Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Quỳnh Anh được vinh danh trên bảng vàng của Trường THPT Mỹ Tho (huyện Ý Yên, Nam Định)- Ảnh: NVCC
Tết Ất Tỵ 2025, nhiều bạn dành thời gian nhìn lại chặng đường đã qua cũng như không quên gửi tới năm mới những ước mơ, kỳ vọng được ấp ủ từ lâu.
Là 1 trong 2 thí sinh trên cả nước đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT 2024, bạn Phạm Quỳnh Anh (hiện đang là sinh viên ngành tiếng Anh Thương mại, Trường đại học Ngoại thương, Hà Nội) vẫn không khỏi bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc gia đình 3 thế hệ quây quần bên nhau để chờ thông báo điểm thi.
Hơn cả niềm vui khi đạt kết quả xuất sắc, Quỳnh Anh cảm thấy trọn vẹn hơn khi nhìn thấy ánh mắt tự hào của gia đình.
"Năm 2024 là một năm đầy ý nghĩa vì mình có thể khiến những người mình yêu thương cảm thấy vui vẻ và tự hào", cô bạn nói thêm.
Quỳnh Anh xem đây là động lực để chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2025. Cô bạn hy vọng có thể tiếp tục mang lại cho gia đình điều tự hào như năm vừa rồi.
Riêng Tết này, sau những ngày sống xa nhà, bắt đầu cuộc sống sinh viên, Quỳnh Anh chỉ mong được quây quần bên gia đình, tận hưởng không khí Tết Ất Tỵ 2025.
Năm 2024 cũng là một năm đặc biệt với Hồ Vĩ Quốc (lớp 12A9, Trường THPT Chu Văn An, An Giang) khi bạn giành chiến thắng chung cuộc tại chương trình Đường đến vinh quang năm thứ 14.
Danh hiệu này đã được Quốc đặt mục tiêu ngay từ đầu năm 2024, và bạn luôn "manifest" mình sẽ thành công.
Vĩ Quốc diện áo dài đón Tết Ất Tỵ 2025 - Ảnh: NVCC
Tết Ất Tỵ 2025 này, cậu bạn vẫn tiếp tục giữ manifest cho những mục tiêu lớn hơn. Đó là giấc mơ thi đỗ vào ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Song song đó, bạn ấp ủ ý định xuất bản tập thơ đầu tay.
Với niềm tin và tinh thần quyết tâm đã từng giúp mình chiến thắng, bạn hy vọng 2025 sẽ là một năm đầy thành tựu để lại thêm một lần khẳng định bản thân.
Vĩ Quốc bày tỏ: "Mình mong rằng trong năm 2025, mình có thể nhìn thấy bài thơ của mình trên báo. Xa hơn nữa, mình muốn cầm trên tay tập thơ do chính mình sáng tác".
Bạn Hồ Nguyễn Phú (sinh viên ngành khoa học máy tính của Trường đại học Việt Đức, Bình Dương) từng là thủ khoa kỳ thi THPT 2024 của tỉnh Bình Dương. Bạn bắt đầu một năm mới với khát vọng được đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Bởi ngoài ước mơ trở thành sinh viên ngành Khoa học Máy tính, Phú còn mong muốn sẽ vận dụng những gì đã học được để hoàn thiện dự án ứng dụng AI giúp ích cho cộng đồng.
"Trở thành thủ khoa chưa bao giờ nằm trong dự đoán của mình, nhưng điều đó đã cho em động lực lớn để tiếp tục nỗ lực", cậu bạn chia sẻ.
Với Phú, năm 2024 đã khép lại bằng những dấu ấn khó quên. Bạn kỳ vọng năm 2025 sẽ tiếp tục là chinh phục những đỉnh cao mới trong học tập cũng như cuộc sống.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận