Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Về đến nhà, miên man trong những dòng cảm xúc, phải chăng đã lớn rồi nên thôi không còn cảm giác hân hoan như ngày bé, đợi chờ quà tết mẹ mua. Nâng niu, là phẳng phiu tà áo. Treo ngay ngắn lên tủ. Áo này mồng một, váy kia mồng 2. Bộ này về thăm ngoại, bộ kia dành mặc đi thăm thầy cô. Bây giờ chẳng còn chen chút đi lòng vòng cửa hàng này cửa tiệm kia để lựa cho mình bộ váy áo yêu thích. Các cửa hàng thi nhau lập Fanpage. Đưa tay lướt lướt, gặp bộ nào ưng ý. Comment, vài hôm sau là có hàng, cứ vậy thấy đẹp là comment là chọn về, có cần đợi đến tết nữa đâu.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mẹ với chị dâu hỏi nhau Tết này gói bao nhiêu đòn bánh bao nhiêu cân nếp cân đỗ cân thịt. Mẹ nhắc chị chuẩn bị giấy tiền để 23 tháng chạp đưa ông Công ông Táo về trời.
Tết vẫn thế, vẫn tất bật với các mâm cỗ, các ngày cúng tất niên, đưa ông Táo về trời, đón Ông bà về với nhà mình. Mẹ vẫn bận rộn lo mua sắm cho ngày tết. Hai chị em vẫn lẽo đẽo theo mẹ xách giỏ đựng hàng.
Mấy hôm nay trên mạng đang dậy sóng bởi bài báo với phát ngôn của một bạn trẻ với suy nghĩ bỏ đi Tết âm lịch truyền thống, theo Tết Tây cho hiện đại, để phát triển nền kinh tế nước nhà. Nếu ngày ấy thật sự xảy ra thì có lẽ buồn lắm.
Còn đâu những ngày tầm 20 tháng chạp mấy chị em ở quê ngồi tính nhẩm, mai con gái cậu sáu về. Mốt con trai cậu bảy về. Đợi chờ anh em về đông đủ lại tụ tập nhau vút gạo lau lá. Gói bánh chưng, bánh tét. Đứa lớn bày cho đứa nhỏ gói. Như ngày xưa ông đã dạy cho cha.Rồi cha dạy lại cho mấy anh em nó. Nay ông không còn, cha cũng đã về trời. Mấy anh em tự gói. Mẹ động viên, gói ngon ăn ngon, dở ăn dở. Nhỡ có nhão bét thì Tết ăn cháo chưng, cháo tét cũng được, cứ thử đi tụi con.
Nếu Tết không còn mai này nhớ lắm những ngày quây quần bên chiếc chiếu trước sân cùng nhau gói bánh, nhớ lắm những đêm canh củi châm vào nồi nước sôi ùng ục.
Nếu Tết không còn, tôi nhớ lắm những ngày háo hức đợi món chả thủ, thịt đông từ cô gái miền Bắc về làm dâu miền Trung. Năm nào cũng phụ chị dâu đi chọn tai, mũi lợn, cũng phụ cắt thịt cắt nấm mèo. Mà năm nào cũng quên công đoạn, cũng hỏi đi hỏi lại hoài thôi.
Sẽ nhớ mãi những ngày mồng một đầu xuân. Cả nhà mừng tuổi bà, rồi đợi bà lì xì, chúc con cháu một năm an lành.
Là nhớ việc các mẹ các mợ phân công nhau ngày cúng đưa nhà nào trước nhà nào sau để bà con tập trung đông đủ, tụi tôi hay bảo đó là Tết đổi công. Hôm nay chị xuống phụ nhà em. Mai em lên phụ cho chị.
Còn nhiều nhiều lắm những cái tết yêu thương đã đi qua. Những tháng ngày hạnh phúc, con cháu từ mọi nơi về đông đủ, chia sẻ cho nhau những vui buồn của năm cũ, động viên chúc nhau một năm mới đầy thắng lợi.
Nếu Tết không còn nữa tôi sẽ nhớ, nhớ lắm những ngày tết tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vì đó là khi bà con anh em tụ tập đông đủ. Trong năm vẫn có 12 ngày phép đó thôi, vẫn có các kỳ nghỉ dành cho học sinh sinh viên, Nhưng mấy khi có được dịp cả nhà bên nhau như trong ngày Tết như thế này. Sẽ nhớ lắm những ngày Tết trong tôi đầy yêu thương.
HOÀNG THỊ THANH THỦY (TP. Kon Tum, Kon Tum)
* Bài tham dự sân chơi Tết trong tôi là... Xem thể lệ và cách gửi bài tại đây
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận