Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đến phường 8, Tp. Vĩnh Long chỉ cần hỏi cô Nguyễn Thị Phụng Nga thì không ai không biết, bởi đối với người dân nơi đây cô chính là tấm gương sáng, là niềm tự hào và là mẹ hiền của những đứa trẻ khiếm khuyết suốt 18 năm trời.
Đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh và hiểu được nỗi đau, sự tự ti của các em khi không được như bao bạn đồng trang lứa, cô Nguyễn Thị Phung Nga đã mở ra lớp học tình thương, tập hợp gần 35 học sinh ở các độ tuổi khác nhau từ 6 đến 36 tuổi có nhiều khiếm khuyết, từ những trường hợp bệnh Down, thiểu năng đến những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo.
Ngày đầu để các em biết và đến lớp cô phải vận động từng nhà có con em bị bệnh để người nhà hiểu và cho các em tiếp cận với con chữ. Do đó lớp học của cô đã thu hút các em đến từ nhiều phường, địa phương khác nhau. Lớp học của cô đến nay đã tròn 18 năm và đã giúp không biết bao trường hợp sinh hoạt bình thường với cộng đồng, qua các khóa học các em trở nên năng động, biết tư duy và dần xóa đi khoảng cách giữa người khiếm khuyết và người bình thường. Nhiều trường hợp đến đây khi không đơn vị nuôi dưỡng nào có thể chăm sóc bởi các em bệnh quá nặng hay thậm chí tăng động khó kiểm soát. Lớp học của cô bắt đầu từ 7h30 phút sáng và kéo dài đến 11 giờ trưa, đến lớp học đa phần các em được phụ huynh đưa đón và nhờ cô dạy bảo, thậm chí nhiều phụ huynh cảm thông cho sự vất vả của cô nên ở lại để phụ cô chăm các em. Đầu giờ các em được ăn sáng sau đó được cô cho vận động tay chân bằng những bài tập thể dục đơn giản, nhờ vào những bài tập này mà nhiều em bệnh Down, thiểu năng có thói quen vận động và dám tiếp xúc với người lạ, riêng những bạn nhiễm HIV cũng trở nên mạnh dạn, không rụt rè sợ sệt.
Sau các bài tập thể dục, cô bắt đầu cho các em tiếp cận con chữ với những nét viết bảng và bài tập đọc, để các em viết được cô phải đến tận bàn cầm tay chỉ nét, phải mất rất lâu những học sinh “không bao giờ lớn” của cô mới có thể viết và đọc rành, giữa giờ các em được phát cho sữa cũng như bánh kẹo, việc làm này góp phần tạo động lực để các em học tốt, ngoài ra cô còn lặp quỹ heo đất cho lớp để thúc đẩy tinh thần tiết kiệm ngay từ những đứa trẻ khiếm khuyết. Đến nay gần 2/3 lớp đã đọc thông, viết thạo nhiều bài. Nhiều phụ huynh đã không kiềm nổi sự xúc động và lòng biết ơn người mẹ thứ 2 của con mình.
Có con bị bệnh thiểu năng bà Tống Thị Nhê (121 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp. Vĩnh Long) dù tuổi đã ngoài 70 tuổi và ở tận phường 2 nhưng vẫn hàng ngày chở con đến lớp học bởi thấy đứa con trên 35 tuổi phát triển tư duy từng ngày. “Các anh chị của nó giờ đã có cuộc sống riêng, chỉ có tôi sống cùng chồng và nó, nghĩ đến ngày tôi chết đi mà nó không biết gì thì tội lắm. Nhưng từ ngày học lớp cô Nga, con bé nhận thức được đôi chút, biết cầm viết, biết suy nghĩ và nghe lời hơn nhiều”, cô Nhê tâm sự. Sau giờ học các em còn được hỗ trợ một buổi ăn trưa, những phần ăn này đa phần được các chùa, cơ sở chế biến phục vụ các em. Đối với những địa điểm cần di chuyển mới có thể đến chổ ăn, cô cho các em xếp thành từng hàng ngay ngắn, dẫn tay từng bạn, qua những lần như vậy các bạn tập làm quen với môi trường và trưởng thành hơn, phát triển được khả năng tư duy của mình.
Nói về lớp học đặc biệt của mình cô Phụng Nga không khỏi bồi hồi : “Nhiều lúc thấy em mà mình muốn rơi nước mắt, có em không cha không mẹ, có em nhà quá nghèo không có tiền gửi nhà giáo dưỡng, thậm chí tăng động nên không thể đi học hay gửi đến các trung tâm. Nhưng không phải vì vậy mà các em không hiểu, quá trình dạy các em phải trải qua thời gian dài, chúng ta phải kiên nhẫn và dạy bằng cả tâm của mình, có vậy các em sẽ cảm nhận được và tiến bộ từng ngày”.
A, Ă, Â, B, C,...” giọng các em thánh thót vang lên khiến không gian quanh lớp học rực lên màu hy vọng, đưa mắt về cô Nhê khi cô đang chăm chú nhìn cô con gái mới thấy được niềm tin của người mẹ, để rồi khâm phục cô Nga người mẹ hiền của những đứa trẻ không bao giờ lớn.
TRÚC NGOAN
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận