Park Bo Gum thừa nhận giống Gwan Sik của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đến 70%

Thứ hai, 24/03/2025 19:10 (GMT+7)

Park Bo Gum thừa nhận anh có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Gwan Sik mà mình thủ vai trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Nam chính Khi cuộc đời cho bạn quả quýt giống nhân vật đến 70% - Ảnh 1.

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là trải nghiệm đáng nhớ với Park Bo Gum - Ảnh: K-BIZ

Trong phỏng vấn mới nhất về phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Park Bo Gum đã bày tỏ những suy nghĩ chân thành về bộ phim.

Lý do Park Bo Gum tham gia Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim là dự án đầu tiên của Park Bo Gum sau khi xuất ngũ. Nam diễn viên bị thu hút bởi cách tác giả khắc họa hình ảnh một người trưởng thành bảo vệ những người yếu thế.

"Nếu theo dõi từ đầu đến cuối, bạn sẽ thấy những hình ảnh ẩn dụ trong phần mở đầu đã thể hiện toàn bộ nội dung phim. Những đôi tay nắm lấy nhau, che chở cho nhau – điều đó không chỉ dành cho Gwan Sik và Ae Sun, mà còn là sự ấm áp của cư dân trong làng.

Tôi cũng là fan của biên kịch Im Sang Chun. Đó cũng là điều thôi thúc tôi nhận vai này"- anh cho biết.

Park Bo Gum cho biết khi đọc kịch bản của biên kịch Im, anh đã cảm nhận được bầu không khí mà cô muốn truyền tải: "Tôi mong chờ những câu chuyện mà cô ấy sẽ gieo mầm trong tương lai".

Sẵn sàng làm xấu để vào vai

Một trong những điểm hấp dẫn về nhân vật Gwan Sik là tạo hình rám nắng, lam lũ, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh thường thấy của Park Bo Gum. Để tạo ra diện mạo này, mỹ nam sinh năm 1993 đã được đoàn phim hóa trang kỹ lưỡng.

Cụ thể, đội hóa trang đã dùng kem nền tông tối để thoa từ mặt đến chân. Những vùng da lộ ra đều được làm tối đi để tạo cảm giác rám nắng, đậm màu hơn. Anh cũng tăng khoảng 4-5kg để phù hợp với hình ảnh của người lao động chân tay.

Nam chính Khi cuộc đời cho bạn quả quýt giống nhân vật đến 70% - Ảnh 3.

Tạo hình lam lũ cũng không giấu được vẻ điển trai của nam diễn viên - Ảnh: K-DRAMA

Cảm thấy mình như một người cha

Đặc biệt, lần đầu đảm nhận vai một người cha trên màn ảnh, Park Bo Gum cảm thấy xúc động khi làm việc với các diễn viên nhí.

Anh giãy bày: "Tôi vốn rất thích trẻ con, nên việc quay phim vô cùng vui vẻ. Khi nhìn thấy các bậc phụ huynh đi cùng các diễn viên nhí, tôi cũng cảm động theo.

Tương tự, một sinh linh được sinh ra từ tình yêu của Gwan Sik và Ae Sun sẽ quý giá và đáng yêu đến mức nào. Vậy nên trong suốt quá trình quay, tôi cũng cảm thấy mình như một người cha thật sự."

Ngoài ra, khi được hỏi bản thân giống Gwan Sik bao nhiêu phần trăm, anh chàng trả lời dí dỏm: "Khoảng 70%?. Gwan Sik rất yêu thương gia đình, luôn quan tâm đến những người xung quanh và khi yêu ai đó thì sẽ hết lòng với họ. Tôi cũng như vậy. Nhưng khác với Gwan Sik – người ít khi diễn đạt cảm xúc bằng lời nói – tôi thì thích nói nhiều hơn."

Mối liên kết thú vị cùng Gwan Sik tuổi trung niên

Một điểm thú vị khác là mối liên kết giữa anh và diễn viên Park Hae Joon đảm nhận vai Gwan Sik tuổi trung niên. Dù cả hai chỉ có một lần điều chỉnh tông giọng chung trong buổi đọc kịch bản, kết quả trên màn ảnh lại vô cùng ăn ý.

"Tôi thấy sự kết nối giữa chúng tôi rất tốt. Anh Park Hae Joon cao ráo, điển trai và cuốn hút. Khi xem phim, tôi thấy anh ấy đã diễn rất tự nhiên, mang đến một phiên bản Gwan Sik trưởng thành rất thuyết phục. Tôi nghĩ tôi mới là người hưởng lợi nhiều hơn trong sự kết hợp này."

Nam chính Khi cuộc đời cho bạn quả quýt giống nhân vật đến 70% - Ảnh 4.

Màn casting cực kỳ đồng bộ giữa hai thế hệ - Ảnh: K-DRAMA

Hạnh phúc khi phim được yêu thương

Cuối cùng, trước câu hỏi dường như phản ứng từ quốc tế có phần kém hơn so với trong nước, Park Bo Gum chia sẻ anh không hề tiếc nuối: "Tôi cảm thấy biết ơn ngay cả khi bộ phim đứng hạng 2 (top 10 series không nói tiếng Anh của Netflix toàn cầu). Tôi không nghĩ đây là một tác phẩm sẽ trôi qua nhanh như mùa xuân. Ngược lại, tôi cảm thấy nó có thể giữ vững vị trí này trong một thời gian dài.

Thật hào hứng khi thấy những yếu tố đặc trưng của Hàn Quốc như tình cảm giữa người với người, tình thân gia đình vẫn có thể chạm đến trái tim khán giả ở nhiều nền văn hóa khác.

Lúc đầu, tôi có chút tiếc nuối khi nghĩ rằng nếu phim được chiếu trên đài truyền hình, có lẽ các bậc phụ huynh sẽ dễ dàng tiếp cận hơn.

Nhưng sau đó, tôi nghe bạn bè kể rằng cha mẹ họ đã yêu cầu tải Netflix vì muốn xem phim. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để tôi cảm thấy bộ phim đang rất được yêu thương."

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: