Sinh viên báo chí kể chuyện đời qua phim tài liệu

Chủ nhật, 30/06/2024 08:42 (GMT+7)

Top 5 phim tài liệu xuất sắc nhất do sinh viên thực hiện đã được công chiếu tại Liên hoan Phim tài liệu sinh viên lần thứ nhất (2024) diễn ra vào tối 29-6 tại TP.HCM.

Sinh viên báo chí kể chuyện đời qua phim tài liệu- Ảnh 1.

Ban giám khảo Liên hoan phim tài liệu sinh viên lần thứ nhất 2024 (thứ 2, 3, 4 từ trái sang): Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Đào Bá Sơn; biên kịch, nhà báo Minh Diệu; đạo diễn, nhà báo Vũ Tùng - Ảnh: VŨ

Chuyện đời được sinh viên báo chí tái hiện qua từng thước phim

Trái tim người mẹ, Dòng trôi, Người ươm mầm nơi bản xa, 25 trả nghĩa đồng độiNội Mai là 5 phim tài liệu được lựa chọn công chiếu tại Liên hoan Phim tài liệu sinh viên lần thứ nhất (2024).

Chuyện của những mảnh đời nhỏ bé, bình dị đã được sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, tái hiện một cách sống động đến bất ngờ.

Trái tim người mẹ kể về cuộc hội ngộ tình cờ giữa anh Nguyễn Viết Hóa và bà Năm. Anh Hóa không may bị tai nạn, nằm liệt một chỗ, gia đình ngặt nghèo không ai chăm sóc. 

Anh được bà Năm (tên thật là Nguyễn Thị Thử) nhận nuôi, đưa về Trà Vinh sinh sống. Không máu mủ ruột rà, nhưng họ thương nhau bằng tình thương mẫu tử.

Dòng trôi tái hiện sinh động khung cảnh chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ). Tâm tình của những con người sống kiếp thương hồ được gửi gắm qua từng tiếng rao, từng câu vọng cổ.

Số phận của chợ nổi, của những mảnh đời mưu sinh trên sông nước sẽ ra sao trước sự thay đổi của thời cuộc?

Người ươm mầm nơi bản xa kể về người thầy giáo Vũ Văn Tùng. Suốt nhiều năm qua, thầy đã lặng lẽ đem con chữ đến với học trò Trường TH-THCS Đinh Núp (tỉnh Gia Lai).

Còn 25 năm trả nghĩa đồng đội đưa khán giả về với An Giang, gặp gỡ đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí. Hành trình ông và đội K93 đi tìm hài cốt đồng đội trên đất Campuchia khiến người xem nghẹn ngào.

Tác phẩm gây xúc động, cũng là tác phẩm đoạt giải nhất gọi tên Nội Mai. Hành trình chăm sóc thú hoang trên các nẻo đường Sài Gòn của cụ Mai suốt một thập kỷ qua được tái hiện vô cùng sống động.

Sinh viên báo chí kể chuyện đời qua phim tài liệu- Ảnh 2.

Khán giả xúc động trước những câu chuyện quá đỗi nhân văn - Ảnh: VŨ

"Các bạn hướng người xem tới sự lạc quan, tích cực, lối sống nhân văn"

Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Đào Bá Sơn (trưởng Ban giám khảo) chia sẻ: "Tôi vui mừng, cảm động và có cả sự ngạc nhiên khi xem phim tài liệu do sinh viên Báo chí - Truyền thông thực hiện.

Ban giám khảo yêu quý, tôn trọng sự nỗ lực, sáng tạo của các bạn trong từng thước phim. Đâu đó vẫn còn sự non nớt, nhưng tinh thần, thông điệp được truyền tải qua mỗi phim rất tuyệt vời. Các bạn hướng người xem tới sự lạc quan, tích cực, lối sống nhân văn".

Sinh viên báo chí kể chuyện đời qua phim tài liệu- Ảnh 3.

Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Đào Bá Sơn chăm chú theo dõi từng bộ phim trong đêm công chiếu - Ảnh: VŨ

Trong đêm công chiếu, đoàn phim Nội Mai đã mời nhân vật chính - cụ Mai đến thưởng thức tác phẩm. Nhìn thấy chuyện đời mình được tái hiện thành phim, cụ vô cùng xúc động.

Sinh viên báo chí kể chuyện đời qua phim tài liệu- Ảnh 4.

Dù sức khỏe đang không tốt nhưng cụ Mai vẫn đến ủng hộ tinh thần sinh viên báo chí - Ảnh: VŨ

Bạn Phạm Thị Cẩm Giang (ê kip làm phim 25 năm trả nghĩa đồng đội) xúc động: "Biết tin đứa con tinh thần của mình được công chiếu, cả nhóm ai cũng mừng đến suýt khóc. Những tràng pháo tay, những giọt nước mắt của khán giả khi xem phim chính là nguồn động viên rất lớn cho chúng mình".

Sinh viên báo chí kể chuyện đời qua phim tài liệu- Ảnh 5.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - phó hiệu trưởng Trường đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM (bìa phải) trao giải nhất cho tác phẩm Nội Mai - Ảnh: VŨ

Dù chọn đề tài khác nhau, cách thể hiện khác nhau, nhưng cả 5 ê kip đều có chung mục đích: tôn vinh những điều nhỏ bé phi thường. Các bạn làm phim bằng cả tấm lòng, mong muốn góp một phần công sức để giữ gìn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đó cũng là sứ mệnh của người làm báo.

Đây là lần đầu tiên khoa Báo chí - Truyền thông (Trường đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM) tổ chức sự kiện Liên hoan Phim tài liệu sinh viên. 

Đây là không gian để sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông nói riêng và những người yêu thích thể loại phim tài liệu nói chung được giao lưu, học hỏi với các bậc tiền bối, từ đó thắp lên ngọn lửa yêu nghề.

Các tác phẩm phim tài liệu tham gia đêm liên hoan là những tác phẩm được sản xuất trong khuôn khổ của học phần Phim tài liệu của sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông. 

Trải qua 3 tháng tiếp cận với thể loại phim tài liệu, các bạn đã mạnh dạn đi, dấn thân vào từng điểm nóng, len lỏi vào từng ngõ ngách cuộc sống để thực hiện tác phẩm đầu tay của mình.

Chung cuộc, Ban giám khảo đã chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba:

- Giải nhất: Nội Mai

- Giải nhì: Người ươm mầm nơi bản xa; Dòng trôi

- Giải ba: Trái tim người mẹ, 25 năm trả nghĩa đồng đội

Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng trao 6 giải khuyến khích cho 6 tác phẩm lọt vào chung khảo.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: