Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Kỳ nghỉ lễ, Phương Thùy dự định đến Thảo cầm viên Sài Gòn để tham gia diễu hành Việt Phục - Ảnh: NVCC
Năm nay, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch) cùng dịp 30-4 và 1-5 kéo dài nhiều ngày, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên nghỉ ngơi, vui chơi.
Tuy nhiên, thời điểm này lại trùng với giai đoạn "nước rút" của học kỳ 2, khi nhiều trường bước vào ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng như thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT vào tháng 6.
Chính vì vậy, giữa áp lực bài vở và nhu cầu thư giãn, giới trẻ đang tìm cho mình những cách tận hưởng kỳ nghỉ theo hướng linh hoạt và thực tế hơn.
Quách Thiện Nhân (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP.HCM) ưu tiên việc học hơn vì đang chuẩn bị thi tốt nghiệp.
"Nghỉ lễ trùng với mùa thi mình thường dành thời gian tra cứu các tài liệu về bài thi hoặc học thêm trên các trang thông tin", Thiện Nhân chia sẻ. Việc vui chơi, nếu có, chủ yếu diễn ra cùng gia đình hoặc khi có bạn bè rủ.

Thiện Nhân lựa chọn học tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng - Ảnh: HƯƠNG TRÀ
Còn Nguyễn Gia Huy (lớp 12, Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) cho biết dù lịch học hằng ngày đã dày, bạn vẫn không dám lơ là trong những ngày nghỉ lễ.
"Dịp lễ này mình sẽ về thăm nội cùng gia đình, nhưng vẫn mang theo sách vở để ôn luyện. Trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM, mình làm bài chưa như mong đợi nên muốn cải thiện ở đợt 2", Huy chia sẻ.
Theo Huy, áp lực từ các phương thức xét tuyển khiến kỳ nghỉ trở thành khoảng thời gian để tranh thủ học thêm thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn.

Sau những giờ học trên lớp, Gia Huy vẫn chăm chỉ giải thêm đề ở nhà - Ảnh: NVCC
Trong khi đó, Trọng Nghĩa (lớp 12, cùng trường) lại giữ tâm lý thoải mái hơn. Bạn cho biết bản thân không quá áp lực điểm số, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ gia đình.
"Mình ôn bài từ từ, có nền tảng rồi nên không quá căng thẳng. Bố mẹ cũng không tạo áp lực mà luôn động viên", Nghĩa nói.
Dù vậy, Nghĩa vẫn chủ động dành thời gian luyện đề trong dịp lễ để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp tới. Thay vì đi xa, bạn chọn những hoạt động nhẹ nhàng như ở nhà, đi cà phê học bài với bạn bè hoặc ăn uống đơn giản để vừa thư giãn, vừa đảm bảo tiến độ ôn tập.
Yến Như (sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM) cho biết, dù vẫn có áp lực thi cử, nhưng bạn ưu tiên thời gian cho gia đình và bạn bè.
"Thường nghỉ lễ mình sẽ về với gia đình, đi chơi với bạn bè và vẫn dành thời gian để chuẩn bị cho những deadline sau lễ.
Mình vẫn sẽ thấy có áp lực về kỳ thi, nhưng nhà trường có cho một khoảng thời gian để ôn tập trước thi nên mình vẫn sẽ dành thời gian nghỉ lễ để ở bên người thân và đi chơi cùng bạn bè hơn là học bài", bạn nói.
Yến Như không xem việc phải đi xa hay tham gia các hoạt động lớn mới là "đi chơi", mà định nghĩa việc nghỉ lễ qua những lựa chọn đơn giản như ở nhà với người thân. Thay vì chạy theo tâm lý "sợ bị bỏ lỡ" (FOMO), bạn lựa chọn ưu tiên thời gian cho gia đình.

Dù là người trẻ nhưng Yến Như không bị ảnh hưởng bởi tâm lý "FOMO" - Ảnh: HƯƠNG TRÀ
Khác với Yến Như hay Thiện Nhân, Trịnh Bảo Trâm (sinh viên năm nhất khoa Khoa học Ứng dụng và Công nghệ, Trường đại học Nguyễn Tất Thành TP.HCM) lựa chọn ở nhà cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ: "Mình là người thích ở bên gia đình, nên thay vì đi chơi mình sẽ ở nhà với ba mẹ nhiều hơn".
Với Trâm, việc "vừa học vừa chơi" không nhất thiết gắn với những chuyến đi xa mà là cách bạn phân bổ thời gian giữa học tập và ở bên gia đình.
Bên cạnh những teen chọn về quê với gia đình hoặc dành nhiều thời gian cho việc học trong kỳ nghỉ lễ, vẫn còn những bạn trẻ lựa chọn các hoạt động nhẹ nhàng, không đi xa để vừa thư giãn vừa không ảnh hưởng đến việc ôn tập.
Trong đó, việc khám phá văn hóa, tham quan các địa điểm lịch sử ngay tại TP.HCM được nhiều bạn ưu tiên.
Bạn Phương Thùy (sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM) là một trong số đó.
Dịp lễ năm nay, thay vì về nhà, Thùy lựa chọn tham gia hoạt động diễu hành Việt phục kết hợp nghi thức rước lễ và dâng hương vua Hùng "Tiên Thường Tuần Du" được tổ chức tại Thảo cầm viên Sài Gòn.
Chia sẻ về quyết định này, Thùy cho biết đây là một hoạt động ý nghĩa mà bạn không muốn bỏ lỡ. "Trước đó, mình đã bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình ‘Tóc xanh vạt áo’, nên lần này có dịp được diễu hành Việt phục, mình quyết định tham gia ngay", Thùy nói.
Trong khi đó, bạn Đặng Hòa (phường Hòa Hưng, TP.HCM) lại lựa chọn cách tận hưởng kỳ nghỉ mang đậm dấu ấn lịch sử.
Bạn chia sẻ, trải nghiệm tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm trước đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, từ đó thôi thúc bạn tìm hiểu thêm về lịch sử.
Chính vì vậy, dịp lễ năm nay, Hòa quyết định ở lại TP.HCM để ghé thăm những địa danh như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh.
"Ở TP.HCM đã lâu nhưng mình chưa thực sự đến các địa điểm này với tâm thế tìm hiểu lịch sử, thường mình chỉ đến để check-in.
Nên sau khi đi xem A50 về, mình đã quyết định vào dịp lễ tới sẽ đến các địa điểm này để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử dân tộc", Hòa chia sẻ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận