SWAN: Tôi không dám nhận mình là top 1 vocal Tân binh toàn năng

Thứ bảy, 28/03/2026 14:01 (GMT+7)

Sở hữu chất giọng nội lực, được xem là top 1 vocal của chương trình Tân binh toàn năng, SWAN (tên thật là Nguyễn Hữu Sơn) vẫn miệt mài rèn luyện thanh nhạc cùng nhiều kỹ năng khác để chuẩn bị cho con đường solo của mình.

Swan Nguyễn trò chuyện cùng Mực Tím - Thực hiện: YÊN NGỌC, Edit: YẾN THẢO

* Xin chào SWAN. Trước khi đến với Tân binh toàn năng, anh từng là hiện tượng cover? Anh khởi đầu với âm nhạc như thế nào?

- Hồi nhỏ, tôi nghe nhạc mọi lúc mọi nơi rồi lẩm nhẩm hát theo. Thế nhưng tôi không nhận ra đó là đam mê, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là ca sĩ. Mơ ước của tôi là làm bác sĩ, kỹ sư máy bay hay thợ sửa xe máy.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi chọn học kinh doanh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đến năm hai, từ những lần tham gia câu lạc bộ ca hát, tôi mê lúc nào chẳng hay.

Khi bắt đầu muộn, tôi khá loay hoay, chỉ biết cover những bài mình thích rồi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Khi trở thành hiện tượng cover, tôi nhận được một số lời mời đi hát phòng trà. Nhờ tham gia Tân binh toàn năng, tôi có “danh phận”, chính thức bước chân vào nghệ thuật.

SWAN: Tôi không dám nhận mình là top 1 vocal Tân binh toàn nănh- Ảnh 1.

SWAN sẵn sàng cho bước đường solo trong thời gian tới- Ảnh: YEAH1

* Được các thành viên và người hâm mộ Tân binh toàn năng gọi là “vocalist mạnh nhất Tân binh toàn năng”, anh đã rèn luyện ra sao? Anh nghĩ gì về lời khen này?

Do không học âm nhạc chính quy nên tôi “góp nhặt” kinh nghiệm từ bạn bè, từ các anh chị đi trước. Tôi nghĩ mình có chút năng khiếu nên rèn luyện cũng nhanh.

Dĩ nhiên, tôi từng bị đau họng, xước họng do không biết điều khiển chất giọng của mình. Sau đó tôi tự rút kinh nghiệm, mình phải hát thế này sẽ bớt đau hơn, giọng hay hơn.

Khi bước chân vào chương trình Tân binh toàn năng, tôi rất sợ bởi có nhiều bạn giỏi hơn mình. Được khen hát hay, tôi dặn mình không được phép tự phụ.

Những ngày đầu, tôi gặp nhiều khó khăn khi vừa nhảy vừa hát, bởi nhảy không phải thế mạnh của mình. Từ đó, tôi nhận ra ngoài hát, mình cần phải rèn thêm những kỹ năng khác.

* Anh sẽ tập trung vào thế mạnh ballad, khoe vocal, hay sẽ xây dựng hình ảnh toàn năng?

- Chặng đường Tân binh toàn năng giúp tôi nhận ra mình phải làm gì, đối diện với mọi thứ như thế nào, phải nỗ lực ra sao khi không có đồng đội ở bên.

Hiện tại tôi khá tự tin ở vũ đạo, không còn sợ hãi như trước. Tôi vẫn đang học viết nhạc, sản xuất, học tiếng Anh.

Riêng giọng hát, dù là thế mạnh, tôi vẫn rèn luyện mỗi ngày. Tôi sẽ tự hào nếu trong tương lai mình được nhìn nhận là nghệ sĩ đa năng.

* Tại sao với sản phẩm đầu tay anh lại chọn ca khúc ballad, khoe giọng là chủ yếu, do anh chưa tự tin?

- Ở Tân binh toàn năng, tôi đã thử sức nhiều dòng nhạc. Thế nên trong lần solo này, tôi muốn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thấu cảm, dịu dàng - vốn là sở trường, thế mạnh của mình. Sau giai đoạn “xập xình” vừa rồi, tôi nghĩ mình nên lắng lại một chút.

Tôi có cho lighT và Hồ Đông Quan nghe thử ca khúc, nhờ hai bạn góp ý. Hai bạn đều công nhận bài hát phù hợp với chất giọng của tôi.

Trong lần chào sân này, SWAN lựa chọn hình tượng chú thiên nga làm chủ đạo - một biểu tượng gắn liền với SWAN từ những ngày đầu và cũng là hiện thân cho tâm hồn: kiêu hãnh nhưng cũng đầy thương tổn.

*SWAN còn cho thấy tiềm năng ở vai trò producer khi trực tiếp tham gia sáng tác và phối hợp sản xuất nhiều tiết mục. Anh có định phát triển vai trò này?

- Thực ra hai công việc này không dễ chút nào. Do đam mê âm nhạc nên tôi muốn tìm hiểu cách thức một sản phẩm ra đời, sản xuất thế nào, vận hành ra sao.

Ở sản phẩm lần này, tôi tham gia đồng hành từ bản demo đầu tiên cho đến bản phối cuối cùng, trực tiếp tham gia góp ý và chỉnh sửa kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ.

* Ca khúc bóc tách những cảm xúc mỏng manh, yếu đuối của một chàng trai. Ngoài đời SWAN thế nào?

- Có một câu rất hay thế này: “Người hay cười thì trái tim mang nhiều vết xước!”, đó là SWAN của trước đây đấy. Ngày trước, tôi là người hay cười nhưng bên trong mong manh, dễ vỡ, dễ khóc trước những xúc cảm. Đến hiện tại, tôi đã phần nào buông bỏ được “đứa trẻ của quá khứ” bên trong mình.

SWAN: Tôi không dám nhận mình là top 1 vocal Tân binh toàn nănh- Ảnh 3.

Nam ca sĩ sở hữu giọng hát thực lực, được đánh giá cao - Ảnh: YEAH1

Bí mật về SWAN

1. SWAN tên thật là Nguyễn Hữu Sơn, sinh ngày 22- 12-2002, top 11 Tân binh thăng cấp của chương trình Tân binh toàn năng. Dù không có mặt trong nhóm nhạc, SWAN vẫn là nghệ sĩ độc lập, hoạt động dưới trướng công ty SYE.

2. Tân binh gây ấn tượng bởi giọng hát cao, ấm áp và cảm xúc, được các thành viên và người hâm mộ gọi là “best vocal” (giọng hát tốt nhất) của chương trình. Trong mọi ca khúc có SWAN tham gia, anh luôn là người đảm nhận phần hát khó nhất, cao nhất của bài.

3. Trong chương trình, anh lấy nghệ danh là Swan Nguyễn. Sau khi trở thành nghệ sĩ độc lập, anh đổi nghệ danh thành SWAN. Bên cạnh đó, anh vẫn được người hâm mộ gọi với nhiều biệt danh như: Thiên Nga, Ngan tổng, Hủ núi...

4. Từ khi học cấp 3, SWAN là fan của nhóm nhạc EXO. Chính ca khúc Tempo của EXO đã giúp SWAN hiểu định nghĩa của việc “chạy note”.

SWAN sẵn sàng “cháy” cùng bạn trong chương trình Tự tin vào lớp 10 tại Trường THPT Marie Curie vào ngày 29-3. SWAN sẽ mang đến không chỉ một mà rất nhiều secret, nhớ ở lại đến phút cuối để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào nha.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: