Những ước muốn 'nhỏ xíu, giản dị sau khi hết dịch của các 'chiến sĩ' tuyến đầu

Thứ bảy, 14/08/2021 10:34 (GMT+7)

Mới đây, đoạn clip chia sẻ những dự định sau khi hết dịch của những chiến sĩ “áo trắng, áo xanh” xung phong tình nguyện ở “tuyến đầu” TP.HCM khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào.

Những ngày qua, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh "dầm mưa dãi nắng", vội vàng ăn bữa cơm chiều, rồi đến những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ... của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ và các tình nguyện viên nơi tuyến đầu “chống giặc” COVID-19. Không màng đến nguy hiểm, làm việc không kể ngày đêm, chiến đấu từng giây phút để mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người.

Tinh thần và hành động của các chiến sĩ “áo trắng, áo xanh” khiến bất kỳ ai cũng xúc động, biết ơn. Tạm gác lại cuộc sống thường nhật, họ phải xa gia đình, người thân yêu lên đường chống dịch. Suốt nhiều tháng liền xa nhà, ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng.

Lời chia sẻ đầy giản dị của nữ tình nguyên viên tuyến đầu chống dịch.

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn clip phỏng vấn nhiều chiến sĩ, tình nguyện viên với câu hỏi: "Điều đầu tiên phải làm sau khi hết dịch?" nhận được sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội với những ước muốn hết sức giản dị. Với câu hỏi "Sau khi hết dịch bạn muốn làm gì?", các tình nguyện viên đã chia sẻ những dự định, ước mơ vô cùng bình dị, đời thường nhưng trong hoàn cảnh lại trở nên xa xỉ và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Trong đó, có bạn chia sẻ mong muốn sau khi hết dịch, hoàn thành công việc sẽ trở về thăm ba mẹ, ăn cơm mẹ nấu. Có bạn tâm sự muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến ba mẹ vì đã để họ lo lắng những ngày bản thân xung phong hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Ai cũng mong muốn được trở về nhà bên vòng tay của ba mẹ.

Khi được "có mệt không?", cô bạn tình nguyện viên thừa nhận "rất mệt", tuy nhiên, khi được hỏi "ngày mai có đi hỗ trợ nữa không", cô bạn lại vững chãi trở lại, kiên quyết hứa sẽ tiếp tục đi hỗ trợ.

Bên dưới phần bình luận của đoạn clip nhiều người đã bày tỏ những cảm xúc trân trọng, biết ơn với những trái tim đang âm thầm cố gắng vì đưa nước ta chiến thắng đại dich. Trần Nam (22 tuổi, Di Linh, Lâm Đồng) bảy tỏ: “Xem xết các clip trên khiến mình thật sự rất cảm động và biết ơn đội ngũ các y bác sĩ, các chiến sĩ vũ trang và các bạn tình nguyện viên. Mình trân trọng từng giây phút được ở nhà an toàn với ba mẹ bởi có được điều này là nhờ sự cống hiến, hy sinh không quản nắng - mưa, ngày - đêm của các “chiến sĩ”. Mong sao dịch bệnh sẽ sớm qua đi để các “chiến sĩ” của chúng ta được nghỉ ngơi, trở về với người thân, gia đình của mình.”

Nhiều lời động viên, cảm ơn chân thành của hậu phương gửi đến các chiến sĩ tuyển đầu.

Giữa mùa đại dịch, khó có thể nói hết những nhọc nhằn, lo toan và cả những cống hiến của đội ngũ các y bác sĩ, các chiến sĩ vũ trang và các bạn tình nguyện viên trong công cuộc chống dịch Covid- 19 đầy căng thẳng này. Ẩn sau lớp khẩu trang, chúng ta sẽ không biết họ là ai nhưng những nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần “vì nhân dân quên mình” thầm lặng này đã góp phần mang lại sự bình yên cho hơn triệu triệu người dân Việt Nam.

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đội ngũ tuyến đầu sẽ còn nhiều vất vả, khó nhọc. Thế nên,mỗi người hãy tự nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh để phần nào giảm tải trách nhiệm lên đội ngũ y tế, đồng thời chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

ÁNH DƯƠNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: