Shuly Phương Trinh: cô bạn mê xiếc và mơ làm diễn viên kịch

Thứ sáu, 12/06/2026 15:00 (GMT+7)

Mai Thị Phương Trinh, còn gọi là Shuly Phương Trinh (lớp 6A1 Trường THCS Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, TP.HCM) tạo ấn tượng khi vào vai Thánh Gióng lúc nhỏ trong vở kịch xiếc Thánh Gióng hùng thiên sử tích.

Shuly Phương Trinh: cô bạn mê xiếc và mơ làm diễn viên kịch - Ảnh 1.

Shuly Phương Trinh nè! - Ảnh: HƯƠNG NHU

Sâu ngủ mê xiếc

Điều thú vị là trong vở kịch xiếc Thánh Gióng hùng thiên sử tích, Shuly Phương Trinh diễn cùng ba mẹ mình. Cụ thể, ba bạn - nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - đóng Thánh Gióng lúc lớn. Đây là vở kịch xiếc do mẹ bạn là nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa làm đạo diễn, trong vở diễn tốt nghiệp.

Shuly Phương Trinh: cô bạn mê xiếc và mơ làm diễn viên kịch - Ảnh 2.

Cô bạn trong vở kịch xiếc - Ảnh: NVCC

Là con nhà nòi, vậy Shuly tập xiếc có khó không nhỉ? KQĐ đã “đột kích” tận nhà để xem cô bạn luyện tập và vỡ lẽ ra nhiều điều thú vị.

“Mình bắt đầu làm quen với xiếc khi mới… 5 tháng tuổi. Khi đó, mẹ đi luyện tập nên dắt Shuly theo. Vì thế, mình đã quen với ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc biểu diễn từ hồi bé xíu”, Shuly bắt đầu câu chuyện như thế.

Shuly Phương Trinh: cô bạn mê xiếc và mơ làm diễn viên kịch - Ảnh 3.

Shuly khoe đôi chân như “cặp kiếm Nhật” siêu đỉnh - Ảnh: HƯƠNG NHU

Từ dạo ấy, Shuly dần quen với những màn tung hứng, nhào lộn của ba mẹ. Bạn cảm thấy mẹ trên sân khấu quyến rũ và đẹp quá đi.

“Lúc mình 7 tuổi, mẹ hỏi mình có muốn tập xiếc không. Nhưng lúc ấy, mình không hề thích xiếc đâu nha vì mình là con sâu ngủ chính hiệu mà. Thay vì đi tập, ở nhà ngủ vẫn sướng hơn”, Shuly kể.

Khi bắt đầu tập luyện, Shuly thấy xiếc cũng không khó mấy. Tuy nhiên có ngày cô bạn cứ khóc mãi vì đau.

“Cơ thể lúc đó cứng như khúc gỗ, động tác chưa quen nên mỗi lần uốn dẻo hay giữ thăng bằng đều là thử thách. Nhưng lúc đó, ba mẹ luôn ở bên động viên Shuly cố lên, nên mình dần vượt qua”, Shuly nói.

Bí kíp của Shuly chính là chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Chỉ khi tập luyện kiên trì thì ta mới có những động tác đẹp mắt. Hôm nào không tập, cô bạn thấy ngứa ngáy lắm luôn.

"Có ba mẹ đây rồi, con đừng lo!"

Trong các tiết mục từng tham gia, Shuly thích và tự tin nhất là xiếc patin. Trên sân khấu, Shuly có thể xoay vun vút trên đôi giày trượt. Những vòng xoay nhanh khiến khán giả nín thở, còn cô bạn càng diễn càng hào hứng.

Theo Shuly, đằng sau tiết mục ấy là rất nhiều buổi tập nghiêm túc cùng ba mẹ. Ba chính là “át chủ bài” quan trọng nhất để bạn hoàn thành phần diễn. Bởi tiết mục này không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người diễn cùng nhau.

Shuly Phương Trinh: cô bạn mê xiếc và mơ làm diễn viên kịch - Ảnh 4.

Shuly tỏa sáng trong một tiết mục patin - Ảnh: NVCC

“Tiết mục patin khó vì cần người trụ vững và sự phối hợp ăn ý. Ba lại là người trụ rất vững. Mẹ cũng chỉ nhiều kinh nghiệm nên mình học rất nhanh”, Shuly cười toe cho biết.

Còn tiết mục Shuly nhớ nhất là đu dây cùng ba mẹ. Trên sân khấu, cô bạn nắm lấy tay mẹ, còn mẹ nắm tay ba. Cả gia đình đu đưa trên dây, rồi uốn lượn khiến khán giả mê tít.

“Trước khi biểu diễn tiết mục này, mình run lắm. Nhưng mẹ trấn an: “Có ba mẹ đây rồi, con đừng lo”, nên mình hoàn thành buổi diễn một cách ngoạn mục”, bạn chia sẻ.

Bí mật của Thánh Gióng nhỏ

Kể về vai diễn Thánh Gióng lúc nhỏ, Shuly nói rằng bạn chỉ tập luyện vỏn vẹn 3 ngày thôi, do thời điểm ấy trùng với lịch thi.

Shuly Phương Trinh: cô bạn mê xiếc và mơ làm diễn viên kịch - Ảnh 5.

Shuly chụp ảnh cùng ba mẹ sau vở kịch xiếc - Ảnh: NVCC

Vai diễn không chỉ cần kỹ thuật xiếc mà còn đòi hỏi khả năng thoại, biểu cảm và giữ tinh thần nhân vật.

“Mình thấy diễn xiếc đã khó, mà học thoại càng khó hơn. Vì là người hay quên, nên mình phải học đi học lại, cứ rảnh rỗi là đem kịch bản ra học. Không ngờ vai diễn mini ấy lại khiến khán giả thích thú như vậy. Sau buổi diễn, nhiều người còn nói: “Bé này diễn đạt ghê” làm mình khoái lắm”, Shuly khoe.

Từ vai diễn này, Shuly ấp ủ một ước mơ khác. Đó là trở thành diễn viên kịch thay vì nghệ sĩ xiếc vì thích được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau.

Shuly Phương Trinh: cô bạn mê xiếc và mơ làm diễn viên kịch - Ảnh 6.

Shuly rất thích đọc báo Khăn Quàng Đỏ đó nha! - Ảnh: HƯƠNG NHU

“Bên cạnh xiếc, mình còn đam mê nhảy, hát… nên mình nghĩ làm diễn viên sẽ là một trải nghiệm thú vị giúp mình tỏa sáng”, Shuly nói.

Bên cạnh đó, bạn còn là fan cứng của nhóm BlackPink. Hiện tại, Shuly đang tập luyện xiếc và nhảy hiện đại. Mong rằng tương lai bạn sẽ trở thành diễn viên đa năng.

Qua câu chuyện của mình, Shuly muốn nhắn nhủ U15 hãy cứ tin tưởng bản thân và tự tin tỏa sáng.

“Mình từng rất run trước khi biểu diễn. Nhưng nếu cứ chần chừ thì khán giả sẽ bỏ lỡ nhiều màn trình diễn hay. Ở dưới sân khấu, khán giả liên tục hò reo, vỗ tay và chờ đợi những điều bất ngờ. Thấy mọi người mong chờ như vậy, mình hết run hẳn”, Shuly chia sẻ

Không đặt nặng con cái phải trở thành bản sao của ba mẹ

Shuly Phương Trinh: cô bạn mê xiếc và mơ làm diễn viên kịch - Ảnh 7.

Shuly và mẹ - Ảnh: HƯƠNG NHU

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa (mẹ của Shuly) cho biết, cô luôn ủng hộ con gái theo đuổi điều mình thích. Cô không đặt nặng việc con phải trở thành bản sao của ba mẹ.

"Cô mong Shuly có tri thức, có nền tảng tốt và nghiêm túc với lựa chọn của mình. Tri thức đi cùng nghệ thuật mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất", cô Thanh Hoa chia sẻ


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: