Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vốn thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật, thầy giáo Minh Nhật không chỉ để lại ấn tượng với các học trò bởi khả năng và niềm yêu thích đối với việc học ngoại ngữ mà còn bởi những hình ảnh ghi lại hành trình thiện nguyện của mình. Đến với công việc thiện nguyện bởi lời tự vấn: “Vì sao mình không thử?”, giờ đây thầy Nhật đã đem rất nhiều những câu chuyện của các hoàn cảnh khó khăn đến gần hơn với các mạnh thường quân và giúp đỡ được rất nhiều trong số họ. “Bát Cháo Hành”, một series ghi lại hành trình gặp gỡ và giúp đỡ người nghèo, cũng được ra đời theo cách đó.

Minh Nhật và hành trình thiện nguyện của mình. Ảnh chụp trước giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát
Thầy Nhật chia sẻ: “Ban đầu mình và một vài người bạn lên kế hoạch phát quà cho những người vô gia cư chúng mình gặp trong khu vực quận Bình Thạnh thôi. Tuy nhiên, nếu phát quà như vậy sẽ không có nhiều thời gian để hiểu rõ hoàn cảnh của từng người, khó lòng hiểu được họ đang cần sự giúp đỡ như thế nào hay đang gặp khó khăn gì. Chính vì thế, mình quyết định sẽ chỉ đi đến một vài nơi mỗi “tập” của “Bát Cháo Hành”, ghi lại câu chuyện của các ông bà và chia sẻ lại để mọi người hiểu hơn về họ, phần nào có thể cùng đóng góp, giúp họ bớt nặng gánh mưu sinh. Đến nay, “Bát cháo hành” đã có 16 tập và số tiền mỗi lần quyên góp được có thể lên đến mười triệu đồng. Chính vì sự tin tưởng đó của các mạnh thường quân, mình càng ý thức được bản thân phải có trách nhiệm hơn nữa trong hành trình thiện nguyện này.”
“Hành trình làm việc thiện không phải khi nào cũng dễ dàng song lại đầy cảm xúc. Nhiều lần mình không thể đến được địa chỉ của người cần tìm hay không gặp được họ, cũng có lần xin quyên góp mà chẳng ai cho và không phải tất cả những người mình đến tìm đều đầy thiện chí. Nhiều lúc, mình cũng muốn bỏ cuộc vì những lời gièm pha. Song nụ cười rất tươi và những lời cảm ơn rối rít mình nhận được khi giúp đỡ một ai đó khiến mình có độc lực hơn, kiên định và tin tưởng điều mình đang làm hơn. Dần dà, làm riết thành “đam mê”.

“Những người mình gặp cũng cho mình rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc. Có lần mình tìm đến đôi vợ chồng nghèo, nhưng khi đến, ông lại không còn nữa. Lắng nghe bà, mình thấm lắm nỗi cô đơn của những người cao tuổi và cũng cảm mến lắm tình cảm ông dành cho bà. Từ những buổi gặp gỡ nặng lòng đó, mình lại biết trân trọng hơn, yêu thương hơn gia đình của chính mình.”

Trong thời gian dịch bệnh, hành trình làm việc thiện của Minh Nhật cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Song rất hy vọng rằng khi dịch bệnh được kiểm soát, thầy giáo trẻ lại có thêm nhiều cơ hội để có thể có thể giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
ĐOAN DUNG
Nguồn ảnh: NVCC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận