Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sinh ra có sẵn máu “đầu gấu” trong người, lại được bố mẹ cưng chiều, út em nhà tớ nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới về độ phá hoại.
Ngày đầu mới đi học mẫu giáo, nhóc được cô giáo khen là hiền lành, ít nói, làm bố mẹ tớ rất an tâm. Ngờ đâu chỉ được mấy ngày, nhóc nhanh chóng trở thành “đại ca” trong lớp, tuần đánh nhau dăm ba bận. Bi hài nhất là một lần, mẹ tớ đón nhóc về thấy mặt nhóc bị cào rướm máu, tá hỏa lên gọi cho cô giáo, mới biết hóa ra nhóc đánh nhau với một bạn nữ trong lớp. Tớ vừa ôm bụng người ngặt nghẽo vừa nói với nhóc :”Trời đất ơi sao đến cả con gái cũng đánh vậy em?".

Nguồn: Internet
Lên cấp 1, nhóc là đầu têu của mấy đứa con nít trong xóm chuyên ngày đi vặt trộm ổi, trộm xoài, bắt ve, bắt kì nhông, bẫy sóc các kiểu. Trưa nào tớ cũng đứng trước cửa dằn mặt trước: “Bữa nay ở nhà đó nghe chưa”. Nhóc vâng vâng, dạ dạ, ra vẻ ngoan hiền lắm nhưng chưa đầy 5 phút là biến mất dạng.
Chưa hết, nhóc còn hay lục lọi, phá tanh bành mọi thứ trong nhà. Mỗi lần phát hiện ra nhóc vừa giật đứt cái lắc tay, làm mất cây kéo, đập vỡ quà sinh nhật của tớ là máu trong người tớ sôi lên, chỉ muốn xé xác nhóc ngay cho hả giận. Danh sách chiến công của nhóc không thể không kể đến lần cắt đứt cáp sạc điện thoại của ba để thử nối lại, bẻ gãy cây son của mẹ để làm màu tô. Mỗi lần như thế, đau lòng nhất là người bị mắng luôn luôn là tớ (vì không chịu trông em cho kĩ).

Nguồn: Internet
Nhóc học môn tiếng Việt rất yếu, nhưng chẳng hiểu sao đọc trộm tin nhắn của tớ lại rất sành sỏi. Chuyện tớ cảm nắng một bạn nam trong lớp hay chuyện tớ cúp học thêm đi đi trà sữa với bạn đều bị nhóc mách lẻo với mẹ.
Ở nhà, do được mẹ nuông chiều từ bé, nhóc có tật xấu là không bao giờ chịu nhận sai mà luôn đổ lỗi cho tớ. Mỗi lần như thế, tớ lại thầm than: “Tại sao mẹ đã sinh ra con lại còn sinh ra nó???”
Cho đến một ngày…
Mẹ nói với nhóc tớ sắp đi học xa. Hôm tớ thu dọn hành lý, nhóc tần ngần đứng nép ngoài cửa. Lát sau, nhóc mới dám ló mặt vào hỏi: “Chị hai có mang gấu bông đi không?”. Tớ vỡ lẽ ra là hôm trước có nói giỡn sẽ mang mấy cục cưng của nhóc đi. Tớ chọc nhóc: “Có chứ”.
“Chị hai thích con Đoraemon hay thích con cá sấu ?”
“ Cả hai”
Nhóc trợn tròn mắt: “Hả? Cả hai hả? Chỗ đâu mà chị hai để”
“Thì chị hai xách mỗi bên một con”.
Tớ suýt nữa không nhịn được cười khi thấy nhóc tiu nghỉu bước ra, nghĩ rằng nhóc sắp đem mấy cục cưng đi dấu rồi. Ngờ đâu, được một tí nhóc lại bước vào, mang con cá sấu và con Đoraemon đặt lên giường tớ: “Chị hai nhớ vác cẩn thận nha, để tụi nó rớt xuống đất tội lắm”. Nhìn vẻ mặt tiêng tiếc của nhóc sao mà thương nhóc quá vậy nè.

Nguồn: Internet
Có một hôm tớ nói thèm xoài, chiều hôm ấy nhóc tí tởn vừa chạy về vừa giữ tà áo đựng đầy xoài, hét lớn: “Chị hai ơi, có đồ ăn nè!”. Ăn xong tớ mới biết xoài nhóc vắt trộm của nhà người ta. Có lần nhóc mang về cho tớ một con sóc mới bẫy được, khoe: “Thằng Hoàng thích lắm, nhưng em bảo mang về cho chị hai xem đã, chị hai không thích em mới cho nó”.
Ờ thì nhóc có quậy phá thật đấy, nhưng trong lòng nhóc vẫn thương chị hai nhiều lắm, phải không nè?
NGỌC TRANG
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận