễn Sơn Hà”.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: