Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Phóng viên Mực Tím đã “nối máy” ngay với chàng hot boy này nhân dịp anh lưu diễn tại TP.HCM.
* Hỏi thật nhé, anh có làm gì khiến Jack phải khó chịu đến mức phản ứng không muốn ngồi chung chương trình với anh vì sợ “làm hỏng hình ảnh” của Jack không?
- Tôi chưa từng qua lại với Jack, thậm chí chưa từng chạm mặt anh ấy ngoài đời. Những chuyện xảy ra vừa rồi tôi hoàn toàn bị động. Hôm ấy tôi đang đi diễn thì vô tình đọc được status của anh quản lí, tôi có gọi cho anh ấy và anh ấy nói với tôi: “Chuyện này không phải việc của em, em cứ lo diễn cho tốt đi”. Đến hôm sau thì sự việc “tràn” đầy trên mạng, thế là tôi vô tình trở thành “tâm điểm” của sự việc không đáng có này.
* Cảm xúc của anh thế nào khi bị một đồng nghiệp từ chối hợp tác chung vì bị cho là “không cùng đẳng cấp”?
- Buồn chứ. Việc nghệ sĩ này không muốn hợp tác với nghệ sĩ kia là chuyện bình thường nhưng sợ người ta “làm hỏng hình ảnh” của mình thì tôi có chút không vui. Nhưng thôi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi nên tôi cũng muốn dừng lại ở đây.
* Quản lí của anh tuyên bố sẽ “cạch mặt” Jack. Còn anh thì sao?
- Nếu có “đụng mặt” nhau ở một chương trình nào đó, tôi vẫn sẽ cười và chào hỏi Jack bình thường. Tôi muốn mọi chuyện dĩ hòa vi quý, cho qua được thì cho qua thôi.
* Sau vụ lùm xùm này, cái tên Quân A.P có vẻ hot hơn trước?
- Đúng là sau chuyện xảy ra giữa tôi và Jack, tôi được nhiều người biết đến hơn, thậm chí có những bài báo còn “điều tra Quân A.P là ai” nữa cơ. Nhưng nói thật tôi không thích nổi tiếng kiểu này vì tôi không muốn các anh chị nghệ sĩ đi trước, các khán giả biết đến mình qua scandal. Tôi tin mình có khả năng, đủ lực để đi lên bằng con đường chính đáng.
* Từ một hot boy cover nhạc trên mạng xã hội đến một ca sĩ chuyên nghiệp, theo anh bước “chuyển mình” ấy có khó
khăn gì không?
- Tôi thấy khó khăn và khác nhau nhiều lắm. Khi còn là “anh chàng cover”, thích hát là tôi hát, thoải mái, vô tư,
muốn mặc gì thì mặc, hát ở đâu cũng được. Mình post lên mạng, người ta coi miễn phí mà, đâu cần câu nệ làm gì. Nhưng khi xác định là một ca sĩ chuyên nghiệp, người ta bỏ tiền xem mình hát thì mình phải đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Lúc này khán giả sẽ yêu cầu khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn nên tôi phải cố gắng trau dồi thêm nhiều điều để đáp ứng nhu cầu ấy.
* Lúc trước khi vào showbiz, anh hình dung thế giới ấy thế nào?
- Tôi nghe nhiều người nói showbiz phức tạp lắm, mà thật sự tôi cũng chưa biết chữ “phức tạp” ấy ra sao. Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật, ông bà nội ngoại làm giáo viên, bố mẹ tôi làm công chức nhà nước, chị gái thì làm tiếp viên hàng không nên khi mọi người biết tôi muốn làm nghệ sĩ, họ lo cho tôi lắm. Nhưng tôi tự trấn an mình và gia đình, phức tạp hay không là do bản thân thôi.
* Vậy anh đã hòa nhập được với thế giới của showbiz chưa?
- Vẫn chưa, đến giờ tôi vẫn còn thấy “ngộp” và lạ lẫm với nhiều thứ. Đầu tiên là công việc, tôi không nghĩ làm ca sĩ bận bịu đến vậy, đi diễn, thu âm, tìm bài mới… quỹ thời gian rảnh của tôi không còn nhiều. Kế đến là việc sinh hoạt đời thường, tôi phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, những status viết trên mạng xã hội cũng phải chú ý hơn, ra đường phải ăn mặc chỉn chu… Tôi chỉ mới vào showbiz hơn 3 tháng nên chắc chắn còn phải tập từ từ mới hòa nhập được.
* Anh nghĩ sao về việc cạnh tranh “bằng mặt không bằng lòng” trong thế giới hào nhoáng này?
- Tôi là “lính mới” nên chưa có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc nhiều với các anh chị nghệ sĩ, tôi chỉ đi diễn rồi về nhà, thỉnh thoảng đi ăn với mọi người trong công ti. Bây giờ đã là năm 2019 rồi, tôi nghĩ mọi người cũng ứng xử với nhau văn minh hơn, có cạnh tranh thì cũng là cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Bản thân tôi nếu có gặp các anh chị đi trước, tôi cũng sẽ cúi đầu chào hỏi đàng hoàng vì đó là lễ phép, là cách ứng xử mà tôi đã được ông bà, cha mẹ dạy từ thời còn nhỏ.
* Anh đang theo học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lịch lưu diễn dày đặc như thế có ảnh hưởng đến việc học của anh không?
- Tôi còn một năm nữa là sẽ tốt nghiệp, vì vậy tôi có xin với thầy cô trong trường cho tôi sắp xếp lịch học phù hợp, ví dụ như lần ra mắt MV hay đi lưu diễn xa, tôi đều báo trước và xin lịch học lại. Trường tôi cũng có nhiều bạn và anh chị vừa đi học vừa đi diễn nên có lẽ vậy mà thầy cô dễ thông cảm cho tôi hơn.
* Cùng công ti quản lí với Hoài Lâm, Liên Bỉnh Phát, Masew… có khi nào anh nghĩ mình phải “đua” với những người ấy,
đặc biệt là Hoài Lâm?
- Tôi rất quý các anh ấy, vì cùng công ti nên mọi người sẽ cùng nhau phát triển. Khi có cơ hội hợp tác chúng tôi sẽ bắt tay nhau cùng thực hiện chứ không có chuyện cạnh tranh, ganh ghét nhau gì ở đây cả. Mỗi người có một hướng đi, một lượng khán giả riêng nên chắc chắn là không bị “đụng” nhau đâu.
* Kế hoạch sắp tới của anh là gì?
- Tháng 9 tôi sẽ ra mắt sản phẩm mới, tháng 11 ra tiếp một sản phẩm nữa. Tôi và ê kíp đang gấp rút để mọi thứ hoàn thành đúng theo tiến độ. Nhiều người nói tôi nên thay đổi hình ảnh và dòng nhạc nhưng hiện tại tôi thấy mình hát ballad tốt nhất nên tôi vẫn sẽ hát ballad thôi.
* Cám ơn anh!
@ HỎI NHANH ĐÁP GỌN: * Vì sao có nghệ danh Quân A.P? - Quân là tên thật, A.P là viết tắt của chữ Anh Phạm. * Tật xấu của Quân? - Ham ngủ. * Điểm tự tin nhất trên gương mặt là gì? - Nụ cười. * Là ca sĩ, Quân có phải ăn kiêng không? - Quân chia bữa ăn theo giờ, không ăn quá no, không ăn nhiều dầu mỡ. Còn nữa, không uống nước đá. * Fan của Quân đa số là nam hay nữ? - Quân nghĩ phần lớn là các bạn nữ, sinh năm 1997 - 2000. Tuy nhiên, trong FC của Quân cũng có những anh chị lớn hơn, sinh năm 1991 - 1992 chẳng hạn. * Theo Quân, để thành công cần yếu tố nào? - May mắn (50%), giọng hát (30%) và ngoại hình (20%). |
XUÂN VIỆT (thực hiện)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận