Nhật kí của cô nàng sinh viên Y khoa đi hỗ trợ tại tâm dịch Bắc Giang

Thứ năm, 10/06/2021 18:44 (GMT+7)

Cô bạn Nguyễn Thị Hải Yến là sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Hiện tại Hải Yến đang tham gia chiến dịch hỗ trợ về y tế tại Bắc Giang theo lời kêu gọi của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Ngày 27/5/2021 vừa qua trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức lễ xuất quân đợt 4 để đưa đoàn cán bộ học viên và tình nguyện viên của trường đi Bắc Giang để chung tay cùng mọi người đẩy lùi Covid 19 tại đây. Hải Yến là cô sinh viên năm 2 của trường và cũng là một trong những sinh viên xung phong hỗ trợ y tế ở Bắc Giang.

Thầy cô tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên chào tạm biệt đoàn hỗ trợ y tế

"Khi mình nghe được thông báo của trường kêu gọi sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch tại Bắc Giang thì mình đã rất vui. Mình đã hỏi ý kiến của bố, mẹ mình nhưng cả nhà ai cũng không đồng ý, mình có thể hiểu được sự lo lắng của mọi người nhưng mình vẫn quyết tâm đi. Mình đã thuyết phục gia đình rằng đây không chỉ là sứ mệnh của một người học Y mà còn là việc của một công dân Việt Nam phải làm khi đất nước cần đến chúng ta và cuối cùng bố, mẹ mình cũng đã đồng ý," Hải Yến tâm sự.

Hải Yến mang theo tâm thế sẵn sàng để cùng đồng đội hỗ trợ Bắc Giang

Hải Yến (thứ 5 từ bên trái sang) cùng các bạn của mình trong lễ xuất quân đợt 4 để xuống Bắc Giang

Khi được hỏi về hành trang để mang theo xuống Bắc Giang, Hải Yến cho biết chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ đựng vài vật dụng cá nhân cùng một tâm thế sẵn sàng chiến đấu để cùng với đồng đội hỗ trợ hết mình cho người dân tại đây. Hải Yến làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm và nhập dữ liệu thông tin của từng người trong tâm dịch. "Mình và các bạn trong đội làm việc miệt mài và không quản giờ giấc. Những việc như ăn uống hay ngủ chỉ đến sau khi chúng mình hoàn thành hết các công viêc", Hải Yến cho hay.

Hải Yến (hàng ghế đầu bên trái) cùng các đồng đội chuẩn bị di chuyển đến Bắc Giang

Mặc bộ đồ bảo hộ cấp 6 và làm việc dưới thời tiết nóng đến 38-39 độ, Hải Yến tâm sự cơ thể lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, cô bạn chỉ lo rằng mồ hôi chảy vào mắt sẽ không thể đưa tay lên lau vì như vậy sẽ không an toàn. Mặc đồ bảo hộ xuyên suốt nên việc ăn cơm, uống nước hay đi vệ sinh cũng rất khó khăn để thực hiện. Thêm vào đó là những vết hằn sâu trên mặt khi đeo mũ và khẩu trang N95 siết chặt cũng không làm Hải Yến và đồng đội chùn bước. "Có nhiều đồng đội của mình vì thời tiết nóng bức và ngạt khí nên đã ngất. Nhìn thấy cảnh đấy mình thật sự đã khóc, mình cảm thấy thương các bạn rất nhiều. May mắn thay có các anh chị chuyên tu, các bác sĩ nội trú luôn quan tâm và giúp đỡ nên mọi người đã có thể vượt qua được", Hải Yến tự hào về chính mình và đồng đội của mình.

Các bạn trong nhóm luôn giúp đỡ và chăm sóc nhau để hoàn thành nhiệm vụ

Đôi bàn tay ướt đẫm của Hải Yến và đồng đội sau khi thực hiện nhiệm vụ

Hải Yến và những thành viên khác trong đoàn tự nhắc nhở nhau không chỉ giúp đỡ cho các bệnh nhân mà còn phải bảo vệ chính bản thân mình. Các bạn không chỉ mang theo lời hứa với mình mà còn là lời hứa với gia đình, với thầy cô rằng sẽ an toàn trở về. "Vẫn biết bước vào tâm dịch thì nguy hiểm sẽ gần chúng mình hơn rất nhiều nhưng tình yêu nước, tình yêu nghề và yêu mọi người lớn hơn tất cả. Chúng mình ra đi trong tự hào thì chắc chắn cũng sẽ cùng nhau trở về trong tự hào", Hải Yến vui vẻ cho biết.

Các thành viên trong đoàn dù có mệt, có vất vả và có cả những giây phút yếu lòng mà rơi nước mắt nhưng sau đó các bạn vẫn đứng lên để tiếp tục cùng mọi người chiến đấu với dịch. Không chỉ vậy, họ còn vui vẻ pha trò và chọc ghẹo nhau để tạo ra nhiều tiếng cười để tự an ủi và làm dịu nỗi lòng của nhau.

Mọi công tác đều được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng

PHAN VI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: