Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương tặng quà đặc biệt cho các sĩ tử

Thứ tư, 05/06/2024 09:22 (GMT+7)

Để động viên, cổ vũ tinh thần các teen chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương sáng tác ca khúc Từng bước một.

Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương - Ảnh: NVCC

Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương - Ảnh: NVCC

Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương cho biết động lực để thầy viết ca khúc này bắt nguồn từ các học trò của mình.

Thầy muốn nhấn vào việc học tiếng Anh. Mỗi người học đều có mục tiêu riêng, như giao tiếp lưu loát, đạt chứng chỉ IELTS, đạt điểm cao để đỗ vào các trường theo nguyện vọng, v.v… 

Những mục tiêu đó sẽ hoàn thành với điều kiện người học chia nhỏ các mục tiêu và kiên trì thực hiện. Cũng giống như việc leo cầu thang, chúng ta đi từng bước một rồi từ từ cũng tới, chỉ cần bước đó đủ nhỏ và ta đủ kiên trì.

"Từ đó, mình luôn muốn viết một bài hát khích lệ tinh thần học trò nói riêng và mọi người nói chung trong việc chinh phục những mục tiêu to lớn, nhưng chưa thể thai nghén được do "thiếu thiếu" một cái gì đó" - thầy cho biết.

Từ năm 2023, thầy tham gia các giải đi bộ leo núi. Thầy đã trải nghiệm việc "đi từng bước một trước sau gì cũng tới" theo đúng nghĩa đen, khi cố gắng "lết" về đích. 

Thầy chứng kiến sự mệt mỏi, kiệt sức của các vận động viên ở đích đến nhưng bên trong là niềm vui sướng khi hoàn thành được mục tiêu.

Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương tặng quà đặc biệt cho các sĩ tử- Ảnh 3.

Nguyễn Thái Dương cho biết, lời ca khúc rất tích cực và tràn đầy năng lượng - Ảnh: NVCC

Từng bước một ra đời, phát hành vào ngày 5-6. "Ca khúc dựa trên bối cảnh "leo núi" nên tinh thần thể dục thể thao thể hiện xuyên suốt. 

Nhưng mình mong muốn ca khúc không chỉ vang lên trong các sự kiện thể thao, mà bất kì ai cũng nhận ra được ý nghĩa xâu sa của việc chinh phục mục tiêu trong cuộc sống".

Thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương tặng quà đặc biệt cho các sĩ tử- Ảnh 4.

Anh sẽ dùng ca khúc này để vổ vũ tinh thần cho các sĩ tử - Ảnh: NVCC

Ca khúc mất 3 tháng từ việc hình thành ý tưởng, chăm chút lời ca, và sản xuất. Trong đó, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương thích nhất đoạn: "Với ước muốn nuôi trong ta là cội nguồn/Thì đường xa đâu sá chi/Đều đều từng nhịp từ bàn chân con con/Cũng vẽ nên vạn lý/Sẽ đến lúc ta trên kia ung dung/Ngắm thế giới dưới chân ta điệp trùng/Nhìn lại quãng đường xa/Mà ta đã vượt qua/Chẳng có chi khôn cùng!"

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: