Ngắm làng cổ Cửu Phần Đài Loan đẹp mơ mộng trong tháng 3

Thứ tư, 15/03/2017 22:25 (GMT+7)

Vào mùa hoa đào, chúng tôi lại có dịp ghé thăm làng cổ Cửu Phần Jiufen xinh đẹp với những trải nghiệm tuyệt vời.

Check-in làng cổ

Làng cổ Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ nằm trên vách núi hướng ra biển Đông Đài Loan. Trong làng là những con đường nhỏ lát đá uốn lượn lên xuống, trùng điệp người chen lấn trong những con đường nhỏ xíu.

Từ Đài Bắc đi Jiufen mất khoảng 2 giờ bằng xe lửa hoặc xe buýt. Bạn có thể mua vé tàu đến trạm Ruifang, từ đây đến Cửu Phần chỉ mất 15 phút xe buýt. Vì làng nằm trên sườn núi, nên xe bus phải dừng lại ở chân núi rồi đi bộ lên làng cổ theo con đường bậc thang.

Ngắm tiên cảnh xứ Đài

Đặt chân đến Jiufen, bạn sẽ được thả hồn theo làn sương mù giăng khắp nơi tạo nên một khung cảnh thiên nhiên huyền ảo. Đặc biệt, bạn còn được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát lạnh từ biển và phóng tầm mắt ra xa ngắm mây trời, non nước hữu tình.

Xung quanh làng cổ có hàng trăm cửa hàng, quầy cà phê, nhà hàng, phòng trà cùng với rất nhiều cửa hàng thủ công mỹ nghệ.

“Giải mã” tên gọi làng cổ Cửu Phần

Cà phê tán gẫu cùng bạn bè, vô tình chúng tôi nghe được câu chuyện kể về làng cổ Cửu Phần. Từ thời mới khai lập, ngôi làng này chỉ có 9 hộ gia đình sinh sống, hệ thống giao lạc hậu khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy mỗi khi gia đình nào trong làng đi chợ mua trái cây, đồ ăn và những vật dụng khác, họ mua và chia ra làm 9 phần cho 9 hộ gia đình. Từ đó hình thành nên “Cửu Phần”, nghĩa là “9 phần”.

Cửu Phần gần như bị lãng quên trong nhiều năm, mãi cho đến khi nhiều đạo diễn chọn nơi đây làm bối cảnh cho các bộ phim của họ. Với sự thành công và giành nhiều giải thưởng quốc tế như bộ phim “Thành Phố Buồn” (Sad City) đoạt giải nhất Liên hoan phim Venice, hay phim “Spirited away” thành công vang dội đã giúp đánh thức Cửu Phần dậy và thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan mỗi ngày.

Món ngon không thể bỏ qua

Dọc theo làng cổ Jiufen có nhiều cửa hàng chuyên phục vụ các món ăn nhẹ miền quê nổi tiểng như nấm nướng, trứng luộc thuốc Bắc, Bingsu, chè Taro… Trong đó món kem cuộn đậu phộng khá đơn giản nhưng lại cực kỳ ngon. Chỉ cần một lớp bánh tráng mỏng, một lớp kẹo đậu phộng được bào ra, 2 cục kem và một ít rau thơm, khi ăn vào, mùi vị của rau thơm, độ bùi của kẹo đậu phộng và vị ngọt nhẹ của kem cứ thế hoà lẫn vào nhau. Ăn rồi nhớ mãi làng quê lãng mạn của xứ Đài.

MINH TUỆ

Ảnh: MAI CHI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: