Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Đây là bộ phim thứ 2 của cô nàng sau The white lotus - Ảnh: INSTAGRAM LISA
Sau sự thành công với vai diễn debut trong The white lotus vào năm ngoái, Netflix mới đây đã xác nhận Lisa sẽ trở lại trong bộ phim mới, lấy cảm hứng từ Notting hill.
Theo Deadline, cốt truyện hiện tại vẫn đang được giữ kín nhưng có thông tin rằng Lisa và đạo diễn David Bernard đã lên ý tưởng ngay tại phim trường của The white lotus.
Đáng chú ý, đây là lần đầu cô nàng trở thành nữ chính trong thể loại rom-com (hài lãng mạn), sau vai chính trong phần ngoại truyện của phim hành động Extraction.
Bên cạnh nhân vật chính là Lisa, bộ phim còn gây được sự chú ý bởi sự tham gia của Katie Silberman, biên kịch đứng sau hai tác phẩm Set it up và Booksmart.
Trước khi tham gia dự án này, Katie đã có trong tay nhiều giải thưởng lớn nhỏ, tiêu biểu là Phim đầu tay xuất sắc nhất của Independent Spirit Awards (2020) hay Phim hài hay nhất của Critics' Choice Movie Awards.
Notting Hill là bộ phim ra mắt năm 1999, lấy bối cảnh khu phố Notting Hill tại Luân Đôn, Anh.
Phim kể về William Thacker (Hugh Grant đóng), chủ tiệm sách vừa ly hôn. Cuộc sống của anh dần đảo lộn sau khi Anna Scott (Juila Roberts thủ vai), ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới, bất ngờ ghé thăm cửa hàng.
Sau đó, cả hai tiến đến tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, hành trình của chàng trai bán sách và cô minh tinh lại không suôn sẻ vì thế giới của hai người có sự khác biệt.
Dù vậy, đến cuối cùng, Notting hill kết thúc bằng cảnh William cầu hôn Anna tại buổi họp báo của cô.

Phim không chỉ là câu chuyện đôi lứa mà còn phản ánh sự đối lập giữa cuộc sống đời thật với con người trên màn ảnh - Ảnh: TMDB
Ngay sau khi phát hành, Notting hill đã trở thành phim Anh Quốc có doanh thu cao nhất lịch sử lúc bây giờ, vượt qua cái tên trước đó là Four weddings and a funeral với 364 triệu USD, trong khi chi phí sản xuất là 42 triệu USD.
Bên cạnh đó, phim cũng nhận về 3 đề cử tại Quả cầu vàng và đã thắng giải Phim được khán giả yêu thích nhất tại BAFTA năm 2000.
Trong phim, cảnh cánh cửa màu xanh dẫn vào nhà của William Thacker thực chất là cửa nhà riêng của biên kịch bộ phim - Richard Curtis.
Sau khi phim công chiếu, chủ nhân mới của ngôi nhà đã phải sơn đen để tránh sự chú ý của khách du lịch. Tuy nhiên, sau này nó đã được sơn lại màu xanh để chiều lòng người hâm mộ.
Bên cạnh đó, hiệu sách của William được lấy cảm hứng từ cửa hàng tên The Travel Bookshop nằm tại số 13-15 đường Blenheim Crescent.
Trong khi quay phim, địa điểm thực tế được sử dụng là cửa hàng đồ cổ gần đó vì phù hợp hơn cho việc đặt máy quay. Hiện nay, nơi đây đã trở thành cửa hàng quà lưu niệm mang tên Notting Hill.

Cửa hàng Notting Hill hiện tại - Ảnh: INSTAGRAM NOTTINGHILLBOOKSHOP
Cuối cùng, câu nói "Surreal, but nice" (tạm dịch: kỳ lạ, nhưng mà tuyệt) mà William nói khi gặp Anna lần đầu không hề có trong kịch bản gốc.
Theo chia sẻ của tài tử Hugh Grant, anh chàng đã tự ứng biến câu thoại này để lột tả sự bối rối, vụng về nhưng chân thành của nhân vật.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận