Nữ sinh viên vượt qua thách thức du học và mang vẻ đẹp con người Việt đến với nước bạn

Chủ nhật, 07/11/2021 06:48 (GMT+7)

Hành trình vượt qua những khó khăn của Hoàng Thị Vân Anh, nữ du học sinh Việt tại “xứ sở Bạch Dương” gian nan, đầy tự hào.

Hiện nữ du học sinh đang là sinh viên năm 3 của Viện nghiên cứu Hàng không Quốc gia Moscow, Liên Bang Nga.

Không khuất phục trước những rào cản…

Những ngày đầu đến Nga, Moscow đối với Vân Anh là một thành phố lạ lẫm phải đối mặt với những khó khăn như: sốc thời tiết, rào cản ngôn ngữ, thay đổi thói quen sinh hoạt vì lệch múi giờ…

Hoàng Thị Vân Anh, du học sinh Nga

Thời gian đầu, vốn tiếng Nga của Vân Anh không tốt nên việc học gặp trở ngại trong việc tiếp thu bài giảng, không thể phát biểu, hòa nhập với thầy cô và các bạn nên khá áp lực.

“Có những ngày, mình vừa học trên trường, sau giờ học đi làm thêm, đêm về hỗ trợ dự án xã hội hay có những ngày đi làm về trễ, trời bão tuyết và trễ chuyến xe buýt cuối cùng, mình đã khóc rất nhiều, cảm thấy vô cùng bất lực và tủi thân”, Vân Anh ngậm ngùi.

Nữ du học sinh tâm sự: “Có những lúc thất bại, tôi bỏ lỡ những cơ hội phát triển bản thân và muốn về lại Việt Nam ngay lập tức. Nơi có gia đình và bạn bè, nơi không cần phải làm mọi thứ một mình, nhưng bản thân tôi đã tự động viên nhủ với lòng phải luôn cố gắng vượt qua”.

Trước những rào cản, Vân Anh đã thay đổi và thích ứng, rèn luyện ngoại ngữ, chủ động làm quen bạn bè trong lớp, tham gia các hoạt động ngoại khoá ở trường và các chương trình tìm hiểu văn hóa Nga.

Nữ du học sinh tự tin, bản lĩnh ở các chương trình, dự án

Bên cạnh đó, Vân Anh không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn, tham gia và thực hiện xuất sắc các dự án học thuật. Chẳng hạn, nữ du học sinh tham gia dự án cung cấp kiến thức về không gian và đưa phụ nữ vào không gian của tổ chức SDnX (Ấn Độ) được gặp gỡ các chuyên gia, nhà khoa học từ NASA, các tổ chức nghiên cứu về không gian lớn trên thế giới truyền đạt kiến thức, phổ biến dự án và nghiên cứu xu thế phát triển của ngành hàng không vũ trụ.

Hay dự án bảo vệ phụ nữ và lên án bạo lực gia đình được tổ chức bởi AIESEC in Moscow, nữ du học sinh còn giữ vai trò hỗ trợ trong việc cung cấp kiến thức về kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, tự do tài chính cho những người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình tại trung tâm bảo trợ ở ngoại ô Moskva (Nga) và nghiên cứu chiến lược truyền thông một số dự án nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải và tái chế.…

Một Vân Anh đã từng sử dụng tiếng Nga chưa tốt giờ đây có thể tham gia hỗ trợ giải quyết các vấn đề của nước bạn. Sau ba năm sinh sống và học tập tại Nga, Vân Anh nhận ra bản thân đã thành hơn, về tính cách, suy nghĩ, về cả vẻ bề ngoài. Nữ du học sinh bày tỏ: “Có lẽ hành trình này đã và đang tôi luyện mình trở thành một người Việt Nam bản lĩnh, dũng cảm kiên cường, thân thiện và dễ thích nghi”.

Mang vẻ đẹp con người Việt đến nước bạn

Ngoài những nỗ lực trau dồi bản thân về chuyên môn, Vân Anh còn mang hình ảnh vẻ đẹp con người Việt Nam đến với nước bạn.

Tự hào mang hình ảnh con người Việt Nam đến với đất nước bạn

Nữ du học sinh gây chú ý với bạn bè quốc tế qua hình ảnh người con gái Việt Nam mặc áo dài truyền thống, tự tin, năng động tại các chương trình giao lưu quốc tế được tổ chức bởi hội thanh niên, tổ chức phi chính phủ.

Vân Anh bày tỏ: “Mình không chỉ lan tỏa về nền văn hóa nước nhà đến các bạn quốc tế mà còn tạo hình ảnh của một người Việt Nam thân thiện, ý thức cộng đồng, nhân ái, yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh”.

Vân Anh nhớ lại, một lần mình giúp một bà cụ người Nga xách đồ hộ, đỡ lên cầu thang, vì mùa lạnh nên bà bị đau khớp, mình đã tặng bà một chai dầu gió và chiếc khẩu trang, bảo đây là dầu gió Việt Nam, mỗi lần lạnh hay đau khớp bà bôi vào. Bà và những người đợi xe buýt đều cười trìu mến: “Ôi chao thiên thần đến từ Việt Nam à?”. "Giây phút đó mình thật sự rất hạnh phúc" - Nữ du học sinh phấn khởi.

Hay một lần khác, nữ du học sinh thấy một bà cụ ngất trong trời mưa, chạy lại đỡ bà, tri hô để mọi người cùng đưa bà vào viện, sau đó mọi người đã cùng nhau hỏi rằng Vân Anh là người nước nào, nữ du học sinh tự hào đáp: “Tôi đến từ Việt Nam”, rồi những người khác đến, mọi người lại truyền tai nhau về việc có một bà cụ ngất xỉu và có cô gái người Việt Nam giúp đỡ. Vân Anh tự hào: "Vậy là hai tiếng Việt Nam lại gây thêm ấn tượng tốt cho một bộ phận nhỏ người nước ngoài".

Nữ du học sinh tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa.

Vân Anh cho biết, bản thân nung nấu ước mơ trở về quê hương để thực hiện ước mơ và lan tỏa giá trị tích cực. Hiện tại, Vân Anh tham gia nhiều dự án giáo dục ở Việt Nam như: Talkie (dự án hỗ trợ giải quyết vấn đề trực tuyến), cố vấn tại Trà đá Mentor (Dự án giáo dục định hướng cho học sinh - sinh viên) hay được mời làm diễn giả tại các hội thảo trực tuyến...

KIẾN VĂN

Nguồn ảnh: NVCC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: