Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Bạn Trương Ngọc Trân - Ảnh: NVCC
Với mình, 8-3 không chỉ là ngày Quốc tế Phụ nữ mà còn trùng với ngày sinh nhật. Năm học lớp 9, mình nhận được rất nhiều hoa và quà. Năm nay khi tròn 17 tuổi, mình sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè hơn.
Ngoài việc tổ chức sinh nhật, mình thường viết thư, ghi nhật ký và mua một bó hoa thật đẹp để gửi lời cảm ơn đến mẹ. Đây là thói quen mình duy trì vài năm gần đây, bởi nhờ có mẹ mà ngày 8-3 của mình thêm trọn vẹn.
Hiện tại mình là sinh viên, sống xa gia đình nên vào ngày 8-3 chỉ kịp gọi điện về chúc mừng và trò chuyện cùng mẹ.
Bên cạnh việc học, mình còn làm người mẫu nên dịp này khá bận rộn với các buổi chụp ảnh, trình diễn... Dù vậy, mình vẫn tự thưởng cho bản thân những niềm vui nhỏ như tự mua một bó hoa...

Bạn Nguyễn Thị Hoa - Ảnh: NVCC
Sau khi trở thành Hoa khôi HUTECH, được nhiều người biết đến hơn, mình nhận được rất nhiều lời chúc và sự quan tâm từ bạn bè, thầy cô, cả những người chưa từng quen biết.
Điều đó khiến mình hạnh phúc và cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân là phải nỗ lực hoàn thiện mình mỗi ngày để mang đến tinh thần tích cực, truyền cảm hứng để các bạn nữ luôn tự tin, phát triển bản thân.
8-3 với mình luôn là dịp đặc biệt để nhìn lại và trân trọng những người phụ nữ xung quanh. Trước đây, mình từng tham gia các dự án nhằm tôn vinh phụ nữ trong ngày này.
Khi được biết đến nhiều hơn với danh hiệu Hoa khôi của trường, mình càng cảm nhận rõ trách nhiệm lan tỏa năng lượng tích cực, cổ vũ các bạn nữ tự tin và tỏa sáng theo cách riêng.

Bạn Nguyễn Uyên Phương - Ảnh: NVCC
Mình thích tự thưởng cho bản thân vào dịp 8-3, có thể là một món quà xinh xắn hay đơn giản là bữa ăn ngon.
Mình còn làm thiệp viết tay, quà handmade gửi tặng mẹ, lắng nghe những câu chuyện công việc, áp lực và những hy sinh thầm lặng của mẹ. Khoảnh khắc ấy khiến mình nhận ra 8-3 không chỉ là hoa hay quà, mà còn là sự thấu hiểu và sẻ chia.
Nếu dịp 8-3 rơi vào cuối tuần, mình thường đi mua sắm những món đồ yêu thích, sau đó ăn uống, vui chơi cùng bạn bè, buổi tối quây quần bên gia đình. Mình luôn mua hoa hoặc viết những lời chúc yêu thương gửi đến mẹ, đồng thời chuẩn bị thiệp để tặng cô giáo.

Bạn Nguyễn Vũ Khánh Linh - Ảnh: NVCC
Từ khi lên cấp 3, các bạn nam trong lớp năm nào cũng tổ chức 8-3 cho các bạn nữ rất dễ thương. Dù lớp mình nữ chiếm đa số, các bạn nam vẫn chuẩn bị đầy đủ quà và cả những tiết mục văn nghệ.
Những món quà, lá thư nhận được trong ngày 8-3 năm trước mình vẫn giữ đến bây giờ. Đặc biệt, sau khi đạt danh hiệu Á khôi, sự quan tâm và những lời chúc càng nhiều, điều đó khiến mình cảm thấy vui và tự tin hơn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận