Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ít ai biết rằng, nữ chính Kính vạn hoa từng khởi đầu với ca hát và có mối quan hệ đặc biệt với ca sĩ Phương Mỹ Chi. Xem cô nàng kể điều gì nhé!
"Thời điểm đoàn phim tuyển diễn viên, mình là sinh viên năm cuối khoa Truyền thông đa phương tiện đang xin thực tập tại 89s group - công ty sản xuất phim Kính vạn hoa.
Lúc đó, mình được công ty phân công điều phối buổi casting (thử vai). Thấy mình đi ra đi vào, anh Ngọc Trai, Vũ Long (giám khảo) bảo: “Nhỏ này giống Anh Đào hồi xưa ghê!” rồi xúi mình thử vai.
Mình chưa diễn xuất bao giờ nên không đủ can đảm. Hơn nữa, buổi thử vai hôm ấy có rất nhiều diễn viên nhí nổi tiếng, đã có nhiều phim điện ảnh thành công nên mình lại càng không tự tin.
Đến cuối buổi, khi mọi người đã về hết, hai anh lại động viên: “Em và chị Anh Đào có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình lẫn tính cách, em cứ thử đi”. Lúc này, mình mới lấy hết can đảm thử vai. Mình nghĩ thử cho biết nên tâm lý thoải mái, không đặt quá nhiều kỳ vọng, thể hiện nhân vật rất hồn nhiên, vô tư. Có lẽ đó là yếu tố để mình đậu vai chăng?
Cũng như nhiều bạn nhỏ khác, Kính vạn hoa bản truyền hình là thanh xuân của mình. Mình cứ xem đi xem lại mãi bộ phim này, và vô cùng thần tượng bộ ba. Khi biết đậu vai Hạnh, mình rất vui nhưng cũng rất lo, sợ khán giả sẽ không đón nhận Hạnh mới.
Tuy nhiên, khi phim ra rạp, mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã tạo ra Long - Quý - Hạnh không giống bản gốc.
Mình cũng hạnh phúc bởi đã cùng bộ ba bản truyền hình tạo nên cái kết đẹp cho Kính vạn hoa sau 20 năm. Khi nhìn ba anh chị diễn, mình ngưỡng mộ bởi sau 20 năm, sợi dây liên kết giữa họ vẫn rất bền chặt.
Là câu cảm thán của chị Anh Đào khi gặp mình. Chị bảo khi nghe anh Ngọc Trai và Vũ Long khoe “tìm được con bé giống em hồi nhỏ lắm”, chị rất tò mò muốn gặp mình (cười). Còn mình thì choáng bởi sau 20 năm, chị gần như không thay đổi, vẫn còn rất trẻ và xinh.
Có lẽ do giống nhau nên hai chị em dễ dàng có sự kết nối, sau vài câu trò chuyện đã thân. Chị đã “truyền lửa” rất nhiều cho tụi mình trong quá trình nhập vai.
Khi vào vai Hạnh nhỏ, mình không cần phải chuẩn bị gì. Ngoài đời mình cũng cận nặng, cặp kính mang trong phim cũng là kính mình thường mang đi học (cười). Khi đóng phim, mình cứ để mặt mộc, chỉ cột tóc cao lên một chút thôi. Còn tính cách, mình cứ diễn theo những gì mình cảm nhận về nhân vật. Mình cũng không xem lại bản truyền hình để tránh bị ảnh hưởng bởi bản gốc.
Trong buổi thử vai, mình đã ấn tượng với Hùng Anh và Nhật Linh, hai diễn viên thủ vai Quý ròm và Tiểu Long sau này. Lần thử vai thứ hai, tụi mình diễn luân phiên giữa các cặp để xem bộ ba nào tạo “phản ứng hóa học” tốt nhất. Bất ngờ là khi ngồi lại bàn bạc cách diễn, dù tuổi tác có hơi cách biệt nhưng tụi mình lại hiểu ý và “ráp nối” cực nhanh.
Sau khi được chọn, tụi mình được gửi tham gia một khóa học diễn xuất. Từ đây, tụi mình đi đâu, làm gì cũng có nhau, hễ thiếu một đứa là bọn mình cứ thấy trống vắng thế nào ấy! Tụi mình mỗi đứa một tính cách nhưng bù trừ cho nhau, hiếm khi nào cãi vã hay bất đồng lắm.
Như trong phim, ngoài đời mình cũng có tình bạn đặc biệt cùng Phương Mỹ Chi và Quang Nhật. Tụi mình chơi thân từ hồi tham gia The Voice Kids 2013. Đặc biệt, mình và Chi vô cùng thân thiết.
Sau khi thi The Voice Kids, mình trở về Bình Định để học tập, mãi đến khi học Đại học mới vào lại TP.HCM nhưng hai đứa mình chưa bao giờ “ngắt kết nối”. Hơn 10 năm nay, tụi mình luôn có mặt trong mọi sự kiện của nhau.
Tại buổi showcase Kính vạn hoa, tụi mình cùng trình diễn ca khúc Đẩy xe bò - bản hit của Chi. Ít ai biết rằng, trước khi trình diễn, tụi mình chỉ tập một lần bởi quá hiểu nhau. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là mình và Chi tự hiểu hai đứa sẽ đứng ở vị trí nào, di chuyển ra sao, động tác thế nào... Sau 10 năm, tụi mình mới lại đứng chung một sân khấu như thế. Sau khi clip trình diễn viral, tụi mình cũng nghĩ đến một sản phẩm âm nhạc chung cho cả hai.
Khi biết mình đóng nữ chính Kính vạn hoa, Chi mua cho mình rất nhiều thứ để mình đi phim. Có một điều thú vị là năm nay Phương Mỹ Chi cũng đóng vai nữ chính trong phim Nhà gia tiên của đạo diễn Huỳnh Lập. Hai đứa mình nghĩ rằng đây là sự trùng hợp thú vị.
Nhiều người thắc mắc sao mình không tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau khi ghi dấu ấn tại The Voice Kids 2013, mình cho rằng mọi thứ cũng cần đủ “duyên”. Thời điểm đó, mình mới học lớp 3, vẫn còn quá nhỏ. Hơn nữa, gia đình mình đều theo nghề giáo, quan trọng sự học.
Khi lên đại học, mình chọn học Truyền thông đa phương tiện bởi ngành này ít nhiều liên quan đến nghệ thuật. Mình tin vào duyên và nghĩ không có gì phải vội. Và rồi cơ hội diễn xuất đến, mình sẽ nỗ lực nắm bắt. Hiện tại, mình đang trau dồi diễn xuất với hy vọng sẽ được góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh khác."
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận