Người lính mũ nồi xanh Việt Nam gieo hạt hòa bình tại Nam Sudan

Thứ bảy, 08/06/2024 15:16 (GMT+7)

Thông qua những câu chuyện của người lính mũ nồi xanh Việt Nam, cuốn sách mong muốn góp thêm sự lan tỏa thông điệp về hòa bình, hun đúc lòng yêu nước.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam gieo hạt hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 1.

Từ trái qua: nhà thơ Lê Minh Quốc, Trung úy Nguyễn Sỹ Công và nhà báo Nam Kha trong buổi ra mắt sách sáng 8-6 - Ảnh: HIỀN ĐẶNG

Sáng 8-6, tại Đường sách TP.HCM, Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức giới thiệu cuốn sách Mũ nồi xanh Việt Nam - Người đi gieo hạt hòa bình. Cuốn sách do nhà báo Nam Kha chấp bút về những câu chuyện của trung úy Nguyễn Sỹ Công tại Nam Sudan.

Mũ nồi xanh Việt Nam - Người đi gieo hạt hòa bình được chia thành nhiều chương. Trong đó bao gồm lời kể và hình ảnh về cuộc sống, công việc của trung úy Nguyễn Sỹ Công và quân nhân Việt Nam tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tại căn cứ quân sự Juba Compound Bentiu, Nam Sudan.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam gieo hạt hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 2.

Cuốn sách Mũ nồi xanh Việt Nam - Người đi gieo hạt hòa bình do trung úy Nguyễn Sỹ Công kể, nhà báo Nam Kha chấp bút - Ảnh: HIỀN ĐẶNG

Nam Sudan hơn 10 năm qua vẫn đang diễn ra chiến tranh và nội chiến. Tiếng súng đạn dường như vẫn thường trực hằng ngày. 

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam gieo hạt hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 3.

Trung úy Nguyễn Sỹ Công ký tặng tại buổi ra mắt sách - Ảnh: HIỀN ĐẶNG

Tuy vậy, giữa màu xám xịt của nghèo đói lẫn nội chiến, bức tranh châu Phi vẫn lấp lánh hạnh phúc bình dị trong mắt của những sứ giả hòa bình Việt Nam. 

Nhà báo Nam Kha chia sẻ cơ duyên anh gặp được anh Sỹ Công là một lần lướt TikTok. Khi ấy, anh thấy đoạn clip anh lính trẻ tặng quà cho thiếu nhi ở châu Phi. 

Anh Công dạy các bạn nhỏ nói những câu tiếng Việt ngắn như "xin chào", "cảm ơn"… Sau đó, nhà báo Nam Kha chủ động liên lạc với anh Công để nghe thêm nhiều câu chuyện từ Nam Sudan.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam gieo hạt hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 4.

Nhà báo Nam Kha giao lưu cùng bạn đọc - Ảnh: THẢO NGỌC

"Khi bạn cầm cuốn sách trên tay là bạn đang cầm một phần thanh xuân của người lính Nguyễn Sỹ Công. Bởi cuốn sách là quá trình từ ước mơ trở thành một người lính cho đến hôm nay" - nhà báo Nam Kha chia sẻ.

Theo anh Nam Kha, những hình ảnh trong cuốn sách rất giá trị. Vì đất nước Nam Sudan vẫn còn đang chiến tranh, nên tất nhiên người dân nước khác không thể đến du lịch và tự do chụp được những tấm hình này".

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam gieo hạt hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) đưa ra lời nhận xét về cuốn sách - Ảnh: THẢO NGỌC

Dự buổi ra mắt sách, anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) nhận xét: "Cuốn sách đã trình bày một chủ đề tưởng chừng như khô khan bằng một cách thú vị thông qua những câu chuyện, hình ảnh.

Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với chi tiết mẹ của anh Công đã chuẩn bị thuốc cho con trai mình trước ngày con lên đường sang Nam Sudan dù anh là một bác sĩ. Những viên thuốc chứa đựng tình cảm thiêng liêng mà người mẹ dành cho con mình. Đây là một phát hiện khiến tôi vô cùng xúc động.

Từ góc độ của một người làm báo, tôi nhận thấy đây là một cuốn sách có đề tài rất thú vị. Cuốn sách cũng là câu trả lời xác đáng về nhiệm vụ, trách nhiệm của người lính lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam".

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam gieo hạt hòa bình tại Nam Sudan- Ảnh 6.

Tại buổi ra mắt sách, nhiều độc giả đã nhiệt tình đón đọc cuốn sách Mũ nồi xanh Việt Nam - Người đi gieo hạt hòa bình - Ảnh: HIỀN ĐẶNG


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: