Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Tác phẩm của lớp 10E20 - Ảnh: TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Ở xưởng chế tạo này, những chiếc bảng quen thuộc sẽ không chỉ để ghi bài, mà sẽ "kể" câu chuyện tri ân bằng sắc màu và tình cảm của học trò Trường THPT Nguyễn Công Trứ.
Trong từng phòng học, tiếng cười, tiếng bàn bạc rộn ràng vang lên. Trên bàn, nào phấn màu, nào hoa, giấy thủ công được bày ra. Mỗi nhóm một nhiệm vụ: bạn vẽ nền, bạn tô hoa, bạn luyện chữ nghệ thuật, bạn khác lo bố trí ánh sáng để bảng lung linh hơn.
Bảng học của các bạn hóa thành “trang báo tường” bằng phấn, những lời tri ân thầy cô được viết bằng sắc màu và cảm xúc.
Bạn Nguyễn Khánh Linh (lớp 10D16) chia sẻ: “Lớp mình chọn hình ảnh con thuyền tri thức và cây tri thức để thể hiện lòng biết ơn. Tụi mình muốn gửi đến thầy cô thông điệp nhỏ: nhờ có thầy cô mà chúng em mới được lớn lên, được bay xa”.

Các bạn học sinh trang trí bảng - Ảnh: TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Đi dọc theo dãy phòng học, thầy cô sẽ bắt gặp mỗi chiếc bảng là một bức tranh kể chuyện khác nhau.
Có lớp chọn hình ảnh con thuyền tri thức giữa sóng nước, người thầy là người lái đò, kiên nhẫn đưa học trò cập bến ước mơ.
Có bảng rực rỡ hoa hướng dương và dòng chữ Happy Teacher's Day trẻ trung, hiện đại như lời chúc tươi mới của tuổi học trò.
Cũng có lớp chọn lối thư pháp cổ điển, chỉ với vài câu thơ, vài nét phấn mềm mà gợi lên tình thầy trò sâu nặng. Nhiều lớp còn khéo léo kết hợp phối màu, thắp đèn khiến tấm bảng như “phát sáng”.
Những tấm bảng vẽ được thực hiện với sự đồng lòng của cả tập thể lớp. Từ việc lên ý tưởng, phân chia công việc đến hoàn thiện tác phẩm, đều do các bạn học sinh tự tay thực hiện.
Cô Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 10D17) xúc động nói: “Đây là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các thầy cô. Nhìn những bảng vẽ đầy màu sắc và thông điệp yêu thương của các em học sinh, ai cũng cảm thấy ấm lòng”.

Tác phẩm của lớp 10E19 - Ảnh: TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

Tác phẩm của lớp 12D14 - Ảnh: TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Giữa sắc phấn rực rỡ và tiếng cười vang trong lớp học, tình thầy trò như được “vẽ” lại bằng một cách thật khác, giản dị mà xúc động.

Tác phẩm của lớp 12A2 - Ảnh: TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

Tác phẩm của lớp 11D11 - Ảnh: TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Mỗi nét vẽ là một lời cảm ơn, mỗi sắc màu là một kỷ niệm và tất cả hòa lại thành bức tranh đầy yêu thương của tuổi học trò Nguyễn Công Trứ trong ngày vui tri ân thầy cô.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận