Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Queen of tears với bộ sưu tập câu thoại "nghe mà thấm" - Ảnh: K-DRAMA
Queen of tears (Nữ hoàng nước mắt) đang là phim Hàn hot nhất hiện tại. Phim thu hút chú ý nhờ miếng hài duyên dáng và diễn biến hấp dẫn. Song song với đó, còn có những lời thoại đầy thổn thức về hành trình lạc mất và tìm lại tình yêu.
1. "Anh không quan tâm nếu nhà em mắc nợ. Kể cả nếu có hơn thế cũng không sao. Vì anh sẽ ở cạnh em. Anh sẽ xuất hiện vì em." - Baek Hyun Woo
Có một Baek Hyun Woo đã yêu Hae In chân thành ngay từ trước khi biết về gia thế của cô - Đồ họa: HOÀI TRINH
2. "Yêu là cùng nhau vượt qua nỗi đau, là khi cậu chọn ở lại thay vì bỏ chạy. Dẫu có mắc nợ hay gặp phải thứ gì đó hơn thế thì hai người vẫn gắn bó với nhau." - Hong Hae In
Với Hong Hae In, tình yêu chính là "hoạn nạn có nhau" - Đồ họa: HOÀI TRINH
3. "Em từng thấy rất ổn và chắc chắn mình sẽ không lo lắng dù Hae In có gặp chuyện gì. Tại sao? Vì em không thích cô ấy. Giống như từ trước đến giờ, em chỉ cần tiếp tục không thích, căm ghét và chán ngấy cô ấy. Chỉ cần trông chờ đến ngày bọn em chia lìa mà thôi.
Em không cần thích cô ấy. Đơn giản mà, em làm thế suốt rồi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, giờ em không thể làm vậy nữa." - Baek Hyun Woo
Khoảnh khắc Hyun Woo nhận ra tình yêu anh dành cho Hae In chưa từng biến mất - Đồ họa: HOÀI TRINH
4. "Tôi muốn đi du lịch với chồng tôi. Chuyến đi đầu tiên và cuối cùng của chúng tôi là tuần trăng mật. Tôi muốn cùng anh ấy đi dạo, uống trà, ăn cơm và tâm sự nhiều hơn. Chắc sẽ tuyệt lắm. Tôi ước mình có thể làm việc đó mỗi ngày." - Hong Hae In
Dù bề ngoài lạnh lùng và sắc sảo, Hae In vẫn là cô gái với ước mơ giản dị như được sống bình yên, hạnh phúc cùng chồng mỗi ngày - Đồ họa: HOÀI TRINH
5. "Em tưởng sẽ tìm ra nó ở đây, một phép màu để được sống tiếp hoặc một nơi không có đau buồn. Nhưng mà không có gì cả. Bây giờ, em chỉ muốn cùng về nhà với anh." - Hong Hae In
Ở đáy sâu của tuyệt vọng, không gì an ủi bằng được kề cận bên người thân yêu - Đồ họa: HOÀI TRINH
6. "Tôi đã nhận ra rằng việc chịu đựng vì tình yêu là dối trá. Bà không thể chịu đựng nếu thật lòng yêu ai đó." - Yoon Eun Sung
Nếu không phải trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình thương, Yoon Eun Sung có lẽ đã không lầm lạc như hiện tại - Đồ họa: HOÀI TRINH
7. "Hàng chục năm trôi qua cho đến khi anh qua đời, em sẽ làm thiên thần đến đón anh." - Hong Hae In
Dẫu chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, trái tim Hae In vẫn luôn hướng về người cô yêu thương - Đồ họa: HOÀI TRINH
8. "Hồi bé ta học bơi. Rồi mấy chục năm ta không bơi. Ta vẫn sẽ nổi cả khi rơi xuống nước lại. Có thể cậu nghĩ mình đã quên nhưng cơ thể cậu vẫn nhớ. Yêu cũng vậy đấy. Có thể cậu nghĩ đã quên cách yêu, nhưng tim cậu sẽ nhớ một khi cậu bắt đầu." - Luật sư Kim
Đôi khi chúng ta quên mất, nhưng tình yêu thực chất vẫn luôn ở đó - Đồ họa: HOÀI TRINH
9. "Chồng của tôi muốn ở bên tôi. Vì nghe anh ấy nói vậy mà tôi muốn được sống." - Hong Hae In
Theo một nghĩa nào đó, Hyun Woo chính là phao cứu sinh của Hae In - Đồ họa: HOÀI TRINH
10. "Điều gì sẽ xảy ra nếu hồi đó ta làm vậy? Nếu chúng ta bôi thuốc mỡ đúng giờ, khử trùng vết thương và thay băng đều đặn, mọi chuyện liệu có khác đi không?" - Baek Hyun Woo
Nếu ngày ấy cả hai thẳng thắn hơn trong việc mở lòng với nhau? - Đồ họa: HOÀI TRINH
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận