Sống như những cái cây - Cảm hứng bình dị để chiêm nghiệm điều dễ hiểu

Thứ hai, 15/03/2021 21:03 (GMT+7)

Nghe có vẻ rất hợp lý, bởi chúng ta sống được chính là nhờ nguồn oxy mà cây cối trao cho loài người. Chẳng phải cây cối hoàn toàn đủ tư cách để yêu cầu chúng ta phải sống như thế nào cho đỡ phí hoài nguồn oxy quý giá đó hay sao?

“Sống như những cái cây” không phải là một cuốn sách giáo huấn với những triết lý dài dòng. Đây là một cuốn sách bao gồm những câu chuyện ngắn kèm tranh minh họa của bộ đôi tác giả Liz Marvin và họa sĩ Annie Davidson. Tuy được xếp vào nhóm sách Tâm lí học ứng dụng, nhưng “Sống như những cái cây” cũng có thể được coi như một cuốn sách về Thực vật học dành cho trẻ em, với những kiến thức tổng quát về đặc tính của nhiều loại cây. Bạn đọc có thể được giải thích vì sao loài cây này luôn mọc nghiêng, loài cây kia thường chuyển lá thành màu đỏ rực rỡ khi mùa đông đến. Và tất nhiên, những bài học để sống đẹp, sống hạnh phúc như những cái cây cũng không quá cao xa và khó hiểu với độc giả ở bất cứ lứa tuổi nào.

“Những bài học nhỏ để có nguồn hạnh phúc bất tận” được nêu trong sách thực ra không phải là những bí mật mà người trưởng thành chưa từng nghe đến. Thậm chí, có khi chúng ta còn được nghe đến nó nhiều lắm rồi: Hãy là chính mình; Đừng lo lắng về những điều bạn không thể kiểm soát; Biết buông bỏ v.v... Cuốn sách không chứa những kiến thức “mới” để dẫn bạn đến với hạnh phúc. Có thể nó chỉ là những trang sách thi vị hóa quá trình thích nghi của những loài cây vô tri. Nhưng có thể nó cũng để ta có một góc nhìn đơn giản hơn khi tìm niềm vui sống. Bạn chẳng cần phải học theo những nhân vật truyền cảm hứng xa vời, không phải lấy mục tiêu là đuổi theo những người thành đạt. Khi không thể tìm được bất cứ ai đồng cảm với mình, thì những triết lý sống từ cây cối lại dễ được ta cảm thụ hơn.

“Cây cối không lãng phí diệp lục để cố gắng trở thành giống loài khác.” Đây có lẽ là một trong những dòng đáng nhớ nhất trong “Sống trong những cái cây”. Lối diễn đạt ngắn gọn nhưng sâu sắc này khiến những bài học do Liz Marvin viết ra trở nên thuyết phục hơn. Độc giả Việt Nam có thể thấy nhiều loài cây được nhắc đến trong sách không thực sự quen thuộc, nhưng điều đó không trở thành rào cản khiến những giá trị sống trong sách bị xa vời. Cách liên tưởng trong sách gợi mở ra một lối chiêm nghiệm mới, để từ đó ta có thể rút ra những thông điệp hạnh phúc khi ngắm nhìn bất cứ loài cây nào, dù là hoa anh đào Nhật Bản hay những chùm hoa bưởi trắng mộc mạc ở quê hương.

“Sống như những cái cây” chắc chắn là một cuốn sách hoàn hảo dành tặng cho những người yêu thiên nhiên, cây cối, thích trồng trọt hoặc thích đi du lịch tới những vùng rừng rậm. Nhưng kể cả với những người chẳng mấy gắn bó với cây cối cũng có thể coi đây là một cẩm nang sống nhẹ nhàng cho cuộc đời dễ thở hơn. “Thay đổi chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào, nhưng với cả người lẫn cây – việc không thoải mái có thể dẫn tới sự trưởng thành.” Khi bắt đầu một ngày mới mà cần chút lời khuyên hay lời động viên, thay vì lật thẻ bài Tarot, bạn có thể lật giở một trang bất kỳ trong cuốn sách để nhận được những châm ngôn thấu tình đạt lý như vậy. Xét cho cùng, cây cối đã tồn tại lâu hơn bất cứ nền văn minh nào, nên dù là cây đa cổ thụ hay những hạt sung dâu mỏng manh đều xứng đáng là những nhà hiền triết để dẫn đường cho bạn tìm thấy điều tích cực hơn trong cuộc sống.

EVE NGUYỄN

Theo Mực Tím

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: