avatar TƯỜNG TRÚC

Thứ tư, 12/07/2023 14:16 (GMT+7)

Mùa hè của Đặng Tuấn Phong (lớp 11 trường Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm TP.HCM) trôi qua tất bật ở một căn bếp đặc biệt.

Mỗi tuần hai lần, cậu bạn Tuấn Phong đều đi đến ngôi nhà số 385 Cách Mạng Tháng Tám (quận 10). Từ 7 giờ sáng, nhiều bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ chung nhóm với Phong cũng tập trung ở đó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Đây là địa chỉ của quán cơm Xã hội Nụ cười 1, nơi mỗi phần cơm chỉ có giá 2000 đồng. "Tụi mình phân chia nhau, bạn dọn bàn ghế, bạn cắt rau củ quả, vệ sinh chén dĩa, quét nhà..." - Tuấn Phong kể.

Teen phụ quán cơm 2k đồng - Ảnh 1.

Sơ chế thịt cho các cô nấu. Ảnh: Đội hình Ống kính truyền thông trường THTH

Khoảng 10 giờ, quán ăn mở cửa, các chiến sĩ áo đỏ nhanh tay múc thức ăn vào khay mang ra bàn. Tuy mỗi phần cơm chỉ có giá 2.000 đồng nhưng những tình nguyện viên quán cơm vẫn chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo dinh dưỡng từ món mặn, món xào, canh cho đến tráng miệng.

Teen phụ quán cơm 2k đồng - Ảnh 2.

Mỗi bạn sẽ làm theo khả năng của mình. Ảnh: Đội hình Ống kính truyền thông trường THTH

Teen phụ quán cơm 2k đồng - Ảnh 3.

Các bạn nam làm công việc như thái bắp cải. Ảnh: Đội hình Ống kính truyền thông trường THTH

Teen phụ quán cơm 2k đồng - Ảnh 4.

Trời dần trưa, nắng nóng, các bạn vẫn vào ra liên tục để mang phần cơm 2.000 đến các cô chú. Ảnh: Đội hình Ống kính truyền thông trường THTH

Teen phụ quán cơm 2k đồng - Ảnh 5.

Ngoài khay ăn tại chỗ, các bạn còn chuẩn bị những hộp cơm mang đi. Ảnh: Đội hình Ống kính truyền thông trường THTH

Teen phụ quán cơm 2k đồng - Ảnh 6.

Ảnh: Đội hình Ống kính truyền thông trường THTH

Luôn tay thu dọn các phần ăn, Tuấn Phong tâm sự: "Mình phụ trách đổ thức ăn thừa và mang các khay, muỗng, đũa, chén dơ xuống bồn rửa. Có lần, mình thấy một bà cụ ngồi xổm xuống thau thức ăn thừa, tìm những miếng cá, thịt còn dư, bảo là "để dành chiều ăn". Điều này làm mình rất xót xa, và càng muốn giúp đỡ quán nhiều hơn nữa, để quán có thêm nhiều suất cơm phục vụ bà con.

Chơi với thiếu nhi

Vừa qua, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8) đã "í ới" nhau đến thăm Mái ấm Tâm Đức (Q.4) để chăm lo cho 70 em thiếu nhi cơ nhỡ tại đây.

Bạn Vân Nhi (Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ trường THPT Võ Văn Kiệt) chia sẻ: "Tình cờ xem được clip hoa hậu Thùy Tiên đến thăm các mái ấm thật ý nghĩa, chúng mình quyết định tổ chức ngay một chuyến đến mái ấm Tâm Đức.

Teen phụ quán cơm 2k đồng - Ảnh 7.

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ chăm sóc thiếu nhi tại mái ấm

Chúng mình còn cẩn thận liên hệ trước xem mái ấm cần những vật dụng gì để chuẩn bị cho các em. Vừa bước chân vào đó, những đôi chân bé xíu đã ríu rít chạy vội lại ôm lấy chúng mình". Nhiều trò chơi như hát tập thể, ném banh, ảo thuật... cùng các phần quà đã được trao cho các em nhỏ.

Chiến sĩ áo đỏ tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm nghề nghiệp

Bình Chánh tôi yêu là hành trình do Ban chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ huyện Bình Chánh tổ chức. Đây là dịp để các chiến sĩ thăm Khu truyền thống cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Khu di tích Láng Le Bàu Cò. Ngay sau đó ban tổ chức còn mở ra cuộc thi thuyết minh viên lịch sử tại địa chỉ đỏ để các chiến sĩ "thể hiện".

Teen phụ quán cơm 2k đồng - Ảnh 8.

Teen tham quan vườn sen đá

Trong khi đó, teen Trường THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh cũng đã thực hiện hành trình Thành phố tôi yêu. Các chiến sĩ áo đỏ đến tham quan ba địa điểm: Vườn sen đá Ngọc Hùng, Khu truyền thống cách mạng tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Hợp tác xã cá cảnh Bình Lợi. Các bạn cùng trải nghiệm nghề nghiệp tại địa phương, trực tiếp xem các quy trình trồng sen đá, nuôi cá cảnh...

AN BANG


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: