Sách mới của tác giả Nguyễn Thị Nghĩa: Từ ấy...Tôi đi

Thứ tư, 10/01/2024 08:23 (GMT+7)

Từ ấy... Tôi đi là tên tập sách của cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân), Tổng biên tập đầu tiên của báo Khăn Quàng Đỏ từ tháng 1 đến tháng 4-1977.

Tập sách Từ ấy...Tôi đi là hồi ức về những ngày cô Nguyễn Thị Nghĩa tham gia cách mạng, từ phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn, rồi thoát ly tham gia kháng chiến. Chuyện kể với nhiều phân khúc đầy cảm động, nhất là giai đoạn tuổi thơ.

Sách mới của tác giả Nguyễn Thị Nghĩa: Từ ấy...Tôi đi- Ảnh 1.

Bìa sách Từ ấy...Tôi đi - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Chương mở đầu là tiếng rao vui của má: Ai mua heo con không? Và hình ảnh má quẩy gánh, một đầu thúng là em trai Út Thành, còn đầu thúng kia là cô Chín Ngân, lúc đó mới gần sáu tuổi. Má gánh hai chị em xuống nhà dì Út thăm bà ngoại. Hình ảnh bà mẹ gánh hai đứa con trên con đường đất đỏ bụi mờ, thương làm sao!

Sách mới của tác giả Nguyễn Thị Nghĩa: Từ ấy...Tôi đi- Ảnh 2.

Nhà báo Trần Gia Bảo (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ) trao thư cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Nghĩa. Cô vẫn thường xuyên đồng hành cùng tòa soạn, đóng góp chăm lo cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đọc Từ ấy...Tôi đi, chúng mình sẽ hiểu và cảm nhận được lý tưởng cách mạng, sự dũng cảm, mưu trí, sự kiên cường của thế hệ trẻ như cô Chín Ngân và các cô chú trong cuộc chiến chống Mỹ của dân tộc ta!

Sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào tháng 12-2023.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: