Tác giả của vương miện Miss Grand Vietnam 2025 từng ấm ức vì bị chấm rớt

Thứ bảy, 13/09/2025 18:30 (GMT+7)

Lấy ý tưởng từ mặt trời, cây lúa và phù sa, anh Bùi Thế Bảo (phường Long Thành, Đồng Nai) đã chiến thắng cuộc thi Thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2025.

Tác giả của vương miện Miss Grand Vietnam 2025 từng ấm ức vì bị đánh rớt - Ảnh 1.

Anh Thế Bảo và cộng sự Nguyên Bảo (thứ 2, 3 từ trái sang) nhận giải nhất cuộc thi Thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh: NVCC

Anh Thế Bảo cho biết bản thân làm thiết kế thời trang nên việc thiết kế vương miện là lĩnh vực "trái ngành" đối với anh. Giải thích lý do hứng thú với lĩnh vực này, anh chia sẻ Miss Grand là cuộc thi anh yêu thích nên muốn thử sức ở các cuộc thi vệ tinh của Miss Grand Vietnam 2025.

Bên cạnh đó, anh cũng rất trân trọng văn hóa truyền thống Việt nên muốn gửi gắm ý tưởng vào bản thiết kế để giới thiệu đến khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

Tác giả của vương miện Miss Grand Vietnam 2025 từng ấm ức vì bị đánh rớt - Ảnh 2.

Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 sau khi được chế tác - Ảnh: NVCC

Đây không phải là lần đầu tiên anh Thế Bảo tham gia thi thiết kế vương miện. Năm 2024, anh từng gửi bản vẽ dự thi nhưng chỉ dừng chân ở top 10. 

Anh kể: "Năm trước khi bị loại ở top 10, tôi khá ấm ức. Vừa bước ra khỏi phòng thi tôi đã nói ngay với cộng sự: Năm sau quay lại thi quyết tâm phải đậu".

Tác giả của vương miện Miss Grand Vietnam 2025 từng ấm ức vì bị đánh rớt - Ảnh 3.

Bản thiết kế năm 2024 - Ảnh: NVCC

Bản thiết kế vương miện năm 2024 của anh lấy ý tưởng từ ruộng bậc thang, lúa nước và mặt trời. Năm nay khi trở lại, anh tự tin rằng mình đã hiểu rõ tiêu chí của ban tổ chức.

Vì vậy anh cải tiến bản vẽ cũ, nâng cấp thành thiết kế mới với hình ảnh mặt trời, lúa nước, phù sa là những hình ảnh gắn liền với hàng ngàn năm lịch sử Việt Nam. Từ đó, chiếc vương miện Hồng Nhật Kim Quang ra đời.

Anh chia sẻ thêm: "Quê tôi ở Đồng Nai, mẹ làm nghề nông. Trước nhà có cánh đồng lúa nên những hình ảnh này cũng gắn liền với tuổi thơ tôi".

Để có được kết quả hiện tại, anh Thế Bảo và cộng sự là Nguyễn Nguyên Bảo đã có sự chuẩn bị tỉ mỉ từ rất sớm.

Ngay sau khi bị loại năm ngoái, anh đã ấp ủ ý tưởng, chuẩn bị cho cuộc thi năm nay từ khâu vẽ 2D, 3D đến việc nhắn tin cho các thành viên trong đội chuẩn bị dụng cụ, hồ sơ, mô hình.

Tác giả của vương miện Miss Grand Vietnam 2025 từng ấm ức vì bị đánh rớt - Ảnh 4.

Bản thiết kế năm 2025 - Ảnh: NVCC

Khi ban tổ chức công bố cuộc thi, anh và cộng sự Nguyên Bảo lập tức chỉnh sửa bản thiết kế lần cuối để phù hợp chủ đề rồi gửi dự thi: "Đối với bản 3D, tôi phải chỉnh sửa nhiều lần, mất 3 tuần mới hoàn thành. Còn mô hình vương miện giấy thì phải làm gấp rút trong 1 tuần theo khung thời gian ban tổ chức".

Sau khi giành chiến thắng, anh Bảo cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Việt Nam để gửi gắm hình ảnh và ý tưởng vào các thiết kế mới, đồng hành với các hoa hậu để lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Ngoài thiết kế vương miện, anh Bùi Thế Bảo còn là tác giả của nhiều bộ trang phục dân tộc cho các đại diện Việt Nam thi quốc tế, như Cà kheo được Á hậu Ngọc Hằng chọn thi ở Miss Intercontinental, Miền đá nở hoa được Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân mang đi dự thi tại Miss Global.

Năm nay, anh và cộng sự Nguyễn Nguyên Bảo còn tham gia thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2025 với tác phẩm Gọi gió về chơi.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: