Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Khi ấy, cô đang là sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM. Ngoài cô, có gần 30 bạn tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).
Trên đảo, cô cùng các anh chị đội hình thiếu nhi tổ chức dạy học cho trẻ em. Điều khiến cô ấn tượng là các em rất ngoan, ham học. Mỗi ngày, các em đến lớp sớm. Thậm chí có hôm vì quá háo hức, các em qua tận nhà đón, chở các "thầy cô bất đắc dĩ" đến trường.
"Không chỉ học chăm, các em tham gia các trò chơi rất nhiệt tình. Những lúc ấy, dù rất mệt nhưng chỉ cần bắt gặp khoảnh khắc vui đùa, nụ cười sảng khoái của các em, các anh chị chiến sĩ đều cảm thấy rất xứng đáng" - cô Giao nhớ lại.
Ngày qua ngày, tình cảm giữa các chiến sĩ tình nguyện và em nhỏ trở nên khắng khít hơn. Khi rời đảo về đất liền, cả nhóm mới cảm nhận được sự quý mến các em nhỏ dành cho mình. Vào đêm chia tay, các em ôm các anh chị khóc sụt sùi. Lúc này, cô mới nhận ra đúng là mình đã cho đi và nhận lại được hơn sự mong đợi.
Với cô, đó là "cống hiến" và "trưởng thành". Cô thủ thỉ hẳn sẽ có rất nhiều bạn trẻ như cô từng có thanh xuân gắn với các chiến dịch tình nguyện. Đó là môi trường lý tưởng để cô và các bạn học nhiều điều mới, trau dồi bản thân.
Trước khi tham gia chiến dịch, cô khá e ngại khi trò chuyện cùng mọi người. Tuy nhiên, khi được xếp vào đội hình thiếu nhi, làm nhiệm vụ quản trò, tổ chức trò chơi, cô hoạt bát, tự tin hơn.
Cô đã góp nhặt được nhiều thành tích đáng nể như Thủ khoa Trại Huấn luyện Kim Đồng khu vực miền Nam năm 2019 do Hội đồng đội Trung ương Tổ chức, đạt các thành tích cao trong Trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 Toàn quốc năm 2020, được công nhận là Huấn luyện viên Công tác Đội cấp 2 Trung ương, Giải Ba Hội thi "Rèn luyện kỹ năng - Thực hành sáng tạo" năm 2020 do Hội đồng Đội Thành phố tổ chức.
"Cảm ơn Mùa hè xanh, cảm ơn các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của Thanh niên TP.HCM đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm giá trị và tuyệt vời" - cô Giao xúc động cho biết.
Ảnh cưới của cô Khánh Giao được thực hiện tại Phú Quý - nơi cô và chồng đã gặp nhau - Ảnh: Antony Media.
Cô tiết lộ "K.N.Đ" chính là viết tắt chữ "kỷ niệm đẹp". Trong hành trình tham gia chiến dịch Mùa hè xanh ở Phú Quý, cô và một anh chiến sĩ Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có cảm tình với nhau.
Không ngờ, người đó sau này là tình yêu của đời cô. Sau 7 năm tìm hiểu, vào năm 2022, cả hai về chung một nhà. Để kỉ niệm nơi ươm mầm tình yêu, cả hai quyết định quay phim, chụp ảnh cưới lại huyện đảo Phú Quý.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận