Nhận điểm không như ý, có phải mình tệ lắm không ?

Thứ hai, 02/08/2021 20:35 (GMT+7)

Đã hơn một tuần, kể từ ngày các bạn sĩ tử nhận được điểm thi tốt nghiệp của mình. Sẽ có những niềm vui và xen cả nỗi buồn vì kết quả không mong đợi nữa. Nếu nhận được một con điểm không như ý muốn, chúng ta sẽ phải đối mặt với cú sốc đó ra sao…?

Nhận được điểm như thế, con tệ lắm đúng không?

Trong thi cử, sẽ có những người được điểm cao, sẽ có những người nhận được con điểm chưa cao. Nhưng nhận được điểm chưa cao chưa phải do năng lực của người thi là tệ. Khi làm một bài thi, bạn chịu chi phối bởi rất nhiều yếu tố về áp lực thời gian, không gian, tâm lý và cả sức khỏe nữa. Nên khi ra kết quả thi, nó phản ánh được năng lực của bạn, nhưng không phải toàn bộ năng lực. Con điểm ấy tuy có lẽ quan trọng nhưng không nhất thiết chúng ta phải bám víu vào nó để nhận lấy một sự đánh giá bản thân mình. Mọi thứ vẫn chưa đến hồi kết, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để sửa sai, thay đổi cục diện. Điều cần thiết lúc này nhất là chúng ta nên bình tĩnh đối mặt và tìm cách cải thiện vấn đề, hãy ngưng lại hết cảm giác tội lỗi của bản thân.

Thanh Thương (lớp 12.5, THTH ĐHSP) bày tỏ: "Theo mình điểm thi đại học chỉ là bước đánh giá 12 năm học tập, chỉ dừng lại là một cánh cổng để bạn mở ra con đường bạn muốn đi. Thế nhưng cánh cổng đó không chỉ có một. Có hàng ngàn cánh cổng khác, cơ hội khác để bạn mở ra chỉ cần bạn đủ ý chí và mạnh mẽ. Nếu điểm thi không tốt, đó cũng chỉ là một thất bại trong cuộc đời của mình. Cuộc đời là một hành trình dài chứ không phải đích đến. Một vài thất bại không thể nào đánh giá toàn vẹn con người bạn cho nên bạn phải dũng cảm bước tiếp, chứng minh và tiếp tục cố gắng ở những bước đường tương lai..."

Ảnh: Bạn Thanh Thương - 12.5 - Trường THTH ĐHSP .

Kỳ thi Đại học - một kỳ thi thực sự quan trọng, điểm thi Đại học rất mang tính quyết định. Nhưng hai điều ấy không có gì đáng quý hơn sự nỗ lực của một con người. Dù như thế nào, niềm tin vào bản thân, sự cố gắng hết sức của bản thân chính là niềm kiêu hãnh cao nhất của con người.

Để khắc phục vấn đề chúng ta cần phải làm gì?

Các sĩ tử nên nhớ rằng, chúng ta còn một đợt để thay đổi và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, đó là một cơ hội rất lớn để chúng ta thay đổi cuộc diện. Hãy theo dõi sát sao các mức điểm sàn, điểm chuẩn năm ngoái so với phổ điểm năm nay của trường Đại Học. Một số trường, trong các group cộng đồng, họ sẽ cho một bảng điểm thăm dò, dựa vào đó bạn biết số điểm của bạn này ở mức nào và hạng bao nhiêu. Đó cũng là một căn cứ đáng tin tưởng trong việc lựa chọn thay đổi ngành học.

Gap year - cũng là một lựa chọn đáng để xem xét. Gap year là một cơ hội để chúng ta có thêm thời gian suy nghĩ về bản thân mình, tìm ra những mong muốn của mình để chọn một ngành học phù hợp nhất, cũng có thêm nhiều thời gian để ôn luyện, trau dồi các kỹ năng làm bài để có một bài thi thật tốt. Ngày nay, gap year cũng là một lựa chọn mà nhiều bạn trẻ theo đuổi để họ vừa đi làm vừa trải nghiệm cuộc sống và có thêm thời gian luyện thi vào các trường mình yêu thích.

Ba mẹ xin hãy nghĩ cho chúng con…

Đối diện với phụ huynh cũng là một áp lực lớn đối với nhiều bạn. Có những phụ huynh đặt kỳ vọng vào các bạn ấy rất lớn, khi sự kỳ vọng ấy không được đền đáp bằng một con điểm mong muốn chắc hẳn là sự thất vọng. Những xin phụ huynh hãy nghĩ đến cảm xúc của những bạn - học ngày học đêm, nhưng chỉ vì ảnh hưởng tâm lý mà kết quả thi không được tốt, các bạn chịu rất nhiều áp lực đè nặng và không nên chịu thêm bất kỳ áp lực nào. Ba mẹ sẽ buồn, nhưng hãy sát cánh cùng con, trước tiên bằng những lời động viên, những lời an ủi. Sau đó hãy cùng con lựa chọn ra một con đường thích hợp nhất trong tình hình này. Hãy lắng nghe con, và hướng dẫn con cái. Như vậy thôi, các bạn cũng có thêm động lực để bước đi tiếp. Nhìn nhận hiện thực Tốt nghiệp THPT cũng chỉ là cột mốc trong rất nhiều cột mốc đáng nhớ của cuộc đời, đó không là tất cả, mà chính sự yêu thương của gia đình mới là tất cả, là sức mạnh to lớn nhất của các con. Đừng để chỉ một lần tức giận, mà tạo thêm cho con cái những nặng nề về tâm lý, và rồi sợi hàn gắn mỗi chúng ta lại càng giãn ra.

Cô Mai Thị Thùy Dung, giáo viên trường THTH ĐHSP chia sẻ: "Cô nghĩ bố mẹ nên chủ động chia sẻ, đồng cảm và an ủi con. Lúc này bố mẹ nên tránh la mắng con hay thể hiện sự thất vọng của mình trước mặt con vì như vậy càng làm con thấy buồn, thấy mình có lỗi với bố mẹ. Tuỳ theo bạn, có bạn sẽ muốn khóc, muốn nói, muốn xin lỗi nhưng sẽ có bạn muốn ở một mình. Trong trường hợp này, cô nghĩ bố mẹ nên tôn trọng việc đó…"

Ảnh: Cô Mai ThuThụy Thùy Dung - giáo viên trường THTH-ĐHSP.

Bạn Anh Thư không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi phụ huynh rất tâm lý trong chuyện thi cử. Bạn chia sẻ: "Ngay hôm biết điểm thi, mẹ biết mình khá thất vọng ở môn toán vì mình dành rất nhiều thời gian cho môn học này nhưng kết quả mình nhận không khả quan cho lắm. Mẹ không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm mình vào lòng khẽ nói vào tai mình "Con gái ơi, con đã làm tốt lắm. Mẹ rất tự hào về con". Khi nghe câu nói này lòng mình xúc động vô cùng, mình thầm cảm ơn cả gia đình đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng mình trong những giây phút yếu lòng nhất…"

Ảnh: Bạn Anh Thư - 12 Chuyên Văn - Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum.

Kỳ thi này, có rất nhiều sự tung hô ca ngợi đến các tấm gương được điểm cao, nhưng với các bạn điểm không như ý thì đó như một gánh nặng rất lớn. Nhưng con điểm này không phải là tất cả, dù có ra sao cuộc vẫn trôi chảy, vẫn tiếp tục, miễn chúng ta không bỏ cuộc. Hãy vững tin vào bản thân, bình tĩnh, đối mặt và rồi ánh dương sẽ lại soi sáng nơi ta đứng.

HỒNG PHÚC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: