Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch

Chủ nhật, 10/05/2026 09:21 (GMT+7)

Tối 9-5, vở kịch Đạo chích và Quốc vương do câu lạc bộ Kịch khoa Báo chí và Truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thu hút gần 200 khán giả đến thưởng thức.

Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 1.

Đạo chích và Quốc vương là vở kịch được dàn dựng và trình diễn bởi sinh viên Nhân văn - Ảnh: HOÀNG VY

Vở kịch được dàn dựng bởi những diễn viên không chuyên

Vở kịch Đạo chích và Quốc vương được câu lạc bộ Kịch khoa Báo chí và Truyền thông phóng tác từ các truyện cổ tích quen thuộc như Đúc người, Quận gió Dã tràng

Kéo dài gần 3 tiếng, vở kịch kể về cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa tên trộm khét tiếng Quận Phong và vị vua đang cải trang vi hành, từ đó mở ra những suy ngẫm sâu sắc về câu chuyện thiện - ác tận sâu trong mỗi con người.

Đặc biệt, những nhân vật nặng ký như Quận Phong, Dã Tràng hay Thị Thắm được các bạn sinh viên năm nhất, năm hai thủ vai khiến người xem bất ngờ. Các bạn nhập vai tự nhiên, hoàn thành nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp.

Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 2.

Diễn viên trong vai Quận Phong là Quang Kiên (phải), đang là sinh viên năm nhất của khoa Báo chí và Truyền thông - Ảnh: HOÀNG VY

Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 3.

Những diễn viên trẻ hoàn thành tốt vai diễn của mình - Ảnh: HOÀNG VY

Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 4.

Sân khấu được thiết kế ấn tượng, mang tính kể chuyện cao - Ảnh: HOÀNG VY

Sắm vai Thị Thắm trong vở kịch, bạn Nguyễn Thị Lệ Kha (sinh viên năm 2, chủ nhiệm CLB Kịch khoa Báo chí và Truyền thông) cho biết mình cũng áp lực khá nhiều trong quá trình tìm hiểu nhân vật. 

Đây là một cung nữ thuộc phe phản diện, được hai diễn viên cùng diễn thay phiên trong các suất, do đó Kha gặp khá nhiều thử thách để diễn tả được nhân vật đúng điệu bộ, tính cách của người xưa, đồng thời tạo được dấu ấn riêng của mình.

Bên cạnh chiều sâu về ý nghĩa, Đạo chích và Quốc vương còn đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ bật cười trước nhiều tình tiết hài duyên dáng và sáng tạo, cảm động với câu chuyện nhiều lớp lang cho đến những khoảnh khắc thích thú khi diễn viên xuống khán đài để trực tiếp tương tác với người xem.

Nhiều khán giả khen ngợi "Không nghĩ đây là sân khấu kịch do những "tay ngang" dàn dựng!".

Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 5.

Khán giả thích thú trước những tình tiết bất ngờ của vở kịch - Ảnh: HOÀNG VY

Đến ủng hộ người bạn tham gia vở diễn, Lan Hương (sinh năm 2001) cho biết mình đã bị tình tiết trong tác phẩm lôi cuốn. Bạn cũng ấn tượng khi thấy vở kịch được đầu tư chỉn chu từ bối cảnh cho đến âm nhạc, phục trang.

Trưởng thành hơn nhờ đam mê sân khấu

Chia sẻ với Mực Tím, bạn Trần Hồng Thiện (đồng biên tập và dàn dựng vở kịch Đạo chích và Quốc vương) cho biết, đằng sau sự thành công của vở diễn là quá trình làm việc suốt 4 tháng "ăn ngủ" cùng sân khấu kịch của hơn 40 con người.

Từ khâu hoàn thiện kịch bản, thiết kế sân khấu, chuẩn bị đạo cụ đều được các thành viên tự tay chuẩn bị trong thời gian ngắn cho 4 suất diễn. Trước các đêm công diễn, các diễn viên còn tự trang điểm, làm tóc cho nhau để tiết kiệm chi phí.

Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 6.

Duy Trực trong vai Dã Tràng cân chỉnh trang phục trước khi lên sân khấu - Ảnh: HOÀNG VY

Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 7.
Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 8.

Những diễn viên tự trang điểm, làm tóc cho nhau - Ảnh: HOÀNG VY

Ngoài cuộc đua với thời gian, Hồng Thiện còn trăn trở về bài toán "dung hòa". Đó là việc gắn kết những cá tính khác biệt trong đoàn kịch thành một khối thống nhất để vở kịch thật sự trọn vẹn, và làm sao để cân bằng giữa niềm đam mê nghệ thuật thuần túy với nhu cầu giải trí đa dạng của khán giả.

Sau mỗi đêm diễn, các bạn thu thập ý kiến từ khán giả để chỉnh kịch bản. Nhờ vậy, mỗi tác phẩm của CLB Kịch khoa Báo chí và Truyền thông sau đó đều là một phiên bản nâng cấp, hoàn thiện hơn cả về hình thức lẫn chiều sâu.

Sinh viên Nhân văn tái hiện cổ tích trên sân khấu kịch- Ảnh 10.

Vở kịch thu hút nhiều bạn trẻ đến thưởng thức - Ảnh: HOÀNG VY

Khi được hỏi về lợi nhuận của Đạo chích và Quốc vương, Hồng Thiện chia sẻ vui: "Với kinh phí gần 150 triệu cả đoàn góp lại để đầu tư cho 4 đêm diễn, doanh thu của vở kịch xác định là… lỗ vốn. 

Thế nhưng bù lại tụi mình "lời" rất nhiều thứ, từ tình cảm cho đến kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là được thoả mãn đam mê kịch nói".

Trưởng thành từng ngày từ những vở kịch sinh viên, Hồng Thiện cũng đi từ vị trí diễn viên không chuyên cho đến người dàn dựng sân khấu. 

Cũng như Thiện, nhiều bạn sinh viên gắn bó lâu năm với câu lạc bộ không chỉ hiểu thêm về lĩnh vực kịch nghệ mà còn phát triển các kỹ năng về thiết kế, hội hoạ, truyền thông, từ đó tìm được những công việc phù hợp khi ra trường.

Hồng Thiện tin rằng sân khấu kịch sẽ không hề mai một mà đang được làm mới bằng hơi thở của sức trẻ, của thời đại: "Người trẻ vẫn rất yêu kịch nghệ, miễn là vở diễn được đầu tư nghiêm túc và mang đến những giá trị tinh thần thật sự chạm tới khán giả."

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: