Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sài Gòn là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khac nhau, với nhiều món ăn ngon miệng, lạ mắt. Có lẽ, do quá yêu các món ăn Việt tại mảnh đất Sài Gòn mà chàng trai Nguyễn Sơn Tùng đã vẽ nên bộ tranh mang tên "Đói quá, Sài Gòn ơi".


Bộ tranh bao gồm những món ăn quen thuộc với nhiều người trên mảnh đất Sài Gòn, cơm tấm, nước mía, hột vịt lộn,... Bộ tranh chính là hoài niệm của tác giả cũng như của các bạn du học trên khắp thế giới khi nhớ về món ăn quen thuộc đã từng gắn bó với mình.


Chàng trai Nguyễn Sơn Tùng hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản. Ngoài vẽ tranh, cậu còn đam mê chụp ảnh, cậu đã từng gây sốt với các bộ ảnh như "Lost in Tokyo" và "Dép tổ ong đi khắp thế giới".


KaKao
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận