Ngày của cha: Ngôn ngữ yêu thương của cha dành cho con

Thứ bảy, 20/06/2026 09:07 (GMT+7)

Nhân Ngày của Cha, các bạn trẻ đã chia sẻ những kỷ niệm ấm áp cùng lời nhắn gửi yêu thương đến cha mình.

Ngày của cha: ‘Ngôn ngữ yêu thương’ của cha dành cho con- Ảnh 2.

Hoàng Trúc ( thứ ba từ trái sang phải) và cha (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình - Ảnh: NVCC

Mỗi người cha có một “ngôn ngữ yêu thương” riêng. Dù không nói ra thành lời, tình cảm của cha vẫn được con cảm nhận qua những điều rất đỗi quen thuộc: một lời dặn dò, một bữa cơm chờ sẵn, sự đồng hành lặng lẽ.... 

Lời làm hòa của cha là đĩa thịt bò nóng hổi

Bạn Nguyễn Hoàng Trúc (sinh viên năm 4, Trường đại học Kiến trúc TP.HCM) tiết lộ cha bạn không quen nói những lời ngọt ngào hay thể hiện tình cảm một cách trực tiếp. Thay vào đó, tình yêu của cha được gửi gắm qua những hành động thiết thực. Mỗi khi bạn cần gì, cha đều hỗ trợ hết sức có thể.

Một kỉ niệm mà Trúc nhớ mãi là một lần, kết quả kiểm tra của bạn không tốt khiến cha la mắng. Sau đó, hai cha con giận nhau, không nói chuyện suốt một ngày. Thế nhưng hôm sau, khi đi học về, Trúc bất ngờ thấy cha đang xào thịt bò cho mình ăn. 

Đó là món ăn yêu thích của Trúc. Biết con thích món này nên cha đã âm thầm chuẩn bị, thay cho lời làm hòa không nói thành lời.

Ngày của Cha năm nay, Trúc dự định mua một ít trà làm quà vì biết cha rất thích uống trà. Với bạn, đó cũng là cách để thể hiện sự quan tâm đến người cha của mình.

Ngồi sau lưng ba là cảm giác bình yên nhất

Bạn Nguyễn Thị Kim Quyên (sinh viên năm 4, Trường đại học Khoa học - Đại học Huế), những ký ức về cha gắn liền với hành trình trưởng thành của bạn.

Ngày của cha: ‘Ngôn ngữ yêu thương’ của cha dành cho con- Ảnh 3.

Cha luôn dõi theo từng bước chân trưởng thành của con - Ảnh: NVCC

Quyên nhớ nhất là lần chuẩn bị bước vào năm học mới hồi cấp 2. Do mua sách giáo khoa sát ngày tựu trường nên nhiều nơi đã hết sách. Dù trời mưa, ba vẫn chạy xe từ nhà sách này sang cửa hàng văn phòng phẩm khác để tìm mua đủ sách cho con gái.

"Từ nhỏ đến lớn, cha luôn đồng hành cùng mình trong những cột mốc quan trọng", Quyên chia sẻ. Từ những ngày tập bơi, tập chạy xe máy đến lúc lên TP.HCM nhập học, tìm phòng trọ và làm thủ tục vào trường, cha của Quyên đều có mặt.

Dù đã trưởng thành, mỗi lần trở về nhà, Quyên vẫn thích cảm giác được cha chở đi nhà sách hay mua ly trà sữa quen thuộc. Với bạn, ngồi sau lưng cha luôn mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc.

Quyên cho biết bạn luôn tự hào vì cha đã không ngừng cố gắng để chăm lo cho gia đình, đồng thời luôn lắng nghe và tôn trọng con. 

Theo Quyên, tình yêu thương không nhất thiết phải thể hiện bằng những món quà lớn. Đôi khi, sự hiện diện, những bữa cơm sum vầy hay việc dành thời gian lắng nghe những câu chuyện của cha đã là món quà ý nghĩa nhất.

Cô bạn mong rằng lúc nào cũng có thể pha cho cha một tách cà phê mỗi sáng hay tặng cha một chiếc áo ấm khi thời tiết trở lạnh.

Cha là “vua đầu bếp” của riêng con

Với Nguyễn Ngọc Tường Vy (sinh viên năm 4, Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM), tình yêu thương của cha được thể hiện qua những bữa cơm gia đình và sự chăm sóc âm thầm mỗi ngày.

Tường Vy cho biết dù đã trưởng thành và thường xuyên đi học xa nhà, mỗi lần trở về, cô vẫn được cha tự tay chuẩn bị những món ăn yêu thích. Đối với Vy, cha chính là "vua đầu bếp" của riêng mình.

Không chỉ vậy, trong những giai đoạn ôn thi căng thẳng, cha của Vy luôn vào bếp nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng để tiếp thêm động lực cho con gái.

Nhân Ngày của Cha, Vy đã gửi gắm lời chúc đến cha: "Con mong cha luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an để mãi ở bên con và mẹ".

Ngày của Cha là dịp được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tôn vinh vai trò và những đóng góp của người cha trong gia đình.

Theo thông lệ, ngày này diễn ra vào chủ nhật thứ ba của tháng 6 hằng năm. Năm nay, Ngày của Cha rơi vào ngày 21- 6.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: