Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Ngay sau khi giành thắng lợi từ Cách Mạng Tháng Tám, sáng 25/8/1945, Bác Hồ cùng các đồng chí bảo vệ đã bí mật âm thầm di chuyển về nội thành thủ đô Hà Nội. Nơi dừng chân bí mật chính là ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, P.Hàng Đào, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây chính là bàn làm việc mà Bác dùng để viết nên Bản Tuyên ngôn độc lập trong 3 ngày từ 28 đến 30/8/1945.

Tòa nhà này là cơ sở bí mật của cách mạng với 4 tầng lầu và một trệt. Vì ở giữa phố buôn bán sầm uất, nhà có cửa hàng buôn bán tơ lụa nhiều người ra vào nên dễ bề che mắt địch.

Còn đây là bàn làm việc của Bác khi tiếp các chú lãnh đạo cao cấp của Thường vụ Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng.

Bác Hồ và các chú cận vệ cùng lên ở tầng hai. Tầng này khá rộng, phòng ngoài được bố trí là nơi làm việc của Bác. Phòng phía trong dành để nghỉ ngơi.

Từ năm 1970, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang được dành là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh và kỉ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1979, ngôi nhà được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.

TÚ ANH - PHƯƠNG THẢO
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận