Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Cô Hà Thị Kim Sa (Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà) động viên học trò sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên - Ảnh: TÚ NGÂN
Tại điểm thi Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp, TP.HCM), thầy cô Trường THCS - THPT Hồng Hà đội nắng túc trực ở điểm thi để động viên, cổ vũ tinh thần cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Cô Hà Thị Kim Sa (Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà, phường Gò Vấp, TP.HCM) cho biết việc thầy cô túc trực tại các điểm thi là truyền thống nhiều năm của nhà trường.
'Các con sẽ cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của thầy cô, thêm yên tâm hơn và bớt căng thẳng hơn khi bước vào phòng thi' - cô chia sẻ.

Các thí sinh phấn khởi khi gặp được thầy, cô của mình sau những giờ thi căng thẳng - Ảnh: TÚ NGÂN
Cô Sa tâm tình: "Đứng ở cổng trường đợi học sinh tôi thấy rất xúc động, bởi đây không chỉ là khoảnh khắc quan trọng của các con, mà còn làm tôi nhớ về những ký ức tuổi trẻ của chính mình năm xưa, cũng từng đi thi, cũng mang theo biết bao ước mơ, hoài bão…".
Gửi lời chúc đến tất cả các bạn học sinh đang bước vào kỳ thi quan trọng: "Cô mong các con hãy bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và nỗ lực hết mình trong kỳ thi này. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong tương lai", cô gửi gắm.
Ngay sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, bạn Nguyễn Đình Công Chính (lớp 12A19) hớn hở chạy ra ôm chầm lấy cô hiệu trưởng. Khoảnh khắc gặp lại những thầy cô đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài khiến bạn xúc động.
"Trưa nay trời nắng khá gắt, nhưng thầy cô vẫn có mặt để chờ và động viên tụi mình. Mình thật sự rất biết ơn và cảm thấy được tiếp thêm tinh thần rất nhiều", Công Chính chia sẻ.

Công Chính hớn hở ôm chằm lấy cô hiệu trưởng sau khi hoàn thành bài thi - Ảnh: TÚ NGÂN
Bạn Vũ Nguyễn Trọng Nhân (lớp 12A11) cũng không giấu được niềm vui khi vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy thầy cô chờ đợi.
Theo Trọng Nhân, đề thi sáng nay vừa sức. Bạn hy vọng sẽ đạt kết quả cao để không phụ sự kỳ vọng của thầy cô và gia đình.

Thầy và trò Trường THCS - THPT Hồng Hà tại điểm thi - Ảnh: TIẾN THƯỞNG
Chú Trần Văn Chiến (ba của bạn Vũ Anh, lớp 12A5) bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của thầy cô Trường THCS - THPT Hồng Hà.
Chú Chiến tâm sự: "Con chú học nội trú ở Trường THCS - THPT Hồng Hà được 7 năm. Hai cha con nhiều năm qua sống ở TP.HCM mà không có người thân nào bên cạnh.
Hôm nay, là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của con trai, nhìn con trai bước vào phòng thi đầy vững chãi, tự tin, được thầy cô đồng hành, đối với chú đó là món quà vô giá".
"Xin cảm ơn nhà trường, cảm ơn quý thầy cô đã đồng hành cùng con. Chính thầy cô đã giúp tôi yên tâm hơn và hoàn thành điều quan trọng nhất của cuộc đời mình là dạy con nên người", chú Chiến bày tỏ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận