Ngày Tết Quê Em – Kí ức về những ngày Tết xưa

Thứ sáu, 03/02/2017 16:53 (GMT+7)

Ngày Tết Quê Em có lẽ là bài hát không còn xa lạ với mọi người, vì năm nào, cũng vào độ Tết đến xuân về là trên đài phát thanh, kênh truyền hình lại xuất hiện bài hát đó.

Đối với tôi, nó không chỉ đơn thuần là một bài hát Tết mà đó còn là tuổi thơ của tôi nữa, đó là cả một vùng kí ức của tôi về những ngày thơ ấu.

Ngày đó, cứ Tết là họ hàng anh chị em lại về quây quần bên mâm cơm với ông bà. Hội anh em tụ lại “chém gió” chuyện trên trời dưới đất, chuyện anh hai lấy cây vợt cầu lông mới mua đập tổ ong rồi gãy vợt, chuyện anh ba bắt con ong bầu bán 500 đồng, chuyện cả đám bơi ghe qua sông câu cá làm chìm ghe người ta…, toàn những câu chuyện vui, chuyện hài khiến người ta cười ra nước mắt. Mà những câu chuyện đó chỉ được nghe một lần rồi nhớ mãi về sau, bởi vì sau này, chúng tôi không còn dịp để quây quần bên nhau đầy đủ như vậy. Những lúc như thế là ba lại bật nhạc Tết, mà lúc nào bài Ngày Tết Quê Em cũng phát đầu tiên, Tam ca Áo Trắng trình bày là không có chỗ chê, bài hát hay từ lời cho tới âm thanh, nhóm hát thì tuyệt vời.

“Tết Tết Tết Tết đến rồi

Tết Tết Tết Tết đến rồi

Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi

Tết đến trong tim mọi người…”

Chỉ mới câu đầu là cả đám lại hát um lên khắp cả nhà như đón giao thừa. Trong đám không đứa nào hát hay hết nhưng được cái rất nhiệt tình, hễ một đứa hát là cả đám cùng nhao nhao lên rộn ràng. Có khi hát được vài chữ lại quên lời, xong rồi “là là la la lá la la…”, cứ thế mà “la” đến khi hết bài thì thôi.

Nhớ cái hồi đi du lịch cũng vậy, đi trên xe, chú tài xế toàn bật bài Ngày Tết Quê Em, thành ra không đứa nào chịu ngủ mà ngồi lắc lư như mấy con lật đật, chú tài xế còn nói vui là sẽ tắt nhạc vì sợ sấp nhỏ hát lắc lư lật xe chú. Cho tới bây giờ, đó là lần gia đình tôi đi du lịch đầy đủ và đông vui nhất.

Tôi rất thích xem MV trong bài hát Ngày Tết Quê Em, có cái gì đó rất thân thuộc và gần gũi. Hình ảnh áo dài ngày Tết, nhành đào, ông địa, con lân, người người đi mua sắm Tết, chúc Tết nhau…, mọi thứ thật bình dị và mang đậm màu sắc truyền thống của ngày Tết. Tuy Tết mỗi thời, mỗi vùng có khác nhau nhưng điều mang cho mình một sức hút khó cưỡng.

“Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi

Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi

Ngàn em thơ khoe áo mới

Chạy tung tăng vui pháo hoa

Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau

Một năm thêm sung túc an vui

Người nông dân thêm lúa thóc

Người thương gia mau phát tài”.

Khi lớn, lúc nào muốn ôn lại những kỉ niệm về mùa Tết năm xửa năm xưa thì chỉ cần bật Ngày Tết Quê Em là có thể hồi tưởng lại cả trăm thứ lúc bé. Phong bao lì xì đỏ, lon nước ngọt uống dở, cây mai trước nhà gốc to bằng cái cột nhà, những người thân trong gia đình, hội “chúc Tết đại diện”… Nói vậy không có nghĩa là chỉ có bật bài Ngày Tết Quê Em thì mọi người mới có thể nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ, mà khi bài hát đó cất lên thì những kỉ niệm lại ùa về thế thôi.

Tết vẫn đến, vẫn qua ,nhưng người ta lại không thể tìm về cái Tết xưa với những điều xưa cũ. Lúc đó, người ta lại tìm về những bài hát ngày thơ ấu để đặt hy vọng mong manh là sẽ được sống lại trong cái Tết của những ngày ấy.

PHAN THỊ HUỲNH NHI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: