Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

Thứ hai, 02/09/2024 07:49 (GMT+7)

Nghỉ lễ 2-9, nhiều bạn trẻ háo hức ghi lại những tấm ảnh đẹp của bản thân, gia đình hoặc phong cảnh đường phố để chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9

Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Bạn Đỗ Hoàn Gia Trí thuê trang phục áo dài, chụp ảnh tại một tuyến đường có treo nhiều cờ nhân dịp về quê nghỉ lễ 2-9 - Ảnh: NVCC

Chào mừng 79 năm Ngày Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2024), các tuyến phố trên khắp cả nước đều được trang hoàng rực đỏ cờ hoa, pano, áp phích và các biểu ngữ gắn liền với hình ảnh lịch sử.

Check-in với niềm tự hào

Hòa trong không khí nô nức ấy, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh ý nghĩa nhân ngày vui chung của toàn dân. Check-in tại những tuyến đường ngập tràn sắc đỏ hoặc chụp ảnh tại các di tích lịch sử là những hoạt động được người trẻ ưu ái trong kỳ nghỉ lễ.

Diện bộ áo dài nền nã, tay cầm cờ, bạn Đỗ Hoàn Gia Trí (sinh viên năm nhất Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) xinh xắn, rạng rỡ chụp ảnh tại một đoạn đường thuộc TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Gia Trí hào hứng chia sẻ về bức ảnh: "Mình vừa về quê Quảng Trị nghỉ lễ vào ngày 31-8. Nhưng khi dạo quanh thành phố và nhìn thấy hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, lòng mình bồi hồi và xao xuyến đến lạ.

Mình muốn làm gì đó để hòa chung không khí mừng Ngày Quốc khánh 2-9 cùng người dân cả nước. Vậy là sáng 1-9, mình đi thuê áo dài rồi ghé một đoạn đường treo rất nhiều cờ gần nơi mình sống để chụp ảnh".

Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 2.
Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 3.

Gia Trí chia sẻ những bức ảnh này lên tin 24h (story) Facebook kèm theo bài hát "Việt Nam trong tôi là" đầy tự hào - Ảnh: NVCC

Nói về lý do lựa chọn trang phục áo dài, cô bạn cho biết trong ngày vui trọng đại của cả nước, áo dài vừa thể hiện nét truyền thống, trang trọng nhưng cũng không kém phần nữ tính sẽ là trang phục phù hợp nhất. "Mình cũng cảm thấy bản thân yêu kiều, xinh xắn hơn trong trang phục áo dài" - Gia Trí nói thêm.

Tự xem lại thành quả chụp ảnh của mình, gen Z Quảng Trị cho biết bạn thấy rất vui, tự hào và hạnh phúc. Trí chia sẻ, bức ảnh của bạn cũng được bạn bè và những người xung quanh dành lời khen.

Trước Ngày Quốc khánh 2-9 khoảng 1 tuần, chị Trần Phương Thảo (27 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) đưa con gái là bé Trương Gia Hân (4 tuổi) trong trang phục áo dài có thêu cờ Việt Nam, đến Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh kỷ niệm.

Theo chị Thảo, đây là cách gia đình chị giáo dục con về lòng biết ơn và kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 5.

Bé Gia Hân giơ tay chào nghiêm trang trước lăng Bác - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG THẢO

Chị Thảo chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi cho con gái đi chụp ảnh chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9. Tôi muốn giáo dục con từ sớm để con có nhận thức và lòng biết ơn Bác Hồ, biết ơn các anh hùng liệt sĩ - những người cho con cuộc sống hoà bình, hạnh phúc như ngày hôm nay".

Lan tỏa hình ảnh đẹp Ngày Quốc khánh 2-9

Những ngày gần đây, bộ ảnh ghi lại hình ảnh những con ngõ rực rỡ màu cờ Tổ quốc của anh Lê Đình Hòa (sinh năm 1996) được rất nhiều cá nhân lẫn các trang cộng đồng lớn trên Facebook (Meta) đăng tải lại. 

Các bài đăng này nhận về từ vài nghìn đến vài trăn nghìn lượt tương tác, tạo thành một "làn sóng" viral khắp mạng xã hội trước thềm 2-9.

Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 6.
Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 7.
Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 8.
Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 9.
Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 10.
Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 11.

Bộ ảnh chụp lại đường phố Hà Nội được nhuộm đỏ bởi màu cờ của anh Hòa viral khắp các nền tảng mạng xã hội - Ảnh: LÊ ĐÌNH HÒA

Chia sẻ với Mực Tím về bộ ảnh trên, anh Hòa cho biết anh đã lên ý tưởng tìm chụp các con ngõ, tuyến phố tại trung tâm Thủ đô trong dịp lễ từ trước đó vài tuần. Anh lên mạng tìm hiểu vị trí và ghi ra danh sách những nơi mình dự định đến chụp. Bộ ảnh được anh thực hiện vào ngày 30-8.

Nói về bức ảnh mình thích nhất trong album viral, anh Hòa cho biết đó là hình ảnh hai em học sinh đeo khăn quàng đỏ, đứng chào nghiêm trang tại một con hẻm được nhuộm đỏ bởi màu cờ.

"Trong lúc tìm các con ngõ có treo nhiều cờ để chụp ảnh, tôi tình cờ gặp hai em học sinh đi học về, vẫn còn đeo khăn quàng trên cổ. Tôi ngỏ lời mời cả hai vào chụp mẫu. Rất may các em đã đồng ý nên có mặt luôn trong bộ ảnh đó của tôi", anh Hòa kể.

Người trẻ háo hức chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 12.

Hình ảnh hai bạn học sinh mang khăn quàng đỏ bên trong một con ngõ rực rỡ cờ hoa được anh Hòa chụp lại - Ảnh: LÊ ĐÌNH HÒA

Nói về việc bộ ảnh liên tục được lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây, anh Hòa cho biết bản thân thấy rất vui và bất ngờ.

Anh lý giải: "Bộ ảnh được tôi chụp đúng dịp 2-9, khi mà bất cứ ai trong chúng ta nhìn thấy lá cờ Tổ quốc cũng đều được khơi dậy, nhân lên niềm tự hào dân tộc. Có lẽ vì thế mà bộ ảnh được mọi người dành nhiều sự quan tâm".

Qua bộ ảnh Hà Nội rực rỡ trong màu cờ đỏ sao vàng, anh Hòa mong muốn có thể lan tỏa tinh thần yêu nước sâu sắc đến với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: