Thắp sáng ước mơ cho 160 thiếu nhi quận 4 vui đến trường

Sáng 2-8, tại Bến Nhà Rồng (quận 4, TP.HCM) đã diễn ra chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam năm 2024.

Chị Tô Phương Thảo (bí thư Quận Đoàn 4) trao tặng học bổng cho các bạn học sinh - Ảnh:NGUYỄN HƯNG

Chị Tô Phương Thảo (bí thư Quận Đoàn 4) trao tặng học bổng cho các bạn học sinh - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025, Quận Đoàn quận 4 phối hợp cùng Hội Khuyến học quận 4 và Ban Thanh niên Công an thành phố chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam năm 2024. 

Tại chương trình, 160 thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi trên địa bàn quận được nhận 1 phần quà gồm ba lô đi học, tập trắng,... cùng học bổng "Ươm mầm tri thức" trị giá 1 triệu đồng. Tổng kinh phí lên đến 200 triệu đồng.

Các em đều có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 hoặc là con của cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự hỗ trợ từ mạnh thường quân, các em sẽ được tiếp thêm động lực để tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ đó, vững bước hơn trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.

Thắp sáng ước mơ cho 160 thiếu nhi quận 4 vui đến trường- Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh (phó trưởng Công an Quận 4) trao học bổng và quà tặng cho các em học sinh - Ảnh: TRỌNG ANH

Thắp sáng ước mơ cho 160 thiếu nhi quận 4 vui đến trường- Ảnh 3.

Thiếu tá Đặng Văn Thắng (ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, trưởng Ban Thanh niên Công an TP.HCM) trao học bổng cho thiếu nhi - Ảnh: TRỌNG ANH

Anh Lê Phúc Nguyên (phó bí thư Quận Đoàn quận 4) cho biết, quận 4 còn rất nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, hỗ trợ trong việc học tập. 

Những suất học bổng từ chương trình sẽ hỗ trợ cho các bạn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Chia sẻ về học bổng, bạn Nguyễn Thị Ngọc Thủy (lớp 9A2 Trường THCS Vân Đồn, quận 4) vui mừng nói: "Được nhận học bổng này mình rất vui. Mình sẽ gửi toàn bộ số tiền học bổng này cho mẹ để mẹ trang trải học phí cho mình trong năm học mới".

Sau khi nhận học bổng, các bạn học sinh đi tham quan Bến Nhà Rồng - Ảnh:NGUYỄN HƯNG

Sau khi nhận học bổng, các bạn học sinh đi tham quan Bến Nhà Rồng - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

"Mình sẽ dùng tiền này để mua bộ sách giáo khoa mới cho năm học vì hiện giờ mình chưa có bộ sách giáo khoa lớp 7 mới"- đó là lời bộc bạch của bạn Nguyễn Thị Kim Hiền (lớp 7A4 Trường THCS Vân Đồn, quận 4) khi được nhận được học bổng.

Bạn Nguyễn Mai Nhung (lớp 7A2 Trường THCS Nguyễn Huệ, quận 4) thì vui sướng: "Mình sẽ để dành tiền này nhờ ba mẹ đóng học phí trong năm học mới. Ba mẹ cũng sẽ bớt lo lắng về chuyện tiền học của mình rồi!".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: